1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom2, 10/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anx nặng lời rồi. Có thể câu thơ vô duyên thật, nhưng tớ tự cảm thấy sự vô duyên đó có thể chấp nhận được. Vì nó vô thưởng vô phạt, không làm hại đến ai. Vả lại, thông qua cái câu thơ vô duyên ấy, tớ cũng gián tiếp nói được nỗi nhớ với cô bé (nhớ thật), mà không gây ra tâm lý đề phòng, hay ngượng ngùng cho họ, ít nhất nó cũng làm cho mở đầu nói chuyện thoải mái hơn mà
    Còn về cái đoạn vàng vàng của Anx thì tớ ko chấp nhận. Anx nhận xét tiêu cực quá, đừng có vội vàng đánh giá con người nhanh thế chứ. Cô bé đó, xinh tuyệt vời thì ko dám nói - nhưng ưa nhìn và dễ mến là ấn tượng ban đầu đối với hầu hết người gặp, cho nên cũng có ko ít những quan tâm của nhiều người. Tớ thấy cô bé trả lời thế có gì đâu mà "à ừ nhiệt tình? Có thể cách hỏi đó chỉ là sự quan tâm lịch sự. Đơn giản thế thôi mà.
    Tóm lại là, đừng có chê cô bé mà tội nghiệp... tớ
  2. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thua đứt đuôi rồi, thắng = niềm tin hả bạn
    Tớ biết rõ là tớ thua nhưng cố cãi để có cớ cá cược rồi tặng quà mà . Đang nghĩ quà tặng là gì . Có lẽ là 1 poster khổ lớn ảnh của tớ kèm theo chữ kí. Dám cô bé tí tởn mang đi khoe mọi người lắm
    Có lẽ mua sách của những tác phẩm đó cũng là 1 ý hay. Chỉ sợ cô bé có rồi, phí... tiền
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ bé Anx thuộc thế hệ khác bé Anx ạ, khoảng cách thế hệ khiến những câu thơ vàng ròng, lấp lánh hơn cả Tagore của mèo tôm trở thành thứ sến sịa trong mắt người nhớn như bé
    Cũng như anh ngày xưa, viết thư tình cho các em toàn phải vận dụng thơ cách mạng của Tố Hữu để ***g ghép cái tôi vào cái ta cho nó hợp với hoàn cảnh lịch sử bấy giờ. Kiểu dư lày : Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều. Phần cho thơ và phần để em yêu". Nếu chiếu theo quan niệm yêu hết mình thời nay thì chắc anh ra rìa sớm, vì kiểu gì trong tim anh thì em cũng không phải về nhì mà là về thứ 3.
    Xu thế bây giờ khác mình xưa bé ạ, giờ là thời gái đong ngược zai, có thế mới kiếm được zai ngon, zai khoẻ. Chứ cứ ngồi tựa cửa nhìn xa ngẫm ngợi gì thì biết đến mùa ngô năm nào mới có zai ngon hả bé?
    p/s: Hôm nọ một em 9x gửi cho thằng ku cháu mình sms dư lày :
    Anh ơi ta chiến nơi nào
    Ta lên gác xép hay vào vườn hoa?"

    Đọc thấy cảm động thật.
  4. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Bạn già thật rồi Anxiety ạ, vừa già về mặt tâm hồn nhưng tư duy thì vẫn trẻ con, chưa trưởng thành. :)
    Mình cũng qua rồi cái thời thấy mọi thứ hơi có chút xì tin là nhảm nhí; hồi đó thấy cái gì tương tự như thế kia là sến, đại khái rất tiêu cực nhưng sau này ngẫm nghĩ lại thì là một phần cuộc sống mà. Không thích thì cứ bao dung đi tẹo, mất gì nhiều đâu.
    Ờ, đôi khi mình thiệt so với thiên hạ thật nhưng cuộc sống rồi nó hoàn trả mình cái khác.
    Tâm lý người Loser chăng, nhưng nó làm mình thoải mái.
  5. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tớ không chờ được đến cuối tuần, sợ nguội mất. Mà cũng nhớ, muốn gặp luôn, dù có hơi xa. Cô bé ở bên Gia Lâm, Nguyễn Văn Cừ cơ. Cô bé đã bảo là cuối tuần mới rảnh và gặp, gìơ lò dò đến sớm hơn có sao ko nhờ. Chuyện người khác thì chém sướng miệng, đến chuyện của mình thì xoắn hơn cả quấy
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gia Lâm hả?
    Tiện quá còn gì.

  7. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em biết bác bảo tiện cái gì rồi nhá

  8. Poppub

    Poppub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khuyên chủ thớt 1 câu, đừng manh động - đã mạnh động và đã thất bại. Tờ h đến cuối tuần lo ở nhà văn ôn võ luyện, đến lúc gặp em nó chém cho đã...
  9. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    quyển " Tất cả những dòng sông đều chảy" hay lắm đó. Tặng luôn đi. Nhân thể tặng em ý DVD phim đó luôn, đảm bảo ghi được điểm.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ồ, tớ biết bạn cố đặt vào thế thua để tặng quà mà. Nhưng nếu bạn ngụy biện lươn lẹo thế nào đó thành thắng thì tốt hơn. Nói chung phần lớn con gái trong sâu thẳm là thích thua con trai .
    Thôi ko sao, cách của bạn thật ra cũng đủ tốt rồi.
    Cứ mua sách đi, trùng thì bảo "Thế em lấy quyển mới này nhá, anh khuyến mại em thêm phần đề tặng kèm chữ ký, cho anh quyển cũ đi". Em ấy hỏi tại sao lấy sách cũ của em ấy thì bạn Tom mồm mép thế chắc chắn bịa được, tớ ko cần mồi nữa đúng ko : ).

Chia sẻ trang này