1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với các bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( người yêu ở xa - phải chờ 7 năm)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DKNY_co_don, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quên khẩn trương em ơi. Ở cùng VN bảo chờ nhau 3,4 năm còn khó, đây lại 7 năm, chiếm 1/3 cái tuổi xuân mơn mởn của em rồi còn gì. Thôi em ơi, mơ mộng mà làm cái gì. Lạ gì cái bọn con trai, người yêu người đương ở nhà hẹn hò chung thuỷ vời vợi, lại toàn 25,26, đến tuổi lập gia đình hết cả rồi, trước khi đi cái lũ con trai đấy cũng hẹn hò 1,2 năm nữa anh về cưới em, tối nào chị cũng thấy bọn nó lên mạng hẹn hò chat chit với người yêu bọn nó đến 2,3 giờ sáng, có hôm còn thức trắng luôn. Lần nào chị về VN, bọn nó cũng nhờ gửi cả 1 đống đồ trang điểm. Tưởng mặn mà thắm thiết lắm, nhưng với các em gái xinh đẹp bên cạnh thì bọn nó chẳng bỏ cơ hội nào, lại còn giấu chuyện đã có bạn gái, cưa cẩm các em kề bên, thằng nào ngoan 1 tí thì à ơi, đi shopping, đi du lịch, đi nhảy đầm với các em thôi, còn thằng nào tự do thì thôi khỏi nói rồi đấy, mượn tạm một em cho qua những tháng ngày dài xa người yêu.
    Không phải ai cũng thế nhưng điều đó khá phổ biến đấy. Thực tế lên đi. Còn nếu không tin chị thì em cứ chờ đợi đi, 2 năm là biết nhau ngay thôi, mơ mộng đến 7 năm làm gì cho mệt hả em???
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, 7 năm không phải là dài mà là siêu dài. 7 năm khác hẳn 5 năm, 5 năm khác hẳn 4 năm, 4 năm khác hẳn 2 năm em ạ. Lòng tin của con người thì có hạn thôi vì trong 7 năm ta thay đổi rất rất nhiều, va đập cuộc sống rất nhiều, có thêm hàng chục các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, xã hội mới. Con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hôij chứ có phải là gỗ đã trơ trơ đâu. Chỉ cần 1,2 năm quan điểm của em đã có thể thay đổi rất nhiều, những gì trước đây em thấy là hay ho, tốt đẹp, khi trưởng thành lên em có cái nhìn thoáng hơn hoặc có khi quay ngược 180 độ. Điều đó là bình thường. Em thử tưởng tượng, khi em 21, em sẽ suy nghĩ rất khác với khi em 18, khi em 25, em suy nghĩ càng khác nữa.
    Nếu đang yêu nhau thì cứ yêu, hẹn hò thì cứ hẹn hò nhưng không phải nghĩ đến 7 năm làm gì cho mệt. Cứ sống hết mình cho từng giai đoạn nhỏ thôi, biết đâu 1,2,3 năm nữa đã đủ trưởng thành, ta lại có những suy nghĩ khác, những cách khác để đi đến đích tình yêu của mình.
    DKNY_co_don chắc còn nhỏ nên suy nghĩ mọi chuyện còn nặng nề, quan trọng hoá. Em cứ thử hỏi bạn trai em rằng "Sao lại bảo em chờ 7 năm, tại sao 1,2 năm rồi không tìm cách để 2 đứa được gần nhau nếu thực sự yêu nhau". Đấy là trường hợp yêu nhau rất sâu sắc rồi nhé. Còn nếu chưa có gì sâu ấy mà, rồi em xem, đau khổ vài tháng trẻ con thôi, rồi sau đó lãng xa dần, lãng xa dần ấy mà. Em thì có nhiều niềm vui trẻ trung bên cạnh, bạn em thì còn đống học hành, cả 2 đứa còn trẻ chưa lo chuyện lấy chồng, lấy vợ , lập gia đình thì nhạt nhoà nhanh lắm, đừng quan trọng 7 năm làm gì cho mệt em ạ.
