1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với - Gặp nhau chẳng biết nói chi đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Misery_Sword, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Misery_Sword

    Misery_Sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với - Gặp nhau chẳng biết nói chi đây

    Hic, mọi người giúp tôi với.
    Tôi rất mến một nàng, nàng cũng (nhận lời) mến tôi. Nhưng cứ mỗi khi gặp nhau, trò chuyện được dăm ba câu là tôi lại im tịt luôn. Nàng nói chuyện rất thú vị, nhưng cũng không nói mãi được. Thế là nhiều lúc tôi và nàng cùng im lặng. Rất nhiều lần như vậy. Tôi phải làm sao đây. Được dăm ba câu là đầu óc tôi trống rỗng, chẳng biết nói gì nữa cả. Có phải tôi quá tẻ nhạt, ngốc nghếch ko biết nói chuyện ko ? Làm sao giờ. Nhanh nhanh kẻo ng` ta chán tui mất

    Giúp tôi với !

    Vẫn biết rằng quá xa xôi
  2. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ah chuyện nay` xem ra cũng có vẻ khó khăn đây ... Tui cũng đã từng bị người yêu chán vì không biết cách làm cho không khí trở nên vui vẻ , giống như bạn vậy đó ... Nhưng tui nghĩ có lẽ là chúng ta chưa tìm được đúng đối tượng của mình thôi , nếu tìm ai hợp cạ thì tư dưng sẽ thấy thoải mái thôi ....hoặc là cũng có thể 2 bạn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà chưa dám bước qua khoảng cách nên vẫn còn e dè vậy thôi ,,,, chỉ còn 1 cách là trông chờ vào số phận và thời gian sẽ trả lời chính xá nhất ,,, Vậy thôi .. NHưng dù sao thì cũng chúc bạn may mắn

    Love is never say sorry
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    đó là chuyện bình thường mà, có lẽ là bạn chưa bắt trúng đài đấy thôi, cố gắng lên , nếu nàng cũng củng bạn thì chẳng có gì phải lo đâu, nàng nói chuyện có duyên, thi f bù lại , bạn là một khỏng trống để đôi lúc nàng cảm thấy bình yên hơn mà, đừng bi quan như vậy , ai mà ko thích ngồi bên máy catset, nhưng nếu nghe nhiềug quá cũng sẽ nhàm đuúng không? hai người bổ xung cho nhau như vậy là qua tốt rùi, chúc hạnh phúc nha.
    kha` kha` kha`
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ừm 2 người mới lúc đầu chắc còn đang lệch pha đây. Bạn thử nói chuyện cười nàng nghe, tâm sự cho nàng biết ban mến nàng thế nào, mến từ bao giờ..... Nói chung là phải mạnh dạn đừng ngại...................................Chúc thành công
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  5. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn!
    mình cũng như bạn thôi nhát lắm bạn còn tốt hơn vì có người mà ấy...
    tớ đây còn phải tìm mệt lắm
    bây giờ phải bạo lên máu lên mới được nhỉ
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Không nói được thì tích cực hành động vào, mồm đâu phải chỉ dùng để nói chứ, nó còn dùng để ... ăn nữa ,hic, đấy là với tui thôi, chàng trai cô đơn của box GT,EC,GC , còn U có người iu rùi thì ... thôi , tự hiểu nhé.
    ------=----------=------------=---------------=---------------
    Lang lang ma trong ho hon nhau
    Dua hon dang truoc , dua dang sau
    Mot minh ta hat bai ca cu
    Muon dam tinh truong day kho dau.

    Hãy rút ra KN từ những người đi trước
  7. hoang_tu_raul

    hoang_tu_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú em quá.Nhưng thằng anh cũng ko hơn.Cứ bia ra vài câu chuyên the là xong.OK đi chú em
  8. quochuan74

    quochuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta yêu thì nói chuyện gì cũng thành hay cả, tại sao lại không có chuyện gì để nói nhỉ? Thời sự, thời trang, ca nhạc, học tập, thiên văn, địa lý... miễn là đừng có nói bừa khi bạn không biết về một thứ nào đó. Mà cũng đâu cần phải nói nhiều, hãy nói phần mở bài, để nang nói phần thân bài, rồi hai đứa tranh nhau phần kết luận (Nhưng bạn đừng có cố để giành phần thăng đấy nhé!)
    Chúc mọi điều tốt đẹp!
  9. Misery_Sword

    Misery_Sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao mà vẫn khó thế hic hic
    Khó quá ....
    Xin chân thành cám ơn các bạn đã cổ vũ cho tui. Cám ơn rất rất nhiều. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục cổ vũ tui.
    to quochuan74: rất cám ơn huynh. Có điều đệ sẽ phải bổ xung kiến thức hơi bị nhiều . Đệ chỉ hơn nàng chút chút về khoản tự nhiên thôi, còn khoản xã hội thì thua xa lắc xa lơ. Hic hic. Hi vọng đệ sẽ còn có cơ hội được huynh góp ý cho.
    Vẫn biết rằng quá xa xôi
  10. __Minh__

    __Minh__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    sao bác kô rủ đi xem fim hoặc đi hiệu sách...
    em thấy đi vậy là hay nhất .......

Chia sẻ trang này