1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với , khó xử quá !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 03/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với , khó xử quá !

    Mình thì không thích đấu đá làm gì , cũng khá bận rộn nữa ... mình học chỉ vì sự đam mê , muốn đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu và phát triển ... nhưng thầy lại hướng mình thành VĐV thi đấu , tòan những kỹ thuật thi đấu ... đến giải lại đi ... phải làm sao để thầy hiểu mình đây ???


    Lonelymanus
  2. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hello ! You cùng chung ý với mình !
    Ai là HLV cũng vậy thôi ! Đừng trách HLV, tập thì cứ tập nhưng không muốn thi đấu thì thỉnh thoảng nghỉ mấy hôm, nói bận. Nhw vậy thì HLV sẽ...
    Mà đã đi tập võ thì cũng nên thi đấu đôi chút cho sôi động. Nếu bạn rỗi rãi thì tập còn không thì cứ kêu với HLV là em mắc bận... Okie ? Chúc may mắn. You tập môn gì vậy ? Tui là Karate-Do

    Tomorrow Never Dies ! &
    I want to spend my lifetime loving you !

  3. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0


    Để người Thầy hiểu được mình cũng không khó lắm. Thực tế đại đa số các Thầy đều có thể hiểu được mục đích tập luyện của học trò mình ( Không biết có fải thế ko ạ, các bác nào cũng đã là thầy xin cho ý kiến ). Vậy nên cái chính để quyết định là do mình thôi, nên nói rõ quan điểm của mình với Thầy, ngay trong giờ tập hay 1 lúc nào đó vui vẻ chẳng hạn..........
    Tình cảnh của bác làm tôi nhớ lại vài năm trước đây, khi ông "giáo" cứ bắt lên đội tập, bắt fải thi đấu.......... và mặc cho con bé gằm ghè cũng như xin xỏ ra sao, Thầy chỉ lừ mắt và bảo: 1 là tập thi đấu 2 là ở nhà nghỉ luôn cho khoẻ Thế đấy, Thầy đâu có hiểu học trò của Thầy (hồi đó) thích tập đến thế nào, và chỉ đơn giản là được tập thôi, ko có thi đấu hay tranh giành gì hết cả ....... Sao cái cảm giác được đi tập, được đến CLB hồi đó có điều gì đó đặc biệt thế ko biết bao nỗi ưu fiền buồn bực tan biến đi đâu hết, đứng trên sân tập mà cảm giác thanh thản kì lạ ..... Vậy mà hồi đó wá trẻ con, hiền nành, ko thể "bật" lại được quyết định sắt đá của Thầy.
    Nhưng rồi, cứ trải nghiệm 1 thời gian,đôi lúc lại cảm thấy .. biết ơn Thầy vì điều đó. Cũng thú vị đấy chứ khi cảm thấy trình độ của mình có sự biến đổi đáng kể, nếu cứ ru ru' mãi thì chắc chắn sẽ ko thể được như hiện tại.......
    Mục đích của bạn là : muốn đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu và phát triển ........ vậy thì thi đấu cũng là 1 cách thức kiểm nghiệm đấy chứ. Võ thuật ko thể ngồi nhìn, hay đọc sách nguyên cứu .... để rồi mà bình luận hay phát triển được.
    Và một lần nữa xin nhắc lại là, người quyết định chính là bản thân bạn đó, nếu ko thực sự ko muốn thì Thầy ko thể bắt ép được, bởi người Thầy thừa hiểu rằng có ép được học trò mình thì hiệu wả đạt được cũng ko thể như mong muốn được đâu. Còn khi nào có Time hãy trò chuyện với Thầy như 1người anh, người bạn, hay người .. gì gì đó cũng được, chắc Thầy sẽ đồng tình ủng hộ và giúp đỡ nhiệt liệt ý chứ.
  4. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    rùa mập nói thật đúng....sự quyết định thuộc về bạn...đi thi đấu cũng là một cách thể nghiệm để được hiểu sâu hơn về môn võ mà bạn yêu thích....nhưng nếu bạn thực sự không thích đi thi đấu thì hãy thẳng thắn tâm sự với thầy của bạn....có thể thầy sẽ giận bạn ,sẽ thất vọng đôi chút...nhưng rồi sẽ qua thôi bạn ạ....
    .......nghe mọi người nói đến chuyện đi tập sao mà thèm đến vậy.....

