1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với, thực ra anh í muốn gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Hic, đúng là tôi yêu anh í lắm. Nhiều lúc giận nhau, chia tay rùi, vậy mà khi anh nhắn tin lại ( ko phải để xin lỗi mà thông báo một chuyện nào đó như là anh đang uống rượu, anh đang ốm, ... ) thì tôi lại quên hết, lại muốn an ủi và lại quay lại. Nhiều lúc tôi chán kinh khủng, vì ko hiểu sao, tôi càng mong gặp anh bao nhiêu thì anh lại càng tỏ ra hờ hững bấy nhiêu. Nhưng lúc tôi chán rồi, đòi chia tay rồi thì thế nào sau một thời gian, anh cũng sẽ có cái cớ nào đó để làm tôi quay lại.
    @huong hen : đúng là cách yêu của anh quá mức khó hiểu. Dường như vì tôi đã yêu anh í nhiều, bày tỏ hết lòng mình với anh í, nên anh í muốn để tôi chạy theo thì phải.
    @shadowy : cô bạn gái đó là một người bạn cực thân của anh í. Tôi ko muốn so sánh nhưng quả thật, anh í luôn để cô bạn đó ở một vị trí mà anh í hết sức tôn trọng. Điều tôi khó hiểu là sao ko yêu, mà lại dám nhắn tin rằng muốn cưới tôi? Mà biết chắc rằng nếu xuống dưới này nói chuyện cưới xin thì sẽ bị bố mẹ tôi "xử lí thẳng tay".
    @thanhxinhdep : đúng là ko hiểu nổi, nhưng nếu ko giải thích được cho rõ ràng thì chị ko quên được. Vì chỉ cần biết anh í còn yêu chị, muốn ở bên chị thì chị lại muốn gặp lại, em à.
    @voicoi80 : cám ơn bạn đã ủng hộ anh í. Thực lòng tôi cũng nghĩ như bạn. Chuyện người bạn gái thì ko phải anh í muốn thử đâu, mà đúng là anh í nghĩ như thế. Vì tôi biết, có những lần anh giúp người bạn gái đó tận tình như thế nào. Tôi ko trách mà chỉ buồn cho mình thôi.
    Tôi ước gì có thể xóa sạch trí nhớ về anh. Nhưng bình thường ko sao, cứ ai đến với tôi, thì cái tình cảm ngày xưa nó lại về, và tôi lại ko thể quên nổi. Có lẽ chỉ có cả đời ko yêu ai, ko đi chơi với ai nữa mới làm tôi quên nổi. Anh í muốn gì đây, và làm thế nào để tôi chấm dứt bây giờ.
  2. prokids

    prokids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị nhưng em phải nói thẳng anh người yêu của chị không đáng mặt đàn ông, hèn là đằng khác. Anh ta không có sự chủ động giải quyết vấn đề những lần anh chị gặp rắc rối, cãi nhau. Bản thân chị là nữ chị còn chủ động gọi anh ta đến để nói chuyện mà anh ta cũng không thèm đến, thử hỏi anh ta có một tí gì tôn trọng chị không? Anh ta là người thích kiểm soát và điều khiển tình huống, muốn mọi việc tuân theo sự sắp đặt của mình, chính vì vậy anh ta không nghe chị.
    Mọi việc đã rõ ràng nhưng chị là người trong cuộc chắc không nhìn ra được vấn đề. Nếu anh ta yêu chị, chẳng lẽ không biết nhường nhịn chị, không chiều chị với những đòi hỏi không lấy gì làm quá quắt? Trong tin nhắn cầu hôn chị, anh ta có nhắc đến tiền. Em thấy anh ta muốn cưới chị mục đích chính là chỉ để "giữ tiền" thì phải. Em không hiểu uẩn khúc đằng sau việc này. Chị cũng đã nghi ngờ và đã hỏi anh ta có yêu cô bạn thân không. Em nghĩ là có chị ạ. Anh ta trân trọng người con gái đó hơn chị rất nhiều đấy.
    Đọc những lời chị viết, em chỉ có thể nói được như vậy thôi. Bố mẹ chị cũng sai khi xúc phạm anh ta (việc này em không dám lạm bàn nhưng em cho rằng anh ta phải thế nào đó thì bố mẹ chị mới không ưa như vậy.) Chị hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Theo em thì chị nên dứt khoát bỏ người đàn ông đó đi. Em biết là chị yêu anh ta rất nhiều nhưng nếu nhận lời lấy anh ta, sau này chị thể nào cũng rất khổ đấy. Lúc này chị cần lý trí hơn tình cảm chị ạ. Em chúc chị vui.
  3. prokids

