1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với - Gặp nhau chẳng biết nói chi đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Misery_Sword, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang làm việc khác, cũng sử dụng cái mồm .
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như đi quanh nhà giả vờ gâu gâu chẳng hạn.
    oеня зовf, Ц​
  3. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì phụ thuộc vào bản năng và mối quan hệ giữa hai người. Nếu mà qua cái thủa ngại ngùng. Có im lặng và nhìn nhau đến 30' cũng no vấn đề. Còn không thì:
    - Gạch đầu dòng những mục mà cả mình và nàng đều quan tâm. Đặc biệt những gì nàng quan tâm, còn mình ko quan tâm thì cũng cố mà quan tâm. Bôi qua, tán lại cái chuyện đó.. hehe.. mất công sưu tầm những gì nàng quan tâm nhé.
    - Ôi dồi, không thì cứ nhìn, thấy thị chuẩn bị giận thì xông lên, cắn sứt môi thị 1 fát là lại hết giận
    hehe...thỉnh thoảng tui cũng bị thế, khung cảnh đó chán thì đi chỗ khác- đi nhiều, gặp nhiều ắt có nhiều thứ để nói:
    Ví dụ: em ơi, sau này anh sẽ xây nhà cầu của chúng mình bằng xi măng trắng, lát đá hoa cương em nhé. Có gì anh gắn thêm máy lạnh, tha hồ mát
    .
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà sự thực cậu không biết nói gì mỗi khi đi chơi với cô bạn đó .....thì những lần sau câu nên chuyển triến thuật , từ lần sau bạn hay rủ cô bạn đi xem phim , hoặc đi rủ đi chơi cả ngày và nếu đi Rừng thì nói chuyện về sinh thái , chim chóc ,,nói chung là xoay quoanh cái khung cảnh ở thời điểm đó và cái quoan trọng nhất là cậu hãy thả lòng cơ thể và hãy nói chuyện mộtt cách tự nhiên , không phải căng thẳng gì cả ,
    Cậu hãy nên nhớ rằng , cậu có lúc rất bối rối và tôi cũng dám chắc rằng cô bạn của cậu cũng chẳng khá hơn, Nhưng mình là con trai mà , cậu hiểu không mình phải chủ động nói chuyện mặc dù cậu có thể rất lúng túng nhưng mình vẫn phải cố gắng lên ...vì cậu có nói sai nhưng cậu hãy yên tâm cô ta sẽ chẳng trách móc gì cậu đâu ,
    Cậu hãy thử vượt qua bản thân đôi ba lần , rồi cậu sẽ thấy chẳng có gì khó cả, hãy manh dạn lên ,
    Và sau vài lần khi cậu có giác tự tin hơn trưóc rồi , thì bước tiếp theo sẽ là một cái cầm tay và cũng rất có thể ...cậu nhảy vọt (đốt cháy dai đoạn) ...1hay hơn một nụ hôn chẳng hạn ...........
    tiếp theo thế nào nhỉ .....cậu hạy tự liện hệ trực tiếp với hiện trạng thực của cậu ....
    .......>>>.........>>>......>>>
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là chưa bắt trúng đài rùi nếu bắt trúng có khi nói như liên thanh chứ lại không à
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  6. zak

    zak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    giỏi wá...cho 5*....
    Z@K

Chia sẻ trang này