1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom2, 10/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, cứ thể theo chữ kí của ku này mà chiến này
    Gửi lại 1 giấy ghi thật rõ dòng này :
    Yêu nhau - hoặc là chết
    Viết bằng máu thì càng chiến
  2. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    hề hề... Mýt thì chẳng biết quái j mà tư vấn tư veo cho Mèo..
    Chỉ biết hò hét cổ vũ thôi
    CỐ LÊN MÈO ƠIIII
    (huýt sáo.. đập bàn đập ghế.. vỗ tay tưng bừng)
    CỐ LÊNNNNNNNN...
    Note: Nhắc Mèo: gặp em nó, đừng có hướng mắt đi soi gái khác như lúc ngồi với Mýt và chú Fox nhá >"<
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Hừ... Nàng xuyên tạc ta. Ta chỉ nhìn phao câu, còn thằng Fox nó nhìn cả pháo câu lẫn bưởi
    Chết chết, bậy bạ quá . Đùa chút cho vui thôi, tại tâm trạng đang phởn nên chém tý
    Tớ vừa chat với cô bé, hơn nửa tiếng. Chém đủ thứ trên trời dưới đất . Từ chuyện sinh đẻ có kế hoạch, đến tình hình chiến sự thế giới, từ đồng VN mất giá, đến phim người lớn Tom & Jerry . Nói chung là giờ nói chuyện thoải mái rồi . Đang hí hửng vì có cớ để tặng cô bé 1 món quà, danh chính ngôn thuận
    PS: Bố sư thằng ngu mèo 3. Chửi tao hả
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Giờ em mới sờ vào bác đây. Anh em khỉ gì mà lúc người ta cần, đã không giúp được thì thôi, lại còn vào bơm đểu . Có thích em vào spam topic của bác ko
  5. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Mà, tiện tớ cũng kể ra cái cớ để có thể tặng 1 món quà kỉ niệm cho cô bé mà không lộ rõ dã tâm
    Bón tớ lúc chát, cũng chém đủ thứ xung quanh cuộc sống. Lúc nói về văn học nước ngoài, hỏi cô bé thích đọc tác phẩm nào. Cô bé bảo "Cuốn theo chiều gió", "Rừng NaUy", "Tất cả các dòng sông đều chảy"..v.v... Toàn những tên... lạ hoắc (Tớ chỉ hay xem của Sidney Sheldon). Duy nhất có đọc truyện tình cảm là Con Hủi. Ra vẻ hiểu biết, tớ bình luận loạn lên về các nhân vật trong đó theo khía cạnh tiêu cực, chê con bé trong truyện ngu, chết là đúng (ý là vậy chứ ko nói vậy ), thấy cô bé phản đối kịch liệt, có cảm giác cô bé phản đối đến sùi bọt mép . Càng tốt, thế là lại càng có chủ đề để chém
    Trong lúc chém, tớ sớt gu-gồ, phát hiện ra nhân vật nam trong Con Hủi trùng tên với 1 tác phẩm khác, cùng 1 tác giả. Tớ giả ngu, chê tác giả dở người, lấy 2 tên khác nhau để nói về 1 tác phẩm, bắt chước Chí Phèo của Việt Nam. Đương nhiên là cô bé lại sùi bọt mép để phản đối tiếp. Và cuối cùng tớ cá với cô bé, hôm sau sẽ tìm dẫn chứng ai thua ai thắng. Ai thua thì phải tặng cho người thắng 1 món quà . (Ở đây, người cá lại mong thua, và đương nhiên sẽ thua , phải thua )
    Đang nghĩ xem nên tặng quà gì... Hay tặng quà mà hơn 9 tháng sau mới nhận được (Chém tý cho hoành tráng )
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi già rồi hay sao ấy. Tôi thấy vàng 1 thì kỳ cục, vô duyên (chê vô duyên là chê nặng lắm), vàng 2 thì chấp nhận đưa đẩy với ng kỳ cục vô duyên, nên cũng thể hiện là không biết phân biệt đâu là lối cư xử phải phép và thói vô duyên.
    Cái cô này thì chắc anh nào tán tỉnh chim chuột thế này cũng ừ à nhiệt tình. :-(
    Đến bạn trai cũ mở lời quan tâm tôi (VD tự dưng 11h đêm sms hỏi tôi ngủ chưa) mà tôi còn thấy kỳ cục, không phù hợp nữa là ng dưng gửi văn thơ vớ vẩn sến sịa nhớ nhung bla bla. Nghe rất nhảm nhí và dở hơi.
  7. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng a tom nhé.....e cũng hay qua hoa lư đây......e cũng như a đang kết 1 cáo mà ko thuận lợi như a..
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    nếu đã chủ động nhắn tin thì chị gái ấy cũng có thiện cảm với anh rồi, vấn đề ở chỗ anh thôi, đg` rộng thế này rồi còn phải tư vấn tu veo gì
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đừng thua, thắng đi, phải thắng.
    Thắng xong, lúc em ấy mặt mũi phụng phịu đi mua quà, lấy quà xong nhá, cười tủm tỉm (3,5688 giây) rồi dừng cười, mặt nghiêm túc, chân thành dâng đầy mắt, kéo tay em ấy, đặt quà vào "Anh thua rồi", dừng (1,4568 giây), "Anh thua từ khi gặp em rồi", dừng (2,3568 giây), mỉm cười, nói to và vui vẻ "bọn mình đi ... (đâu đó nhộn nhịp) chơi đi".
    P.S: Lúc mua quà chọn cái trung tính để em ấy ko đoán được. VD tham khảo: sách của bác tác giả Rừng NaUy.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bonus: Lúc đi chơi tăng cuối kia, tuyệt đối đừng nói gì đả động liên quan đến vụ cá cược hay những chủ đề liên quan như sách truyện nhé.
    Chuyển sang bàn về giá vàng tăng, giá đô giảm, Tấn Dũng đẹp giai, Obama phong độ đi : ).

Chia sẻ trang này