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    he he ..... người ta là con trai cơ bà ạ ........
    cứ chờ đi ...... vừa chơi vừa chờ ...... chẳng mất gì ...... nếu gặp được ai vừa ý hơn thì STOP cũng chẳng sao ...... lạ gì con gái đi xa, có thể họ vẫn iu chú nhưng do hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm cần ngừi che chở, nên sẽ làm những việc chẳng thể đừng được
  4. khanhphuong

    khanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là một trong những người phải xa ngươi yêu. người yêu tôi đi du học o ca na da . cô ấy và tôi đã trao cho nhau tất cả những gì hai người có thể. nhưng tôi không dám tin vào một mối tình phải xa cách 5 năm. vì tôi cũng nghĩ như nhiều bạn ở trên , rằng sự xa cách sẽ làm con người thay đổi , sẽ rất có nhiều mối quan hệ mới , hoàn cảnh mới ... tác động ít nhiều đến con người , cũng như suy nghĩ của cô ấy.... rồi cô ấy sẽ dần quên tôi ??? song nói thật tôi vẫn con yêu cô ấy , nhớ cô ấy từng giây, từng phút, chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh va ông trời sẽ thương cho t/y của chúng tôi , nhưng dẫu sao tôi vẫn muốn xin 1 lời khuyên của các bạn , tôi có thể làm gì trong thời gian cô ấy xa tôi ? câu hỏi của mình nghe thật ngớ ngẩn phải ko ? nhưng hãy trả lời giúp tôi các bạn nhé và t./y của tui tôi có thể đi đến cuối cùng ko ? bao nhiêu phần trăm thành công...
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chờ thì cứ chờ nhưng đừng nên quá hi vọng nhiều và không chỉ phải chờ 7 năm , mà dù có chỉ là 5 tháng thôi cũng phải luôn hiểu rằng cuộc sống là môi trường mà tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra nhiều khi không thể đoán được .... Và luôn cần phải có sự tính toán cũng như chuẩn bị tinh thần cho mọi vấn đề có thể diễn ra ....
    Còn cá nhân của tôi thì cho rằng 7 năm thì chắc chắn 1 kết cục dành cho 2 người là chia tay ... Tuy nhiên tôi hi vọng rằng bạn là 1 trong những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi
  6. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian chờ đợi đấy yêu tạm ai đó cho đỡ sốt ruột và đỡ sốc khi chàng hay nàng về mà dẫn theo ai đó.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chờ 7 năm mà chết già à,sao mà có người dại thế ko biết,7 năm thì cô nàng người yêu sẽ become một bà giàôi thôi lúc đấy thì sẽ rất là đau khổ,thứ nhất là vì đợi lâu ko gặp lúc gặp lại nhau thì thấy sao mà em ấy già thế,thứ 2 là gặp lại em,em khác ngày xưa quá thôi,sành điệu hơn,tây hơn(trong khi đó anh vẫn nông dân một cục),thoáng mát hơn,không còn là cô gái ngây thơ như ngày nào nữa rồi(ví dụ thế).Thôi bỏ đi nhé,TY nó cũng là tương đối thôi mà đâu có phải là cứ yêu là cưới đâu
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cứ yêu được ngày nào thì lo cho ngày đấy, ngồi đây mà hỏi là 7 năm nữa sẽ như thế nào thì cũng chán vì chờ với cả đợi, bạn yên tâm đi, người ta yêu nhau, lấy nhau, sống với nhau mấy chục năm còn mang đơn ra toà ly dị nghĩa là hai người mới chỉ yêu nhau. Mọi chuyện còn dài, tương lai còn ở phía trước, chẳng thể nào biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cả. Nếu cảm thấy yêu được thì cứ yêu, còn nếu kô thì đợi thời gian trả lời, đừng nói trước. Ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ cả.
    Chúc hạnh phúc và vui vẻ và đừng có lăn tăn suy nghĩ nhiều nữa vì bạn có nghĩ nữa, nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì cả. Hiện tại là bạn đang yêu cô ấy chứ gì, thế là được rồi, cứ tiếp tục yêu đi.

Chia sẻ trang này