1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi MrZ, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrZ

    MrZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ với.

    Nếu được lựa chọn, bạn(bạn là con gái) thích một bông hồng hay một bó hồng.
    Nếu được lựa chọn, bạn(bạn là con gái) thích đi coi film hay đi uống nước... với bạn trai mình vào cái ngày mà hắn nói cái điều ấy ra.
    Nếu được lựa chọn, bạn(bạn là con gái) thích một bản tình ca hay chỉ đơn giản một bản hoà tấu (tất nhiên trong cái giờ phút quan trong ấy).......
    .....
    Và nếu được lừa chọn, bạn(bạn là con gái) .....
    Chà ..có quá nhiều điều mà tớ muốn hỏi. Tớ đang ...cô ấy. .Giúp tớ với...
  2. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nếu được lựa chọn, chị thích 1 bông hồng hơn một bó hồng.
    Nếu được lựa chọn, chị đi xem film hơn đi uống nước.
    Nếu được lựa chọn, chị thích một bản hoà tấu hơn bản tình ca
    Và nếu được lừa chọn, chị sẽ lừa tất cả những ai chị có thể
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Chị phải chọn hai bông hồng chứ, vì 2 bông mới là một lòng một dạ, còn một bông chỉ là yêu thôi. Ai trong đời mà chẳng yêu vài lần he he
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Với một người có nhiều sáng kiến như em mà cũng có lúc fải "bế tắc" hỏi thiên hạ thế này<--------- thế mới biết Tình Yêu thật lợi hại
    Chị biết em lên đây chủ yếu là muốn thăm dò cô gái kia, chứ ý kiến của mọi người chắc chỉ tham khảo thôi đúng không??
    Thế hôm nọ đi Phú Thọ mà vẫn chưa nói đc gì sao? Chậc ! cơ hội tốt thế mà lại bỏ qua
    Với tính cách của cô gái kia thì chị nghĩ em nên làm công việc quan trọng ấy ở một nơi - nơi nào cũng được - miễn là không fải THái NGuyên. Cái đất TN này không hợp với tỏ tình chút nào, nhất là với cô gái ấy. Ở Tuyên Quang là đẹp nhất, mùa hè này là cơ hội tốt nhất

    Come on​

  5. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    "Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim". Tristian nghĩ cậu cứ thành thật thì cô ấy sẽ hiểu cậu thôi. Cậu đừng quá coi trọng những chi tiết vụn vặt đó làm gì.
    Ngoài ra, con gái rất thích người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ, manly, có năng lực. Vì vậy cậu hãy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình để cô ấy có thể cảm thấy một chỗ dựa vững chắc nơi cậu.
  6. love_ufo

