1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với các bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( người yêu ở xa - phải chờ 7 năm)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DKNY_co_don, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DKNY_co_don

    DKNY_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    thanks beman mình cũng có ý định là chờ đợi rồi thỉnh thoảng gặp nhau 1 thời gian chứ bảo mình chết đi xong rồi khi nào người yêu mình về hôn mình 1 cái để minh tỉnh llại chắc trả bao giờ có chuyện đó nó chỉ là cổ tích thui
    mình biết trong cái cảnh chờ đợi này sẽ làm cho mình có nhg ý nghĩ khác cho tình yêu đó nhg mình sẽ cố , cố làm nhg j để ko thể mất người yêu minmh
    chúng mình đã chia tay 1 lần rùi nên mình sẽ ko đê mất 1 lần nữa đâu
    THANKS ALL
  2. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc...híc... Tui cũng đang đi 7 năm đây. Tui cũng chẳng bít phải nói với cô ấy thế nào. Cô ấy còn nói với tui là hai đứa sẽ viết nên một câu chuyện cổ tích thật đẹp. Nhưng xem ra khó khăn quá vì chẳng ai là nói trước điều gì sẽ đến cả. Biết đâu một lúc nào đó cô ấy quá mệt mỏi vì đợi tôi hay ko còn tin tưởng được vào tui nữa. Có lẽ để mặc cho số phận thôi. Cái gì đến thì cũng phải đến mà cái gì đi thì cũng chẳng thể nào mà cản được... Thời gian ơi. Hãy trôi nhanh đi nào...
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    chúng ta nên hiểu thời điểm bây giờ đối với ta như là 1 liều văcxin về tình cảm. Với thời gian 7 năm mà bọn em đưa ra, anh nghĩ bọn em đều còn rất trẻ. Nên tập dần với những vấn đề như thể này để sau này các em sẽ trưởng thành hơn.
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai, thiếu gì việc để làm, sẽ nhớ rất nhiều nhưng rồi 7 năm sẽ vèo qua thôi, mà rồi hàng năm cô ấy sẽ về cơ mà, lo gì, hãy tập chung vào công việc đi, hãy xây dựng cho mình một tương lai vững chắc và điều quan trọng la phải tin vào tình yêu của bạn, tin vào người bạn yêu. Chúc bạn thành công nhé! mình cũng đang phải đợi người yêu nè nhưng có lẽ may hơn bạn vì người yêu mình chỉ đi có 3 năm thôi
  5. phuongM

    phuongM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ biết một điều: Sự xa cách của tình yêu giống như gió với lửa, gió làm tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lủa lớn.
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng tin câu này.
    Nhưng kinh nghiệm cho thấy, khoảng cách không phải là gió, mà là BÃO. Nó thổi tắt hết những ngọn lửa lớn và nhỏ
    Khuyên bạn là không nên nghĩ nhiều, cứ để cho tình yêu đẹp cho đến lúc nó bị gió cuốn đi
    ôi khoảng cách....tình yêu
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã rất thích câu này, nghĩ nó đúng ghê lắm (vì nghe rất hay), nhưng mà kinh nghiệm được chứng kiến thì thấy đúng là có vẻ nó giống bão hơn là gió. Người ta có thể chờ đợi suốt cả quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc dời không nhỉ>
    7 năm thực sự không phải khoảng thời gian ngắn (nếu không muốn nói là cực lâu hichic) nhưng mà nếu cố gắng thì khả năng thành công là rất cao. Thực sự cố gắng không có điều gì là không thể làm được, thật đấy! Chúc bạn luôn có niềm tin !
  8. Matsumidori

    Matsumidori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình cảnh xa người yêu đây. Nhưng điều quan trọng là bạn phải có niềm tin. Người ta nói gì thì nói, mình phải có niềm tin và tình cảm mãnh liệt. Có biết bao nhiêu đôi vợ chồng đã từng ở xa nhau nhưng cuối cùng vẫn lấy được nhau và rất hạnh phúc đấy thôi.
    Mình cũng chúc bạn sẽ luôn tin tưởng vào người yêu của mình, và chúc hai bạn sớm được bên cạnh nhau!
  9. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Tôi mới chỉ xa có vài tháng thôi mà đã nhớ khủng khiếp, nhưng tui may mắn hơn là tui còn có 2 năm nưa thôi. Thời gian 2 năm này tôi lấy công việc để lấp đi khoảng trống. Tương lai phía trước không thể nói được nhưng căn bản phải có lòng tin thì 7 năm cũng k hhông phải là dài.
  10. DKNY_co_don

    DKNY_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    eo o*i nếu sự xa cách là bão thi` tôi ko còn hy vọng àh
    các bạn nói thế tôi tin nhg tình yêu của tôi vẫn ko thể nào nhạt đc tôi vẫn hy vọng

Chia sẻ trang này