1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom2, 10/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ngon nhá . thế đã định lịch trình cho cuối tuần chưa bác. Nhớ lên kế hoạch chi tiết cụ thể nhá, nghiên cứu kĩ vào, đã thích thế rồi thì phải bắt luôn và ngay, ko cho e nó thoát cho phê là phê mụ mị luô, ko là e nó mà biết bác thích quá, e nó kháng thuốc là hơi vất vả đấy chúc bác thành công và toại nguyện
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác Mèo đang nói thật... Nếu sau 1 năm với duy nhất bán cầu não trái... bác vẫn nhớ được mặt em ấy, thì vụ này quả là đặc biệt. Hơ hơ, vụ này cứ hành động theo trực giác bác ah... Theo em thì chẳng mấy khi người nó bay bay thế, không cần bài bản cái gì, thắng thua là số zời rồi. Kệ đi, cứ để nó đẹp, đến lúc nào nằm 1 mình còn cười sướng là được rồi ..... vụ này có lý do để mà làm thế bác nhỉ
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Tớ có ưu điểm là đã nhìn ai thì có thể nhớ được mặt lâu. Tên có thể quên, nhưng có thể nhớ là người nào đã từng gặp. Nhất là phụ nữ, mà lại là phụ nữ xinh nữa chứ . Cậu nói đúng, tớ coi đây là niềm vui bất ngờ. Hôm nay nghỉ làm ở nhà sướng. Đánh đế chế bị chăn sạch dân mà cứ cười hềnh hệch. Đây là niềm vui mà rất lâu tớ mới cảm nhận lại được.
    Tối nay đi cafe ăn mừng. Ai gần Thanh Xuân thì đi, tớ mời... hạt dưa .
    @Koala: Thanks bác. Nếu bác ở HN thì tối đi cafe ko
  4. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện cực ngăn nhưng cực hay. RUNG, RUNG và RUNG đó là cảm giác con tim nhận được hồi âm. Nếu đã viết được những lời như " lần đầu tiên gặp em, cách đây rất lâu, anh đã cảm thấy rung động. Hôm nay gặp lại được em, anh vẫn nhận ra. Em xinh đẹp, đáng yêu lắm. Anh mong được gặp em lần nữa, muốn được nghe giọng nói của em, muốn được nhìn em cười..." thì câu trả lời đâu khó.
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em thì em ko biết tư vấn nhưng thấy truyện rất là hay heee
  6. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    kẾt quả đi bác
    Đang li kì quá à
    Ngưỡng mộ :x
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Vụ này hay nha Tom. Hôm qua fê fê sướng quá nên hắt hủi " đồng bọn man rợ " đây mà

  8. sonke88

    sonke88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hứa hẹn 1 chuyện tình iu mới đầy li kì và thú ví cho ae trên tuyệt tình cốc thưởng thức và học tập
    cố lên bác
  9. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ngu mèo 2 biết cái cóc gì đâu mà đú
    Tớ vừa nhắn 1 câu thơ tưng tửng theo trường phái mèo Tôm: Đêm nay trời nắng chang chang/ Nàng ơi có biết ta đang nhớ nàng . (Dù chưa là đêm ). Và thế là nhận được reply : "Hix... Thua anh. Anh đi làm về chưa?". Chẹp... Cô bé mà biết tớ nghỉ ở nhà vì mình, dám khóc thét vì cảm động
    Chả biết kết quả như thế là sao, nhưng bước đầu tớ đang cố gắng kéo gần khoảng cách, sao cho khi nói chuyện cả 2 đều thoải mái, không gượng gạo. Để cuối tuần bốc phét cho trơn tru, mà cô bé cũng đỡ sốc
    @Xao: Tối nay anh phởn lắm. Rảnh thì qua cafe Hoa Lư nhé, anh biểu diễn đấy
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Giờ này mà còn ngồi đấy mà thả thơ thì mùa quýt năm nao mới sờ được vào hiện vật hả chú mèo?
    Anh mà nhắn, anh nhắn kiểu này cho nhanh :
    Đêm nay giời tạnh mây quang
    Anh ngồi anh ước ta phang nhau roài.

Chia sẻ trang này