1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi khẩn cấp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cochia, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cochia

    cochia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi khẩn cấp!!!

    Người con gái tôi yêu đang đứng trước một sự lựa chọn rất khó khăn. Tôi hay người ấy! Tôi là người đến sau và hoàn toàn không biết việc nàng cũng có một người theo đuổi. Nàng quen người ấy trước tôi, nàng đã yêu nhưng lúc ấy người kia hời hợt tình cảm, làm nàng đau khổ rất nhiều. Lúc này, khi tôi đã đến bên nàng chân thành và tha thiết thì người kia muốn quay lại, hối hận và...v.v.Nàng suy nghĩ nhiều lắm, và chính nàng lúc này mới nói chuyện với tôi về nỗi khổ của nàng. Nàng chẳng muốn làm ai buồn cả, tôi tin chắc và khẳng định rằng nàng là cô gái tử tế. Bây giờ nàng chẳng biết làm thế nào cả, chỉ có thời gian mà thôi. Nhưng các bạn biết không, người kia lại ở trọ ngay cạnh nàng, hàng xóm của nàng và hàng ngày mấy phòng vẫn nấu cơm chung. Nàng là sinh viên năm cuối mà, còn tôi thì đã đi làm được hơn 1 năm, và đang có một tương lai sự nghiệp vững chắc. Tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội tình cảm trong suốt thời gian theo đuổi nàng vì đơn giản là tôi yêu nàng. Nàng vẫn đi cùng tôi, vẫn thân mật nhưng...Giờ tôi phải làm jì để nàng thuộc về tôi, hãy cho tôi một lời khuyên!
  2. incapable_man

    incapable_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vụ này khó phết bác nhỉ!
    Theo như em thì bác không phải quá lo lắng như vậy,gì chứ chuyện tình cảm (nhất là trong giai đoạn này),mà bác không tỉnh táo kể như xong.
    Thứ nhất:Bác nói bác và cô bé đó vẫn đi lại với nhau rất thân mạt =>điều này chứng tỏ bác đang ở cửa dưới.Vì sao?Câu trả lời rất đơn giản là:trong mắt em ý bác chỉ là một người tốt với em ý thôi chứ không phải là tuýp người hấp dẫn.Vì vậy bác đã thua tình địch của bác rùi.Người được lợi nhứt trong thời điểm này là cô bé đáng yêu của bác.Vì vậy lúc này quan trọng bác phải thể hiện được bản chất đàn ông,phong độ của một người đã đi làm như thế bác và em ý mới có thể đá đồng banh được.
    Thứ hai:để ngày mai em viết tiếp nhé.Đi làm cái.
    Chúc bác luôn tỉnh táo.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thôi cứ để nàg ấy suy nghĩ vậy, bác trước như thế nào thì nay vẫn cứ như thế với nàng thôi. Kể cả bây h nàng có theo người kia thì chắc gì đã bền, lúc ấy bác tha hồ nhé. Bác cứ xác định luôn như thế để chờ cho nó khỏi sốt ruột

Chia sẻ trang này