    prokids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị nhưng em phải nói thẳng anh người yêu của chị không đáng mặt đàn ông, hèn là đằng khác. Anh ta không có sự chủ động giải quyết vấn đề những lần anh chị gặp rắc rối, cãi nhau. Bản thân chị là nữ chị còn chủ động gọi anh ta đến để nói chuyện mà anh ta cũng không thèm đến, thử hỏi anh ta có một tí gì tôn trọng chị không? Anh ta là người thích kiểm soát và điều khiển tình huống, muốn mọi việc tuân theo sự sắp đặt của mình, chính vì vậy anh ta không nghe chị.
    Mọi việc đã rõ ràng nhưng chị là người trong cuộc chắc không nhìn ra được vấn đề. Nếu anh ta yêu chị, chẳng lẽ không biết nhường nhịn chị, không chiều chị với những đòi hỏi không lấy gì làm quá quắt? Trong tin nhắn cầu hôn chị, anh ta có nhắc đến tiền. Em thấy anh ta muốn cưới chị mục đích chính là chỉ để "giữ tiền" thì phải. Em không hiểu uẩn khúc đằng sau việc này. Chị cũng đã nghi ngờ và đã hỏi anh ta có yêu cô bạn thân không. Em nghĩ là có chị ạ. Anh ta trân trọng người con gái đó hơn chị rất nhiều đấy.
    Đọc những lời chị viết, em chỉ có thể nói được như vậy thôi. Bố mẹ chị cũng sai khi xúc phạm anh ta (việc này em không dám lạm bàn nhưng em cho rằng anh ta phải thế nào đó thì bố mẹ chị mới không ưa như vậy.) Chị hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Theo em thì chị nên dứt khoát bỏ người đàn ông đó đi. Em biết là chị yêu anh ta rất nhiều nhưng nếu nhận lời lấy anh ta, sau này chị thể nào cũng rất khổ đấy. Lúc này chị cần lý trí hơn tình cảm chị ạ. Em chúc chị vui.
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    đồng quan điểm
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    đồng quan điểm
  6. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cùng quan điểm.Phải nói thật nghe chị kể em ko ưa nổi 1 tý j về ngy chị,chẳng có gì đáng tiếc người thế này
    Mệt ở chỗ chị còn nhiều tc với anh ta quá..thay sim cắt liên lạc với anh ta.Đấy cũng là 1 biện pháp.Dành thời gian nhiều hơn cho bạn bè gia đình..sau đó mới tính đến chuyện ngy mới .Chúc chị may mắn trong ty
  7. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cùng quan điểm.Phải nói thật nghe chị kể em ko ưa nổi 1 tý j về ngy chị,chẳng có gì đáng tiếc người thế này
    Mệt ở chỗ chị còn nhiều tc với anh ta quá..thay sim cắt liên lạc với anh ta.Đấy cũng là 1 biện pháp.Dành thời gian nhiều hơn cho bạn bè gia đình..sau đó mới tính đến chuyện ngy mới .Chúc chị may mắn trong ty
  8. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    nên bo? đi ! Tui cufng la? 1 ngươ?i lạnh lu?ng nhưng nhưfng lêf phép cơ ba?n thi? cufng pha?i biết ( tôn trọng pa mẹ , ngươ?i khác ) va? hơn ca? la? khi iu thi? du? la? ta?ng băng cufng sef tan chảy ( thă?ng na?o ko tan thă?ng đấy bốc phét hoặc ko iu thật lo?ng )
  9. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    nên bo? đi ! Tui cufng la? 1 ngươ?i lạnh lu?ng nhưng nhưfng lêf phép cơ ba?n thi? cufng pha?i biết ( tôn trọng pa mẹ , ngươ?i khác ) va? hơn ca? la? khi iu thi? du? la? ta?ng băng cufng sef tan chảy ( thă?ng na?o ko tan thă?ng đấy bốc phét hoặc ko iu thật lo?ng )
  10. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đã buộc mình phải dứt khoát. Nhưng nếu chưa nói chuyện với nhau được rõ ràng thì tôi ko thể bỏ được, chính xác là chưa thấy yên tâm được. Và hình như anh í cũng biết điểm yếu đó của tôi nên ko chịu xuống gặp tôi.
    Anh í cũng là một người lễ phép, ko bao giờ dám nói gì về bố mẹ tôi, chỉ có điều, bố tôi đã chạm vào sự tự ti của anh í là nhà anh í nghèo, mà phải khó khăn lắm anh í mới đủ can đảm vượt qua. Vì vậy, khi anh trách bố tôi đã "nói anh nặng nề quá" thì tôi cũng ko thấy anh đáng trách. Chỉ thấy mình đã ko đủ sức bảo vệ người mình yêu.
    @all : Bây giờ tôi phải làm sao để anh chịu xuống gặp tôi. Thật sự khó nghĩ quá.

Chia sẻ trang này