1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom2, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Giúp tớ!

    Chuyện của tớ kể ra thì đơn giản, nhưng dài dòng.

    Cách đây hơn 1 năm, trong lúc đi hóng gió trên con đường Hoàng Diệu, tớ nhìn thấy 1 cô bé đi ngược chiều. Đó là 1 cô bé với khuôn mặt mà đến tận bây giờ, hơn 1 năm nay, dù chỉ mới nhìn thoáng qua 1 lần, vẫn đau đáu trong đầu tớ. Tớ ngẩn ngơ nhìn cô bé đi qua, quên cả quay xe theo.

    Chuyện chỉ đơn giản thế. Chẳng quen, chẳng nói chuyện, thoáng qua như 1 làn gió. Không một chút thông tin. Từ đó chẳng bao giờ gặp được cô bé đó nữa, dù đã đi mòn con đường...

    Hơn 1 năm.

    Thứ 6 tuần trước, cty tớ kí hợp đồng du lịch với 1 cty khoáng sản và địa chất. Tớ trực tiếp đi kí hợp đồng. Và... Cô bé văn thư cty khoáng sản chỉ tớ đến gặp phòng khách hàng (Sếp), chính là cô bé trên đường Hoàng Diệu ngày nào... Chắc chắn là cô bé ấy, dù có khác đi một chút, nhưng chắc chắn thế.

    Trong suốt buổi nói chuyện với khách hàng, tớ hoàn toàn mất tập trung, chỉ mong kết thúc nhanh. Sau khi xong việc, tớ ko về ngay mà đến bên bàn làm việc của cô bé. Sau khi cám ơn xã giao, tớ nhìn thẳng vào mắt cô bé và nói: "Anh đã được nhìn lại khuôn mặt của em rồi!". Cô bé hỏi lại: "Nghĩa là sao anh?". Tớ không trả lời ngay mà lấy bút ra ghi trên giấy, đưa cho cô bé cùng với card, sau đó chào rồi ra về. Mảnh giấy có nội dung: Anh là..., lần đầu tiên gặp em, cách đây rất lâu, anh đã cảm thấy rung động. Hôm nay gặp lại được em, anh vẫn nhận ra. Em xinh đẹp, đáng yêu lắm. Anh mong được gặp em lần nữa, muốn được nghe giọng nói của em, muốn được nhìn em cười..."

    2 hôm, tớ chờ, nhưng hoàn toàn ko có hồi âm. Đến hôm nay, tớ nhận được 1 message lúc 22h. Nội dung: "Chào anh, anh đã ngủ chưa? Không biết có phải là số của anh không, anh có nhớ người anh đưa mẩu giấy nhỏ hôm trước không?"

    Tớ đọc, hoàn toàn bất ngờ. Ngồi ngẩn mãi mà không biết trả lời sao. Chẳng nghĩ trả lời được cái gì. Giờ là hơn 12h đêm. Tớ chưa trả lời, coi như đã ngủ. Mọi người giúp với. Giờ tớ cũng đang lung tung, chẳng biết diễn đạt rõ câu hỏi nữa.

    Tớ chỉ muốn nói, chưa bao giờ tớ run như bây giờ. Run theo nghĩa đen.
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống luôn có những bất ngờ mà không ai biết trước được. Thế gọi là có duyên đấy. Nhắn tin trả lời đi. Sáng ra chúc một ngày vui. Và nói rằng muốn làm bạn của cô bé đấy. Cứ thế mà tiến thôi
  3. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bị sét đánh rồi, nhận làm bạn & tiến tới thôi
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đã có can đảm gửi giấy rồi mà không có dũng khí tiến tiếp thì hơi bất bình thường.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bảo thằng meotom1 nó vào chém gió cho. Nếu không ăn thua thì gọi cả ổ mèo 3,4,5,6...cho đủ một đội.
    Chứ bọn anh chịu rồi nhá.

  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Sáng mai gọi lại cho em ló " lói thật anh léo nhớ mẹt em lắm. có rỗi trưa đi uống cafe để anh nhớ rõ hơn với lại anh có món quà tặng em- Tuyển tập Mưa thơ"
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    "Không được để cảm xúc dẫn đường." nên lắng nghe trái tim nhưng phải để cái đầu lạnh ra quyết định.
    Ca này thấy có tín hiệu tốt mà , lại sắp có chuyện vui rồi đây
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Hix... Các bác cứ đùa
    Thật sự là giờ tớ bị khớp, chẳng biết trả lời sao. Lúc đưa giấy, đó chẳng qua là một sự liều lĩnh, kiểu như theo cái tâm lý, được ăn cả ngã về không, xanh cỏ đỏ ngực, kiểu kiểu như thế. Lúc nhận được tin lại khác. Thật sự tớ khó diễn đạt được cái tâm trạng đó.
    Cũng như theo bác coongkhaac, tớ đúng là có ý định gặp. Gì thì gì, nói chuyện phải trực tiếp. Chỉ có điều tớ chưa hiểu. Sao đến ngày thứ 3 mới nhắn tin? Và lại nhắn muộn thế?
    Cũng chưa nghĩ ra tin nhắn trả lời nữa. Đầu óc giờ chẳng nghĩ ra được cái gì.
  9. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bác này buồn cưởi bỏ xừ. Thế có thích ko đây? ko thích thì thôi, thích thì mạnh dạn lên. Ai đời người ta nhắn tin tận nơi thế rồi còn ko biết đường. đáng lẽ phải nhắn tin lại ngay chứ ko phải bây giờ lăn tăn nữa, Nhắn lại cho e ấy, lấy 1 lí do nào đấy, xin lỗi vì hôm qua làm sao đấy mà chưa nhắn lại ngay đc. Mời e ấy buổi trưa nay, hoặc tối đi uống càe, ăn cơm để xin lỗi và nói chuyện
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Hì. Thanks bác. Tớ vừa "hành sự" xong mới đọc được comment của bác .
    Tớ không nhắn tin mà gọi. Có 2 lý do: Thứ nhất là tớ muốn được nghe giọng của cô bé, thứ hai, quan trọng hơn là vì muốn check xem có đúng là cô bé ý không, hay là cô bé nhờ bạn chơi trò ú tim với mình. May phước đúng là cái giọng ấy
    Nói chung là không đến nỗi tệ: Lý do lý trấu vì hôm qua mệt, rồi hẹn gặp. Cô bé bảo hôm nay bận, nhưng có bảo là cuối tuần rảnh. Tóm lại là cuối tuần.
    Hôm nay nghỉ làm, nằm nhà... cười

Chia sẻ trang này