1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với, CÓ NÊN QUAY LẠI KHÔNG

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hutit, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hutit

    hutit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với, CÓ NÊN QUAY LẠI KHÔNG

    Tôi và người yêu đã chia tay 2 năm rồi nhưng tôi vẫn không sao quên được cô ấy, ngày ấy chúng tôi chia tay do một người thứ ba chen vào và do thời gian đó chúng tôi cũng đang bất hoà, thời gian gần đây qua một người bạn tôi biết được cô ấy và kẻ kia không hạnh phúc tôi có nên quay lại không và nếu quay lại thì nên làm thế nào, liệu tôi có thành người thứ ba nữa không???
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không, khong nên. cái gì đã wa thì cho wa luôn đi.
  3. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi: Trong hai năm qua bạn có yêu ai không? Và hiện tại bạn đang alone hay là thế nào?....
  4. hutit

    hutit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt 2 năm vừa rồi và hiện nay tôi vẫn Alone, hồi mới chia tay cô ấy cũng hay gọi điện và nhắn tin cho tôi nhưng do tự ái nên hầu như tồi không trả lời cô ấy hic
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bạn xác định xem mình thật sự không thể thiếu người ta hay chỉ đơn giản là nhớ thương những kỷ niệm hai người đã có với nhau. Hai năm là một thời gian khá dài. Bạn và người ta cũng ít liên lạc nữa. Nếu bạn quay trở lại, bạn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là người bạn yêu khi trước với người hiện tại có nhiều thay đổi đấy. Tốt nhất bay giờ bạn hãy là một người bạn với người ta cái đã.
    Tuy nhiên, theo quan điểm của mình, trừ khi bạn là người chỉ có thể yêu một người, yêu suốt đời, còn không thì hãy cứ bước tới. Quay trở lại thì bạn có khả năng mất luôn những cảm xúc đẹp bạn có được với người ta trong quá khứ nhiều hơn là đi đến một kết cục tốt đẹp.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn còn yêu cô ấy thì nên giành lại đi bạn ạ, ở đời có phải dễ tìm được người mình yêu đâu cơ chứ
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là cô ấy có thật sự yêu bạn và cần bạn không ?
    Tình cảm nhiều khi không phải cứ cố gắng là được ,nó phải đến từ hai phía bạn ạ.
    Còn nếu hai bạn thật sự thấy còn cần đến nhau,còn tình cả với nhau thật lòng thì việc quay lại sẽ chẳng có gì phải bàn cả.
  8. hutit

    hutit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, thực ra hồi đó bọn mình chia tay là do mình chủ động, bây giờ mình không biết tình cảm của cô ấy dành cho mình thế nào nữa, cô ấy học ĐH Ngoại ngữ mà bạn biết rồi đấy con gái ngoại ngữ thay đổi nhanh lắm
  9. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn quay lại phải xuất phát từ 2 phía,cô ấy có muốn nối lại hay kô thôi,trước giờ kô biết 2 bạn vẫn liên lạc bình thường sau khi chia tay kô.Nếu mà vẫn còn liên lạc thì hãy từ từ đã,xem cô ấy có cho mình cơ hội kô rồi hãy xáp vào,mới đầu nên làm bạn ,lắng nghe những tâm sự của cô ấy,khi đã thấy tình ý của cô ta thì lúc đó tỏ tình cũng kô muộn. Cầu chúc 2 bạn sớm quay trở lại.
  10. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn gái của bạn thế nào?Nhưng theo tớ thì tốt nhất không nên quay lại dù bạn có yêu người ta đi nữa.Mà ở đây bạn mới đang nói là người ta chia tay với kẻ kia thôi chứ có phải là người ta muốn quay lại với bạn đâu.Có lẽ cái cách của mình hơi cực đoan quá nhưng có lẽ đó là cách hay nhất đấy bạn ạ.Các cụ có câu:Trời thì xanh nước thì ướt đàn bà thì bí mật kekeke bạn có chắc chắn rằng quay lại giữa bạn và cô ấy không có bất hoà không?Và nếu xảy ra bất hoà thì tớ nghĩ sẽ lại như lần mà cách đây 2 năm cô ấy đã làm thôi.Suy nghĩ về việc khác đi đừng nghĩ về việc đó thêm đau đầu.
    Chúc bạn vui

Chia sẻ trang này