1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friendlyman2002vn, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendlyman2002vn

    friendlyman2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ với !

    Các bạn ơi !
    Mình thực sự đã có honey thế nhưng mình biết có một người lại cũng love mình. Mình cung quý cô ấy nhưng chỉ là quý thôi. Mình muốn kể sự thật cho cô ấy nhưng mình thật sự không muôn làm cô ấy buồn. Mình phải làm thế nào bây giờ ?



    friendlyman
  2. Ivy1312

    Ivy1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chả làm cái gì cả!!
    Bạn hãy tiếp tục cuộc sống của chính bạn
    Tiếp tục với honey của bạn
    Tiếp tục với nửa tình bạn, nửa tình yêu với cô gái kia
    Chúc bạn hạnh phúc nhìu nhìu!!!
    Nhạc Trịnh là tất cả. Bóng rổ muôn năm
  3. friendlyman2002vn

    friendlyman2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !
    Bạn nghĩ tớ là ai mà lại có thể làm như thế được chứ !

    friendlyman
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Sợ người ta buồn bằng cách che đậy tình yêu huh? Nguỵ biện! Có mà định bắt cá hai tay thì có! Nói thằng ra đi... còn sống kiểu lá mặt lá trái thì sẽ không tốt đâu!
    Em muốn trở thành Rocker...
  5. krelyz

    krelyz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hi Man,
    Tôi rất ngại đi chợ, nhưng mỗi lần mẹ tôi nhờ tôi đi chợ, chả nhẽ lại chốn việc, thế thì chẳng ra sao, lại đành đi chợ. Tôi ra chợ cứ cắm mặt vào mua và bán và về. Chả dám mặc cả. Dẫu sao cũng xong việc, mà đa số con trai là thế đúng không bạn?
    Ý tôi muốn nói là có những việc mình rất ngại, rất khó bắt đầu, nhưng nếu là việc chẳng đừng được thì phải dũng cảm mà xông vô thôi bạn ơi. Hãy nói cho người bạn gái biết sự thật với sự chân thật của tấm lòng, sự tôn trọng và điều nữa bạn cần là một cơ hội thuận lợi.
    Chúc bạn vui,
    Krelyz
  6. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi thật nhé? bạn sợ cô ấy buồn hay bạn sợ nếu nói ra cô ấy sẽ ko còn " love " bạn nữa?Có một chút tiêng tiếc phải ko?Nếu thật như bạn nói, rằng bạn chỉ quý ng` ta thôi, thì bạn hãy nhớ một điều rằng bạn đã thực sự có ng` yêu và đừng bao giờ có ý nghĩ làm cô ấy buồn. Còn với ng` con gái kia, bạn cũng nên nói ra cho cô ấy biết, đừng để đến lúc cô ấy tự biết thì.... thà rằng bạn làm cô ấy buồn bây giờ , nhưng cô ấy sẽ ko những ko trách bạn mà càng tôn trọng bạn hơn. Biết rằng sẽ rất buồn ...nhưng rồi thời gian sẽ giúp cô ấy. ... Chúc bạn vui !!!
    Start each day with a smile !!!
  7. friendlyman2002vn

    friendlyman2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế cơ chứ! Sao lại có người nghĩ rằng tớ che đậy tình yêu hay tiếc gì chứ ! Tớ thật sự muốn nói với cô ấy nhưng chỉ không biết nói thế nào để cô ấy chấp nhận một cách vui vẻ. Thế nên tớ mới nhờ tới mọi người nếu không thì tớ đã nói thẳng với cô ấy rồi, đâu cần phải post lên đây.

    friendlyman
  8. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... sao lại ví chuyện này với đi chợ????? Cái ngại của đi chợ là ngại thể xác, là lười! Còn cái này có phải thế đâu!!!!!
    Em muốn trở thành Rocker...
  9. friendlyman2002vn

    friendlyman2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dung day !
    Ai lai vi chuyen di cho voi viec tinh cam co chu nhi.
    Mong moi ngui ra suc giup do voi ....
    help......................................

    friendlyman

Chia sẻ trang này