1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với các bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( người yêu ở xa - phải chờ 7 năm)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DKNY_co_don, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DKNY_co_don

    DKNY_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với các bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( người yêu ở xa - phải chờ 7 năm)

    khi mà tôi fải xa người tôi yêu vì người đó đi học ở xa mà các bạn giúp tôi nói cho tôi biết làm sao để tôi hết buồn và làm cách nào để cho tôi có thể chờ đợi ( fải chờ 7 năm )
  2. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến 7 năm????
    Thôi thì quen người khác cho rồi. Cách đó ít buồn nhất
  3. DKNY_co_don

    DKNY_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    tôi ko thể nào wên được vì tôi wa yêu bạn hiểu chứ
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh bạn tìm cách mà đi theo đi, nếu không cùng lắm là một năm sau, tình yêu của các bạn sẽ tan thành mây khói. Tôi nói thật đấy, anh bạn tin tôi đi. Nếu không đi theo được thì cứ ngồi mà chờ tình yêu tan biến.
    Ôi, 7 năm
  5. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    It''s good man.
    I support u
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ur gf is so lucky. to have u as her bf
    cá gì người yêu tớ được như bạn bạn ạ
    tớ cũng đi 7 năm đây
    nhưng mà mỗi năm về một lần
    tuy vậy nguwòi đấy cũng định chờ , cũng đã nghĩ là sẽ chờ được vì quá yêu nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc thôi.......
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu như mình phải đợi chớ ai đến bảy năm thì cách tốt nhất để vẵn giữ được tiếng thuỷ chung thì mình sẽ chết đi rồi sau đó để lại lời trăn trối ..sau 7 năm nữa khi người ấy về thì hãy gọi tôi thức dậy bằng 1 nụ hôn đầy lãng mạn nhé !
    chúc bạn chết đi sống lại zui zẻ và được như ý muốn nhé
  8. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Nếu mà chờ được thì còn vĩ đại hơn cả tình yêu của Chí Phèo Thị Nở đấy ....
  9. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm.. tình trường thì đi xa 7 năm coi như die !!! Nếu như 2 bạn chưa thật sự hiểu nhau. Con trai đi 7 năm còn được, chứ con gái mà đi 7 năm thì.. khó nói lắm bạn ạ.
  10. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    7 năm không phải là quá dài. Không phải trong 7 năm đó bạn không thể gặp mặt. Nếu thực sự bạn biết yêu thì chỉ có bạn mới biết làm thế nào để giữ tình yêu đó (giữ người yêu lại, đi cùng người yêu, chịu khó sống xa nhau và thỉnh thoảng gặp nhau...) hoặc là quên nó đi (forget, try with others...)

Chia sẻ trang này