1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi omega_girl, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega_girl

    omega_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ với!

    Qua diễn đàn của quê hương tớ quen a í. A í, theo mọi người, là thèm lấy vợ rồi, nhưng chả chịu ai (hay ko ai chịu anh í nhỉ? Tớ ko rõ lắm).
    Cả nhóm chơi với nhau có khoảng gần 10 người, a í là anh cả, và mọi người cũng đã mai mối cho a ấy nhiều, nhưng ko kết quả.
    Mới tham gia diễn đàn nhưng vì tính cách tự nhiên và viết bài kiểu trẻ con nên tớ hòa nhập với mọi người nhanh lắm. Một lần đang viết bài ở 4rum, tớ nhận được PM làm quen. Tớ cho người đó số điện thoại. Nói chuyện xong, tớ phát hiện ra người đó chính là anh í, anh cả của diễn đàn.
    Rồi anh í thường xuyên gọi điện thoại vào buổi đêm. Ban đầu, tớ nhận cuộc gọi vì tớ coi anh như bạn, và vì tớ ngủ rất muộn. Nhưng sau dần, tớ bắt đầu cảm thấy ko thoải mái. Có hôm đang thiu thiu ngủ, điện thoại ring toáng lên. Tớ lồm cồm bò dậy xem đồng hồ 1.26AM. Híc.... Và vì đang ngủ nên mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe thôi.. Là anh.
    Tớ ko ghét gì a í. Chỉ thấy anh í ko hợp với mình. A í lại nói tớ dễ nói chuyện, hợp anh ấy và blah các yếu tố khác nữa. Tất cả những điều đó cho tớ biết : Anh í đang ngắm tớ mà bắn.
    Anh í hơn 30 tuổi, làm nhà nước, nhà cửa đàng hoàng ở HN, hiền lành và tốt tính, hình thức bình thường, hơi thấp bé chút. Nói chung về điều kiện chả có gì để chê cả.
    Vấn đề là ngay từ đầu, tớ ko liệt anh vào dạng "người yêu được". Tớ coi anh là bạn, 1 người anh. Còn anh, có lẽ chưa yêu ai (hôm gì nói chuyện, vô tình tớ biết anh vẫn là "boy"), vụng về trong việc hiểu tâm lý con gái, cộng thêm lớn nên ngại cưa cẩm nên khi gặp một đứa ba hoa nói nhiều như tớ nên anh nghĩ là tớ hợp với anh í. Cộng thêm việc tớ nhận điện thoại nên anh nghĩ sao đó chăng?
    Tớ đã bảo mình là fải tắt điện thoại buổi đêm, hoặc a có gọi thì giả vờ là ngủ rồi. Để anh khỏi nghĩ nhiều và hướng đến mục tiêu khác.
    Nhiều lúc tớ muốn nói chuyện với anh như cô em gái, tư vấn cho anh, nói suy nghĩ của tớ..., nhưng sợ làm anh tổn thương. Tớ muốn nói có thể tớ nhắng, tớ làm anh vui, nhưng để làm vợ anh, fải là người khác. Người nào đó chững chặc và chạc tuổi anh, hoặc ít hơn anh chút.... Có chị gái nào đó tớ cũng muốn nói với anh, nhưng lại sợ a tổn thương, và tâm lý "không được fải đền đạn" làm tớ vừa vui, vừa lo. Vui vì mình đang được tán, lo vì chả hiểu anh sẽ thế nào và đến đâu.
    Gần đây, ở diễn đàn xuất hiện 1 người, viết bài với giọng văn chững chạc và hay theo sát bài của anh.... Offline tớ mới biết chị ấy sinh năm 76, đang free, làm IT, bé bé xinh xinh....... Và quan trọng là chị cũng "đồng ý" anh (nhiều đứa bảo thế, tớ ko thân với chị 76 lắm)
    Nhưng, vấn đề là anh. Anh ko thích chị í (mấy đứa bảo anh chỉ thích 8x thôi). Bọn nó trêu xa, trêu gần, ghép đôi trắng trợn anh vẫn chẳng tỏ í gì.
    Mấy lần mình nói với anh về chị, anh gạt đi, nói sang chuyện khác hoặc hỏi chuyện mình. Một hai lần như vậy mình ko dám nói nữa. Vì anh tuy chưa yêu ai, nhưng xét về tuổi sống, tuổi đời anh hơn mình nhiều. Mình lại chẳng fải đứa khéo léo, nói ko tế nhị nhiều lúc làm anh cáu gắt ầm lên.
    Mình thực tâm muốn anh tìm được hạnh phúc. Muốn giúp chị 76 và anh thành đôi. Mình fải làm gì đây? Mình coi anh như anh, nhưng thấy anh vẫn "rong chơi" và phí thời gian ngắm một mục tiêu sai làm mình nhiều khi khó nghĩ.
    Hãy giúp anh với. Giúp mình làm được việc mà bao người đã làm nhưng ko được: Tìm vợ cho anh.
    Cảm ơn các bạn.
  2. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tớ có cảm giác bạn cũng quan tâm khá nhiều đến anh í đấy, có khi bạn thử xem lại mình xem sao
    Còn nếu không bạn nói rõ xem anh í sn bao nhiu, để tớ giới thiệu với chị tớ cho, để bạn đỡ phải băn khoăn nữa
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy bài nào có câu "Tìm chồng cho chị ấy hoặc cho em ấy" nhỉ?
    Ah quên, tìm chồng thì từ từ đã, tìm bạn trai cũng được
  4. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với anh ý thôi bạn à,bạn im lặng nghĩa là bạn chưa quyết định thì anh ý chờ đợi và hi vọng là bình thường.
  5. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lại kiểu bỏ thì thương vương thì tội đây!Dứt khoát ngay đi không sau này lại lằng nhằng lắm đấy,mà không thích gọi điện đêm thì phải bảo thẳng ra chứ làm sao phải tắt điện thoại hay giả vờ ngủ.Bạn cũng có vẻ "cam chịu" quá đấy,hay cũng "xiêu xiêu" rồi nên mới thế?
  6. omega_girl

