1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với ! Gấp wá rồi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thelastStorries, 26/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sapa thế nào bạn ơi ?
    Bạn có thể nói chung chung về phong cảnh , con người , thiên nhiên.. và đặc biệt - trò chơi ở Chợ Tình như thế nào vậy bạn?
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi Sa Pa rồi, nên cũng mạn phép có vài dòng.
    Quả thực Sa Pa đúng là điểm lí tưởng để nghỉ ngơi và thư giãn. Thời điểm này cũng là thời điểm mình từng đi.
    - Phong cảnh, thiên nhiên: Nói chung là một từ Yên bình, đẹp, thơ mộng, dọc đường là các rừng thông và vườn đào, mai mận,.. xanh ngút mắt, ngày thì nắng nhẹ hoặc mây phủ, đến chiều là lất phất mưa hoặc dịu mát, tối hầu như đều mưa nhẹ, hơi lạnh nên nếu chịu lạnh kém bạn nên mang áo khoác nhẹ. Tối mà xuống phố khu vực trung tâm hay trước nhà thờ ấy, cảm nhận cái lạnh dịu dàng, mưa bụi lất phất bay, ngồi bên bếp than của người bán hàng thưởng thức ngô nướng hay trứng nướng,... thú vị lắm nhất là có bạn gái đi cùng thì càng ...ấm áp hơn. Hoặc đi dạo ra hồ (hồ tên gì nhỉ hình như Mộng Mơ hay gì gì đó lâu rồi mình ko nhớ) phong cảnh đẹp lắm, ở đó đèn đường đều là đèn bóng đỏ nên cứ mờ mờ, ảo ảo, toàn các đôi nam thanh, nữ tú thôi,...
    Ngày thì bạn lên núi Hàm Rồng, lên đó nếu bạn khám phá hết cũng phải mất cả buổi, hoa tươi khoe sắc từ chân núi lên đến Sân Mây, dọc đường là các điạ điểm như bảo tàng, khu vực biểu diễn văn hoá nghệ thuật, bạn nhớ chụp ảnh dưới núi Hàm Cóc, hay vườn đào nhé lãng mạn và thi vị lắm.
    Khi lên đến điểm cao nhất là Sân Mây, bạn để ý nhìn xuống sẽ thấy một mỏm đá nhô ra, có đường mòn leo xuống đấy, bạn cùng bạn gái chịu khó leo xuống rồi nhờ người ở trên chụp ảnh cho, bạn sẽ có một bức ảnh chênh vênh trên cao phía dưới là toàn cảnh khu vực cảnh quan núi Hàm Rồng và thị xã Sa Pa nữa, ở phía dưới nó là khu vực vườn hoa khoe sắc màu với bức tranh hoa có chữ Sa Pa nổi bật đẹp lắm..
    Ngoài ra bạn có thể đi thăm quan thêm bãi đá cổ, hồi đó mình nghe nói đường đi nguy hiểm nên ko dám đi, giờ tiếc mãi, nếu có lần sau nhất định mình sẽ ra đó.
    - Còn con người nơi đây, nói chung là thân thiện, người kinh trên đó nhiều do là làm ăn buôn bán nên cũng niềm nở, bà con dân tộc hiền lắm, mình còn nhớ là cả bọn đang chơi ở trước Nhà thờ bắt gặp 1 cô dân tộc (hơi già) đang ngồi thêu thổ cẩm và bán hàng, cả bọn xông đến giả vờ mua hàng rồi mượn đồ tranh nhau thể hiện sắc thái trang phục để chụp ảnh, nghịch phá như quỷ, sau khi trả lại cũng ko ai mua gì mà cô ấy vẫn cười tươi niềm nở nữa.
    - Còn chợ tình thì chỉ họp vào tối thứ 7 (ko nhớ có họp chủ nhật ko), mình đi vào ngày thường nên ko được tham gia. Nhưng nghe nói giờ chợ tình bị thương mại hoá rồi, toàn người kinh thôi, ít các anh các em dân tộc lắm nên kô còn í nghĩa như trước đây.
    đấy là những gì mình nhớ về Sa Pa cách đây mấy năm rồi, giờ chắc cũng thay đổi nhiều, bạn đi về nhớ kể cho mọi người nghe xem thay đổi gì và bạn cảm nhận thế nào nhé!.
  3. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Rất chi tiết và tỉ mỉ.
    Nghe bạn kể mà càng máu đi Sapa hơn, mình dự tính nếu thời gian cho phép, đầu tuần tới sẽ xuất kích.
    Cảm ơn bạn rất nhiều.

Chia sẻ trang này