1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom2, 10/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tom 2 đang hoang mang tuổi dậy thì rồi.
  2. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã không đợi được đến cuối tuần
    Chiều, ko kiềm chế được cái sự sung sướng ấy lại, tớ le te đến gặp cô bé.
    Suốt hơn tiếng đồng hồ, tớ cùng cô bé đứng trên cầu Long Biên. Trăng thanh, gió mát , lại có người đẹp bên cạnh, lúc đó mới thấm thía cái câu "Thời gian là vàng bạc". Giờ đã hiểu các cụ đúc rút câu đó như thế nào rồi
    Giá mà lúc đó mưa thì thôi rồi
    Ngồi gõ gõ, thỉnh thoảng lại cười hềnh hệch như ma làm .
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cái liều Doping này ác quá đi. Nó làm cho hầu hết các zai ko chịu được. Bác mèo nếu đang nói thật thì đúng là bay rồi. Mà những người đang bay thường thấy cái gì cũng đẹp. Gớm, phải em, ngồi cầu Long Biên tổ thấy nó " giết người cướp răng " với cả tập nhảy cầu thôi..... Chúc mừng bác. Theo em lên slow, gặm nhấm cái doping này tới tận cùng là hay nhất ^^
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hohooooo tấn công đi Tom tớ ủng hộ, e hóng đợi xem kết quả nó dư lào
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú mèo vẫn là mèo chứ chưa thể hoá cáo được.
    Đã sang tận Gia Lâm rồi mà còn kéo ngược em nó quay lại ngắm giăng với chả sao trên cầu Long Biên.
    Sao khi ấy không gục đầu kêu buồn nôn chóng mặt, em ơi vớ vẩn anh trúng gió độc rồi, kiếm chỗ nào yên tĩnh anh nằm nghỉ tý không anh chắc tèo mất. Chả giấu gì em anh là con một, cháu đích tôn, anh có mệnh hệ gì thì 5 ngàn mét đất chỗ khu đô thị mới Trung Hoà biết giao cho ai quản lý hở em..hứt hứt..
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu hứa hẹn nhìu kịch tính và những pha hành động gây cấn. nhưng càng về sau tình tiết có vẻ giống những pha kưa đục đẽo thông thường. Chúc chàng mèo oánh nhanh, thắng nhanh, nhưng xem ra tình hình như thế này chắc chúc có vẻ hơi... thừa
  7. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    kụ nói chuẩn lên cầu gió máy là hay bị cảm lắm
  8. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hix, có phải là tiểu thuyết đâu mà bạn đòi hỏi "gây cấn". Còn chuyện cưa cẩm đục đẽo, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa của con trai mà bạn . Tớ chỉ muốn "oánh nhanh, thắng nhanh" thôi, kết cục bình thường, nhưng có hậu như bao người khác. Thành thật cảm ơn lời chúc, và tớ khẳng định, lời chúc của bạn ko thừa đâu, ít nhất là đến bây giờ...
    @Bác Hà: . Nếu đối tượng là 1 cô bé váy ngắn chân dài vu vơ nào đấy, em đã ko cần nhờ tư vấn, hay xoắn như quẩy thế này. Được thì tốt, không được thì được nốt . Nhưng cô bé này đặc biệt hơn mà, dù cho có hoá cáo em cũng fải kiềm chế mà
    Ờ mà , trò của bác hiểm phết. Em để dành
  9. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Vừa chat với cô bé hơn nửa tiếng. Luyên thuyên đủ thứ chuyện. Cô bé cũng tâm sự rất nhiều. Về quan niệm sống, về công việc, về nhân tình thế thái? Và, tớ nhận ra, cô bé tâm sự khá cởi mở, nhưng tuyệt nhiên ko hề nói 1 tý gì liên quan đến tình cảm. Cả tớ cũng thế. Tớ mơ hồ hiểu ra đc 1 điều gì đó, có thể đúng, có thể sai. Nhưng tạm thời chưa muốn nghĩ xa làm gì. Tớ biết, lần đầu khi gặp tớ đã có ấn tượng khó quên, thì chắc ít nhất một vài người cũng có ấn tượng như thế. Chuyện cô bé có đối tượng hay chưa, tớ ko để ý, và ko thèm để ý. Tớ chỉ biết, hiện tại, tớ đang cảm thấy hạnh phúc, hay ít nhất là cái cảm giác giống như hạnh phúc.
  10. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Xem ra em của bác mèo tôm đẹp chai cũng à ơi nhỉ. chắc lâu ngày thiếu hơi giai nay vớ được bác Mèo nên có vẽ cũng xoắn sít

Chia sẻ trang này