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  5. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    *Tôi đã từng được thầy đề cập đến chuyện thi đấu, nên cũng tham gia chút đỉnh:
    Hồi ấy lớp tôi có 1 anh võ sĩ ghé thăm (học trò cũ của thầy), nhân đó thầy cũng "khoe" thành tích của ảnh (chuyện này không có gì quá đáng, lúc đó toàn người nhà) nhưng sau khi ảnh đi rồi thầy lại nói (đại ý, không đúng nguyên văn):
    Khi đấu (đối kháng) thì ta chỉ tập trung vào đối thủ, từ đó sẽ luyện tập khả năng nhanh nhạy, đồng thời cũng tích luỹ kinh nghiệm. Nhưng mà mặt khác thì vì chỉ chú ý 1 người , khi ra ngoài đường lâm trận sẽ rất bối rối, (nhớ lại : mấy bài biểu diễn 1 người chấp nhiều người trong các kỳ liên hoan võ thuật ... thật ra toàn là 1 đối 1, lần luợt từng người trong nhóm đông người nhào vô).
    *Tiếp theo, chuyện đấu võ cũng tất yếu dẫn đến 1 số chuyện:(các môn khác tôi không rành, nhưng võ TL thì có) khi thi đấu ta chỉ nhằm mục đích "đụng" được vô người đối thủ, vì vậy mà không chú ý tới thân pháp, thủ pháp, bộ pháp... càng về sau càng sai, rốt cục không sửa được nữa. và như vậy ta không thể nào có thể dạy lại cho lớp đàn em những kinh nghiệm của mình vì căn bản của nó còn tốt, nếu lại tập theo mình thì tội nghiệp nó lắm.
    *Rốt cục lại tôi cũng đồng ý với Lonely, không nên tập thi đấu.
  6. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vậy mấy huynh học Aikido chung với đệ đi, ha ha, tha hồ vui khoẻ mà khỏi đánh đấm gì cả. Tập tốt cũng ngon lành như ai thôi...

    Chuồn chuồn bay thấp thì cao
    Bay cao thì thấp, bay vào thì ra

  7. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi,mấy huynh qua AIKIDO tập đi,khỏi mất công đi thi đấu,chỉ tập luyện bình thường thôi,khỏi đau đầu và khó xử .
    Nói như vậy thôi chứ,nếu như đã là môn sinh của các môn mang tính thể thao,thi đấu đối kháng để tranh thứ hạng thì nếu như có một chút năng khiếu thì các thầy đều hướng chúng ta vào con đường thi đấu,đó là điều tất nhiên của người thầy thôi.Vì nếu không làm như vậy thì có thể làm mất đi các cơ hội tốt cho các học trò thân yêu của mình.Mà theo đệ nghĩ thì tham gia thi đấu cũng tốt mà,có nhiều kinh nghiệm thôi,cũng chẳng hại gì.Với lại thầy nào lại không muốn võ đường của mình nổi tiếng và muốn như vậy thì chỉ có cách là thi đấu mang vinh quang về cho võ đường,mà trọng trách này nằm trên vai của các môn sinh có năng khiếu và lâu năm,đó là điều tất nhiên.Có thể sau này chính các huynh cũng lại hướng cho các học trò mình vào con đường đó cũng nên.Nên thông cảm cho các SƯ PHỤ
    To Live is To Fight and Die is Over !!!​
  8. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    To Lonelymanus: mỗi lần ra sân thi đấu là mình có kinh nghiệm hơn đó, trước P cũng như bạn vậy. Rất ghét ra sân thi đấu, nhưng rùi ra sân thì mới biết được kết wả tập luyện của mình, bản lĩnh của mình. Nhưng baby cũng ko thích đi thi đấu lên tốt hơn hết là ở nhà cho khoẻ. Đối với baby đi tập võ là để thoả mãn niềm đam mê của mình thôi. Baby và thầy cũng gây với nhau nhiều lần vì chuyện này rồi. Đúng là ông thầy của baby độc đoán lém, ổng muốn bọn baby đi thi đấu là phải đi à. Nhiều người dở khóc dở cười với ổng. Cứ mỗi lần sắp đến thi đấu là ....hix hix nhưng cuối cùng ông phải chịu thua bọn P thôi, cái gì mình đã không thích thì dù lý do gì cũng không thể ép buộc được.
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

Chia sẻ trang này