1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với các bạn oi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sadboy1079, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadboy1079

    sadboy1079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với các bạn oi.

    Xin chào các bạn!
    Tôi đang có một vấn đề rất nan giải, không biết xử lý thế nào, các bạn giúp tôi với.
    Tôi đã dành hết tình cảm của mình cho một cô bạn thân, rất thân.Chúng tôi đã chơi với nhau từ rất lâu, từ khi chúng tôi còn là những cô bé, cậu bé học lớp vỡ lòng. Chúng tôi bây giờ đều đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, đi chơi với nhau, đi xem phim, tâm sự với nhau về cuộc sống. Tôi không biết từ bao giờ, tôi đã dành cho cô ấy một tình cảm đặc biệt, chỉ biết rằng bây giờ tôi luôn cảm thấy nhớ cô ấy, mong muốn được gặp mặt, được nói chuyện với cô ấy. Cô ấy cũng nói rằng khi nói chuyện với tôi cô ấy cảm thấy rất thoải mái, có thể tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, cả những chuyện riêng tư. Cô ấy đã từng có một người bạn trai, nhưng họ đã chia tay nhau từ lâu, từ đó cô ấy chưa có người bạn trai nào khác.
    Tôi đã có một vài lần ( một cách không chính thức)bày tỏ cho cô ấy biết t/c của tôi. Sở dĩ không chính thức là do tôi rất sợ khi nói một cách chính thức, có thể tình bạn của chúng tôi sẽ bị phá vỡ. Tất cả những lần như vậy tôi đều nhận được câu trả lời như: Cô ấy luôn coi tôi là một người bạn tốt, rằng cô ấy sợ Ty, Ty là trái đắng, là đau khổ.... Sau những lần như vậy, tôi rất buồn, tôi đã muốn quên cô ấy đi, chỉ coi cô ấy là bạn, là bạn mà thôi, nhưng tôi đã không thể làm được như vậy. Sau đó, quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường, cô ấy không hề tránh mặt tôi( giống như các cô gái khác sẽ làm trong tình huống tương tự), chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn đi chơi với nhau, cô ấy ít khi từ chối lời mời của tôi, có lúc cô ấy còn chủ động rủ tôi đi chơi. Cũng sau những lần như thế,tình cảm của tôi dành cho cô ấy còn sâu sắc, mãnh liệt hơn trước. Tôi không phải là người có thể thốt ra những lời hoa mỹ, tôi chỉ có thể diễn đạt tình cảm của mình bằng sự quan tâm, chăm sóc, chia xẻ những tâm sự của cô ấy. Nhưng tất cả những sự quan tâm, chăm sóc đó, tất cả tình cảm của tôi cũng chẳng làm cô rung động. Vẫn những câu nói như trước: rằng cô ấy không muốn yêu, không thích yêu, chơi cho thích....Tôi không thể hiểu nổi những lí do này, phải chăng đây chỉ là những lời nói nhằm tránh làm tổn thương tôi. Tôi thì chẳng thể đè nén được tình cảm của mình. Tôi không muốn đánh mất tình bạn đẹp của chúng tôi, tôi càng không muốn để mất cô.
    Tôi cũng không biết mình sẽ thế nào nếu để mất cô ấy.
    Tôi có phải là một người mù quáng không các bạn.
    Tôi phải làm gì bây giờ các bạn ơi.
  2. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái nick thì chắc chỉ là nick ảo của bro. Bro vừa muốn cô ấy biết tâm sự của bro lại vừa không muốn. Chuyện tình cảm thì phức tạp lắm bro àh. Em nghĩ rằng khi mà bro và chị ấy có một khoảng thời gian dài gần gũi với nhau như vậy mà chị ấy nói như vậy với bro thì có thể là do mối tình đầu tan vỡ công với việc sợ mất đi một người bạn thân mà chị ấy phải xử sự như vậy. Có thể chị ấy yêu mà cũng có thể là không yêu bro. Cái này thì bro phải tìm ra một bước ngoặt để có thể dứt điểm sự việc và tìm ra hướng đi cho bro. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng phải biết tạo thời thế. Vụ này thì bro phải tự nghĩ thôi. Em có thể gợi ý là bro đi công tác chừng một tháng - công tác giả vờ cũng okie. Rồi sau đó thử xem thái độ của chị ấy ra sao. Nếu mà tiến được thì tèn tén ten đi bro. Còn nếu mà mọi thứ vẫn như một tháng trước đó thì bro ơi, ngậm ngùi lùi lại phía sau giữ một tình bạn đẹp nhưng đừng bỏ quên hi vọng một ngày nào đó tình bạn đó sẽ thăng hoa. Chúc bro sớm có tin vui.
    TNT
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hmm chuyện này phức tạp hơn mấy chuyện tình cảm bình thường kia vì cô nàng là bạn thân của bác.Như cách nói của bác thì theo tôi hiểu là cô nàng cũng có tình cảm như bác và cũng sợ rằng nếu cô ấy có tình cảm more than friend thì sẽ làm mất đi tình bạn đẹp mà 2 người xây dựng từ lâu,cô ấy sợ,hoangg mang.Lại theo tôi thì: Bác nên mạnh dạn hơn nữa để chứng tỏ với cô ấy tình cảm của bác,bác phải làm cho cô ấy hiểu,giúp cô ấy vượt qua cái sợ đó(giúp cả bác nữa).Heề về cái này thì chỉ có bác và cô ấy mới có thểvấn đề cuối cùng là thời gian.
    Đây là ý kiến chủ quan của tôi,bác tham khảo rồi xem có dc ko nhé.Chúc bác vui

Chia sẻ trang này