1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi chọn một người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missxinh_online, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi chọn một người!

    Giacmobuon oi nếu anh không phải là giacmobuon thì em sẽ chọn anh. Em xin lỗi! Em phải thú thật lòng mình là chưa có người đàn ông nào yêu em như anh, chưa có ngưòi đàn ông nào viết và tâm sự với em nhiều như anh. Nhưng lại cũng chưa có người đàn ông nào yêu em thầm kín như anh và ngốc nghếch như anh. Em xin lỗi!
    Em tự hỏi sao bây giờ lại còn người con trai như anh chứ, yêu người ta mà ko hề thổ lộ, rồi ngậm ngùi mang mối tình ấy đi xa tận cuối phương nào. Nếu hồi đó anh nói với em thì có lẽ....anh à! Hơn một năm nay rồi sao bây giờ anh mới nói hả anh? Em đã ko thể làm khác hơn, em đã có người yêu mất rùi. Anh ấy ko yêu em nhiều như anh, ko quan tâm đến em nhiều như anh, anh ấy luôn mang đến cho em những ngờ vực lo toan vì anh ấy là kẻ đào hoa. Nhưng em vẫn yêu anh ấy vì anh ấy không ngại bộc lộ lòng mình với em, vì anh ấy ở gần em hơn anh và vì anh ấy là anh ấy. Không ai khác anh à! Anh ấy rất ít viết cho em những yêu thương ngọt ngào như anh, anh ấy chưa bao giờ tặng bài hát cho em, luôn ko tặng em gì trong những ngày đặc biệt....Nhưng em đã yêu anh ấy và đang yêu anh ấy. Em phải làm sao hả anh? Hay là chúng ta không liên lạc với nhau nữa đc ko anh? Em nghĩ như thế tốt cho anh nhiều hơn đấy! Anh hãy quên em đi, cố gắng học cho thành tài rùi cưới một người con gái có thể dành cho anh trọn vẹn nha! Em ko thể làm cho một người con trai yêu lần đầu như anh phải đau khổ và thất vọng về con gái đc.
    Cứ mỗi lần online đọc tin nhắn của anh viết cho em là một lần em khóc, vì đó dường như là những dòng chữ ngọt ngào nhất mà em nhận đc từ một người con trai, em cũng thầm trách anh ấy sao ko thể nói với em những điều đó có phải em đã có thể dứt khoát từ chối anh đc không??? Bây giờ em biết làm sao hả anh? Em chưa yêu anh nhưng mà em đã cảm động vì anh, em đã hình dung ra anh, em đã thấy anh gần em hơn rất nhiều rùi, nhưng sao anh ở xa em thế giacmobuon? Ở đó nhiều tuyết anh nhỉ? Nhiều tuyết có lạnh lắm không anh? Anh đừng buồn nữa, và đừng yêu em nữa, tội anh lắm!!! Nhưng......đừng quên em nha anh! VÌ anh nói em sẽ mãi là một phần trong những kỷ niệm ngọt ngào của anh! Em cũng muốn thế mà, ngốc ạ! Thôi em phải quay lại với thực tại và với anh ấy rùi - người yêu em!

Chia sẻ trang này