1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với, CÓ NÊN QUAY LẠI KHÔNG

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hutit, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gomutoukei

    gomutoukei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang phân vân vì trước khi đi Nhật chúng tớ chưa có gì sâu sắc cả, có thể là do mình yêu người ta quá nên hay nhận vu vơ. Được một thời gian em đó đã yêu một người cùng công ty nhưng rồi lại chia tay. Bây giờ gần đến ngày về em đấy lại viết mail hỏi thăm liên tục. Chẳng biết có tình ý gì không hay mình lại làm miếng dưa bở nữa.

    Chậm chân chỉ một phút thôi
    Con tàu đã chạy tiếng còi đã xa.
    Chậm nhìn nụ đã thành hoa
    Một thời vĩnh viễn đã qua một thời.
    Còn tôi chỉ chậm một lời....
  2. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy vẫn còn yêu ng ta thì sao lại ko thử nhỉ? Thà làm rồi hối tiếc còn hơn là ko làm bạn a. Chẳng có j để mất, ngại j nhỉ. Cơ hội chỉ có 1 thôi. Nhỡ đó là t/y thực sự của bạn thì sao.
    Cứ tiến lên nào!!!!
  3. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, mình nghĩ có một số điều mà bạn chưa nghĩ đến khi tính chuyện quay lại với cô gái ấy.
    Bạn bảo rằng bạn chia tay với cô ấy vì một người thứ ba. Bạn ko nói rõ nên mình ko hiểu người thứ ba ấy xen vào bằng cách nào; nhưng bạn có chắc khi 2 người quay lại với nhau, bạn có thể bỏ qua chuyện giữa cô ấy và người kia ko ? Bạn có thể coi khoảng thời gian 2 năm ấy như ko có gì và vẫn yêu cô ta như trước đây ko ? Chỉ sợ là rất khó.
    Trong suốt 2 năm mà bạn vẫn chưa quên được người ta, chứng tỏ là bạn yêu cô gái ấy rất nhiều. Có thể bây giờ tình cảm đó quá lớn sẽ tạo cho bạn cảm giác muốn quay trở về bên cô ấy, nhưng bạn hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Yêu càng nhiều, người ta càng dễ bị tổn thương và càng khó lòng tha thứ. Bạn cho mình cảm giác bạn là người tự ái cao và dễ bị tổn thương. Nên chỉ sợ sẽ có lúc khi bạn ở bên cô ấy, chuyện cũ sẽ hiện về làm bạn băn khoăn.
    Thêm nữa, bạn bảo trước đây hai người có nhiều bất hòa, vậy bây giờ thì sao? Bạn có gì thay đổi ko? Cô ấy có gì thay đổi ko? Khi hai người quay lại với nhau bạn có chắc những bất hòa ấy sẽ ko tái diễn?
    Điều thứ ba mình muốn nói là có vẻ như bạn ko hiểu rõ tình cảm của cô bạn gái của bạn lắm. Người ta thực sự còn yêu bạn, hay chỉ vì cảm giác nhất thời? hay vì muốn lấp chỗ trống? hay vì muốn chứng tỏ một điều gì đấy? hay bạn đang huyễn hoặc chính mình? Tình cảm con gái rất phức tạp, ko phải những gì cô ấy thể hiện thực sự là những gì trong lòng cô ấy đâu.
    Nếu bạn ko muốn đau khổ thêm một lần nữa thì nên suy nghĩ và tìm hiểu cho kỹ càng, có thể thì gặp lại cô ấy như một người bạn trước đã. Bạn càng chậm rãi thì cô ấy sẽ càng trân trọng tình cảm của bạn sau này. Nếu bạn quay lại qua dễ dàng dễ tạo cảm giác chiến thắng cho cô ấy, ko tốt đâu.
    Nhân danh tình yêu thì cái gì cũng dễ, nhưng tình yêu cũng phải đặt vào chỗ xứng đáng chứ, đúng ko ?
  4. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    E hèm. Bạn có thể bảo rằng mình biết cô ấy nhanh thay đổi nhưng đừng quy chụp "gái ngoại ngữ nhanh thay đổi nhé". Không đúng đâu. Gái có nhanh thay đổi hay không là tùy mỗi người và không chắc ai cũng học ngoại ngữ
    Theo mình, bạn là người chủ động chia tay, lại hai năm rồi, người ta cũng đã có một tình yêu khác trong hai năm đó, lại phán đoán của bạn là cô ấy nhanh thay đổi nữa ==> thôi đi tới đi, đừng có quay lại.

Chia sẻ trang này