1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi cách ra bãi giữa sông Hồng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hanoivang2211, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Ra đấy,không chết đuối thì cũng bị mấy anh nghiện gí kim tiêm rỉ máu tươi, đỏ đậm hỏi thăm,xin tý tiền. Nguy cơ cao hơn là bị mấy anh ấy đòi mượn bạn gái,có phải dại dột không? Mấy anh ấy bận đi kiếm ăn thì cũng dẫm phải mấy cái kim của các anh ấy. Thật là một ý tưởng điên khùng.
    Động tác nào nhỉ?
  2. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Thế làm sao ra nông nỗi này mà phải hỏi đường ra bãi giữa?
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Ớ ! Thế bác này ko biết có TRỰC THĂNG à ? Gà thế ? Hôm nọ em vừa bay ra đó đấy !!!
    Đón khách 15'' một chuyến, bến là Tháp Rùa ... giá vé 50.000/lượt.
  4. sobay

    sobay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi, nó bay vào chiều thứ 2 4 6, mua vé ở cái nhà gì đối diện kem Thuỷ Tạ ý
  5. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thăm thú sông Hồng, chứ hồi trước lâu lắm ra đấy toàn thấy mấy cái sản phẩm của các anh chị tò te nhau nổi đầy ở ven bờ ấy. Trông mất vệ sinh ko chịu được. Nên cảnh báo bác có định bơi hay lặn cũng nhớ mặc đồ ko thấm nước ấy nhá, nhỡ có chỗ da nào bị thương mà dính tí nước vào ko khéo HIV cũng nên.
    À quên, ra bãi giữa thì đề phòng cát lún. Mấy chú chết vì cát lở ra rồi đấy, làm gì cũng nhìn ngó 1 tí, ko lúc hăng quá lại lỡ chân.....
  6. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cạch đến già không bao giờ ra đó. Hồi học lớp 11 nghe lũ bạn, cả hội rủ nhau lên Tứ Liên đi đò qua bãi giữa mua ngô. Ngồi trên đò nước nó ngấp nghé đến mạn, chỉ cần đứa nào dập dềnh là chìm. Lúc về chỉ mong mong sao cho cập bờ cho nhanh, xong kể từ đó chúng nó rủ ra Bãi giữa là từ chối, nó chê dát mặc kệ.
  7. hanoivang2211

    hanoivang2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi cám ơn các bác rất nhiều, hãy cho tôi xin một vài ý kiến tích cực hơn đi.
    và ko biết có địa điểm nào thích hợp cho một cuộc picnic nho nho khoang 4,5 người không nhỉ?
    Thanks
  8. hiphopd3

    hiphopd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn đến Bãi Giữa thì đi vào ngõ 264 đưòng Âu Cơ, rồi bạn hỏi đuờng tiếp nhá. Have fun! Ở đấy có hoa hướng dương rất đẹp
  9. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Ra đó có quái gì ... bẩn ... tòan xi lanh ... hôm bọn em ra có thằng như thằng dở hơi hay sao ý ... ra trêu bọn con gái ... dù ở đó đang có 15 thằng con trai ! Láo vãi !!!
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    xuống bằng cầu LB cho lành,, cẩn thận bơm kim tiêm nhiều lắm nha.. dẫm vào là mêth đó

Chia sẻ trang này