    love_ufo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú bé!
    Chị chẳng bao giờ nghĩ cái con bé bướng bỉnh đó lại làm cho chú khổ sở như vậy đâu.
    Chị biết thừa chú để ý nó từ lâu roai` nhưng mà đến bây giờ hai đứa vẫn " bạn bạn- tớ tớ" Xem ra nếu vụ này chị ko nhúng chân vào thì từ giờ đến hết 4 năm ĐH em vẫn cô đơn thôi.
    Với tính cách của con bé đó thì chị mày còn lạ gì nữa nó sẽ chọn 1 bó hồng ko phải 1 bông hồng (Tuy nhiên, em đừng có mà tự dưng tặng hoa cho nó. Nó là đứa lạ lùng- rất ngại khi mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khác thường). Nó sẽ chọn đi uống nước mà ko chọn đi xem film đâu.Nó sẽ thích 1 bài hát tiếng anh bình thường như những bài em đã down cho nó.
    Nhưng mà làm gì mà chú phải vội vàng như thế làm gì.Cho đến giờ phút này thì chú đã thành công 50% roai` còn gi`. Bây giờ 2 đứa lại đang thi.Chú mà cứ lơ đễnh chuyện học hành thì nó sẽ buồn lắm đấy. Với lại hè này con bé lên TQ mà. LÚc đó tha hồ mà ...........
    Mà tội gì em phải như thế. Chị biết con bé đó rõ lắm cứ yên tâm. Có chị ủng hộ thì đừng lo gì cả. Chỉ còn một tuần để thi tốt những môn còn lại thôi. Hãy cho con bé thấy chú thật sự thay đổi ....vì nó.
    Chúc chú sớm thành công. Nếu có gì caàn hỏi thêm có thể mail cho chị. Chị chấp nhận làm chân gỗ cho chú.
    P/s: Chú cũng ko ngố như chị tưởng đâu nhỉ?
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bài chị già love_ufo có vẻ hiểu Anpha nhỉ
    Có đc chị Love này làm chân gỗ thì MrZ yên tâm nhé, cứ bình chân như vại mà tiến .
    Tuy nhiên , em là em thấy chị Love_ufo nói thế nào ấy, chị cứ làm như đứa em của chị là duy nhất ấy. Xời ! MrZ hơi bị đc đấy, cao to,đẹp trai, chai mặt, tốt tính, có tố chất Còn Anpha thì bướng bỉnh, Ôi zao` ! không có MrZ thì cũng cô đơn cả 4 năm mà thôi. Nhưng mà , kô biết chị có cảm nhận giống em Đá này không, lần này có vẻ như Anpha khang khác,
    Em đồng ý với chị là Anpha thường thích một bó chứ kô fải một bông{ vì điểm này thì nó giống em lắm: Một bó thì nhiều hơn một bông, dại gì mà thích 1 bông } nhưng đấy là mọi người tặng nó, còn người quan trọng tặng thì fải khác chứ ạ, ai lại cứ một bó như thế. Em là em thấy : 1 bông thì lấy đc điểm cao hơnMà chị cũng lạ, khi 2 người tặng hoa nhau thì chỉ trời biết, đất biết và 2 người biết, còn có ai đâu mà nó lại ngại chứ
    À, còn chuyện này em cần tham khảo ý kiến chị.
    Theo chị già thì MrZ nên chọn thời điểm là sau khi thi xong môn Toán rời rạc hay là fải đến lúc lên tận TQ ạ? Em chỉ lo là đợi đến lúc lên TQ mới nói thì Anpha lại héo hắt, mòn mỏi, chẳng mấy chốc lại già nua + cằn cỗi như chị
    P/S: Khà khà, Vĩnh biệt ANpha ra khỏi Hội độc thân nhá''''''''''''''''''''''''''''
    Nhìn Anpha vui thế , mình vừa vui ơi là vui mà lại vừa chạnh lòng, tủi thân ghê cơ . Ôi zời ơi, Lớp vẻn vẹn có 60 người mà có những 8 đôi đang yêu nhau, và một cơ số người yêu đơn phương nhau. Chậc!! thế là đợt này lớp mình đi SS thì Đá sẽ fải làm gì đây nhỉ????????
  8. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hihi thế sao không yêu anh của anh đi, Ngoài bị cận ra thì mọi thứ đều rất OK đấy
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    MrZ cho tớ chát ở topic này một tí
    Kekekeke
    Sao anh Hoa thép biết là mọi thứ đều OK
    Dạo này đọc tin tức nghe nói Gay càng ngày càng xuất hiện nhiều ở Châu Á
  10. love_ufo

    love_ufo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đá àh!
    Đáng nhẽ em phải thuộc thế hệ 8X mới phải . Suy nghĩ còn phong kiến lắm. Vì thế mà cho đến giờ em vẫn làm hội trưởng hội độc thân cũng phải.
    Chơi với Anpha thân như vậy mà em ko hiểu nó sao. Dù là trong bất cứ hoàn cnảh nào nó cũng rất kiên định cơ mà. Dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó vẫn thích một bó hồng hơn một bông hoa hồng ( Chị đã hỏi nó và được câu trả lời làm chị choáng gần chết: " một bông hồng thì cô đơn lắm - thà ko có bông nào còn hơn")
    Còn chuyện thời điểm thì em lại càng ko hiểu ĐÁ ạ! Cái này thì chị tin mrZ hiểu. mrZ nhỉ/
    Nhưng mà sao chúng ta lại nghĩ đó là Anpha nhỉ?EM thử đọc topic "Tôi viết tên em..." mà xem GZz nói gì? Quả là người biết suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện. Chị em mình ko nên vội vàng chuyện gì. Kẻo sau này chúng nó lại trách.
    Với lại mrZ vẫn chưa liên lạc gì với chị cả. VÌ thế chị ko dám hứa trước là chị có giúp gì được cho chú ấy ko. Chị thấy chú ấy làm được như thế này đã là giỏi lắm roài còn gì. Con bé xác định 30 tuổi mới lấy chồng cơ mà.

Chia sẻ trang này