1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với, thực ra anh í muốn gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Giúp tôi với, thực ra anh í muốn gì?

    Tôi với anh, chúng tôi gặp nhau và yêu nhau. Nhưng rồi tôi nhận ra, anh chưa bao giờ muốn chiều ý tôi, và rồi những lần xa nhau, tôi chủ động muốn chia tay. Vậy mà chưa bao giờ tôi có thể trực tiếp nói được. Vì anh tìm cách lảng tránh, hẹn anh xuống HN gặp để nói chuyện, anh cũng ko xuống. Và rồi chúng tôi lại nối lại. Nối để mà tiếp tục chia tay.

    Thời gian vừa rồi là giai đoạn khủng hoảng nhất, khi mà bố mẹ tôi thẳng thừng tuyên bố "Ko chấp nhận thằng đó", và nói thẳng với anh với những lời ko hay làm anh tự ái bỏ về. Chúng tôi đã ko gặp nhau hơn 1 tháng.

    Tưởng quên được anh, nhưng ko ngờ, khi đi chơi với người mới thì tôi thấy nhớ anh kinh khủng. Tôi quyết định lần này phải dứt khoát chia tay, cả với người mới và người cũ để tôi được thanh thản. Nhưng sau khi hẹn anh xuống nói chuyện, anh lại ko xuống và đến đêm nhắn cho tôi 1 tin như thế này : " Hôm nay anh muốn hỏi em, em hãy suy nghĩ rồi trả lời anh khi nào thấy đúng đắn nhất. Nếu em đồng ý lấy anh làm chồng và dám đương đầu với mọi khó khăn thì anh cần có 1 người vợ biết tính toán, cuối năm nay anh sẽ xuống nhà xin phép bố mẹ để anh được cưới em làm vợ. Chỉ khi anh đã lấy vợ thì anh mới giữ được tiền".

    Thú thật là tôi muốn điên cả đầu, không hiểu anh muốn gì. Khi rời xa tôi, anh ko một tin nhắn, ko một lời hỏi thăm. Thậm chí tôi gọi điện bảo anh xuống đi chơi, anh cũng tìm cớ ko xuống. Khi tôi nhắn tin hỏi anh thế nào thì anh bảo bận lắm, và máy anh hết tiền rồi, em mua thẻ cào cho anh

    Hôm tôi gọi điện hẹn anh xuống chia tay, anh đã ko tiếc lời mắng tôi, nói về thái độ của bố mẹ tôi. Lúc hỏi anh về người bạn gái thân của anh, anh thậm chí đã bảo "Nếu phải chọn giữa người bạn đó với người yêu thì xin lỗi, anh nói thật nhé, anh sẽ chọn bạn anh"( anh bảo anh với cô bạn đó chỉ là bạn "em đừng sỉ nhục cô í " ; trong khi tôi chỉ hỏi "anh có yêu cô í ko" . Vậy mà bây giờ đòi cưới thì là thế nào? Tôi đang muốn anh xuống để nói chuyện chia tay mà.

    Cứ nghĩ mãi thế này thì tôi chết mất, chả làm việc được gì cả! Các bạn cho tôi lời khuyên với. Cảm ơn trước thật là nhiều nha.
  2. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    với tình huống này, câu trả lời là nghỉ ngay!!!!!bạn thử nghĩ xem, làm rì có cái thể loại nào yêu mà ko thích nói chiện, ko thích gặp nhau...ko nhắn tin hỏi thăm rì hết...thế yêu có nghĩa rì, khác nào bạn yêu bức ảnh!!!
    anh chàng này... tớ ko dám comment rì,nhưng chưa yêu bạn đến mức bạn tưởng đâu...
    quá lạnh lùng, mà một chàng trai lạnh lùng khi yêu thể hiện vẫn ấm áp, chả này ảo quá!!!!
    đừng tự làm khổ mình!
  3. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    với tình huống này, câu trả lời là nghỉ ngay!!!!!bạn thử nghĩ xem, làm rì có cái thể loại nào yêu mà ko thích nói chiện, ko thích gặp nhau...ko nhắn tin hỏi thăm rì hết...thế yêu có nghĩa rì, khác nào bạn yêu bức ảnh!!!
    anh chàng này... tớ ko dám comment rì,nhưng chưa yêu bạn đến mức bạn tưởng đâu...
    quá lạnh lùng, mà một chàng trai lạnh lùng khi yêu thể hiện vẫn ấm áp, chả này ảo quá!!!!
    đừng tự làm khổ mình!
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi gái ơi, ko lên cơm cháo gì đâu.
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi gái ơi, ko lên cơm cháo gì đâu.
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi bạn.
    Anh ta yêu bạn mà không tôn trọng bố mẹ bạn.
    Không coi trọng bạn. Bảo chọn bạn hơn người yêu->hình như anh ta không yêu bạn thì phải?
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi bạn.
    Anh ta yêu bạn mà không tôn trọng bố mẹ bạn.
    Không coi trọng bạn. Bảo chọn bạn hơn người yêu->hình như anh ta không yêu bạn thì phải?
  8. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng con trai mà không biết tôn trọng suy nghĩ và tình cảm của người mà mình yêu,chỉ biết nghĩ cho riêng mình như thế thì cậu nên bỏ quách thằng khìn ấy đi cho khoẻ,đau bây giờ còn hơn sau này hối hận.thế nhé cô bé
  9. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng con trai mà không biết tôn trọng suy nghĩ và tình cảm của người mà mình yêu,chỉ biết nghĩ cho riêng mình như thế thì cậu nên bỏ quách thằng khìn ấy đi cho khoẻ,đau bây giờ còn hơn sau này hối hận.thế nhé cô bé
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chắc ko cần nói nhiều thì chị này cũng giải tán anh này thôi, chị ấy định thế rồi mà.
    còn cái việc chị ko hiểu ông này muốn gì, thì e cũng ko thể hiểu nổi luôn
    nói chung chị cứ bỏ, ko cần hiểu đâu. tại vì kể cả có hiểu thì cũng ko chấp nhận được, yêu đương thế mệt lắm

Chia sẻ trang này