    omega_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ quan tâm đến anh í như anh trai vì thấy anh ấy quá cô độc và lẻ loi. Hoặc có lẽ vì tớ là cô gái đa cảm và hay mủi lòng
    Anh í ít bạn và quan hệ cũng không nhiều. Thời gian rảnh của anh í chỉ là xem ti vi và lên mạng. Nhiều lần tớ hỏi sao không đi chơi, anh í bảo "Đi với ai?". Tự nhiên lúc ấy thấy mình vô duyên và thiếu tế nhị kinh khủng.
    Anh í sinh năm 1972.
    Giới thiệu cho chị bạn... tớ nghe thế nào ấy, vì từ quen biết đến tình yêu còn xa lắm. Nói gì đến hai người chưa biết gì
    Dù sao thì cũng mong anh ấy kiếm được vợ. Nói thật tớ nóng lòng hộ anh ấy lắm rồi. Tuổi mỗi ngày một lên mà vẫn "lính phòng không"
    Chúc mừng năm mới!
  7. omega_girl

    omega_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui cái bạn này, xui dại quá đi. Tớ biết là không thích thì nên nói thẳng ra. Nhưng trong trường hợp này thì không thẳng tuột được. Nói thẳng là "không thích" khác nào xúc phạm anh í?
    Cam chịu thì không phải nhưng thấy khó mở lời. Làm thế nào để nói cho anh í rằng tớ đã nhận "tín hiệu" nhưng không thấy gì?
    Anh í lớn tuổi rồi chứ đâu phải trẻ con đâu. Hic hic. Mà tớ thì lớt chớt lắm, nói năng lung tung thì ok nhưng mà ba cái chuyện tình cảm thật phức tạp.
    Có lẽ sẽ không tắt điện thoại mà là để chế độ rung thui nhỉ . Vì thử hỏi đang đêm tĩnh lặng, điện thoại chợt rống lên thì ai mà chả khiếp? Không vồ lấy điện thoại mà nghe luôn thì chả còn cách nào khác.
    Có 3 cách xử lý với một cú điện thoại ban đêm.
    1. Nghe
    2. Từ chối cuộc gọi
    3. Làm tiếng chuông tắt đi (cách này tớ mới biết)
    Biết là không thích thì không nên tỏ gì để anh í hi vọng, nhưng nhiều khi tớ thấy thương cảm hơn là đáp trả. Tớ sẽ giữ khoảng cách với anh í, giải pháp hiện giờ là thế.
    Vì vậy hôm gì anh í nhắn tin Chúc mừng năm mới tớ chả ỏ ê. Trong trường hợp khác thì tớ đã trả lời, đó là phép lịch sự. Nhưng nghe mấy người bạn tư vấn với cả đọc mấy bài trên này tớ thấy có lẽ là chả nói gì thì hơn.
    Dù sao tớ vẫn muốn anh í có người yêu, có vợ , vì anh ấy là người tốt.
    Các ấy tìm cho tớ giải pháp đi nào!

Chia sẻ trang này