1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với, thực ra anh í muốn gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, mình thấy chuyện này có vấn đề và người yêu của bạn hình như cũng có vấn đề nốt (cứ dở dở ương ương thế nào ý).
    Này nhé: Khi yêu, người ta thường tìm cách đến với nhau, còn đồng chí này lại có dấu hiệu lảng ra chỗ khác (không xuống thăm, không nhắn tin gọi điện). Nói bạn bỏ quá cho, hoặc đồng chí này không thật lòng, hoặc thật lòng nhưng vì IC có vấn đề không bình thường nên mới thế.
    Thứ 2: Chả hiểu tại sao anh ta lại chọn cô bạn thân thay vì bạn nhỉ???. Riêng với cái kiểu này thì em đã cho ra rìa từ lâu rồi. Vừa không bình thường, lại vừa không tôn trọng bạn.
    Còn nên làm gì à? Cái đó phụ thuộc vào bạn. Nhưng nếu mình là bạn thì đường ai nấy đi, sớm được ngày nào thanh thản ngày đó. Nếu đi chung thì sau này sẽ khổ lắm.
    Ngày trước người yêu của mình còn tử tế gấp ngàn lần ông này (đấy là mình thấy thế) mà khi phải quên, mình còn quên được thì chẳng có lý do gì mà bạn không làm được cả.
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    À, quên chưa trả lời câu hỏi của bạn: Thực ra anh ý muốn gì?
    Không ai trên này có thể trả lời bạn được, có chăng cũng chỉ là phỏng đóan mà thôi. Người duy nhất biết chính là anh ta, vậy tại sao bạn không hỏi thẳng anh ta xem. Nếu yêu nhau thật thì chẳng có gì phải ngại cả.
    Tốt nhất bạn nên hỏi: Thực ra bạn đang muốn gì? Trả lời câu hỏi này thì bạn sẽ có được cách giải quyết ổn thoả, đúng đắn nhất.
    (Cảm nhận riêng của mình thôi nhé: hình như ông này chỉ muốn bạn là "hàng dự phòng" thôi thì phải. Nếu không đúng thì cho tớ xin lỗi)
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 02/06/2007
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    À, quên chưa trả lời câu hỏi của bạn: Thực ra anh ý muốn gì?
    Không ai trên này có thể trả lời bạn được, có chăng cũng chỉ là phỏng đóan mà thôi. Người duy nhất biết chính là anh ta, vậy tại sao bạn không hỏi thẳng anh ta xem. Nếu yêu nhau thật thì chẳng có gì phải ngại cả.
    Tốt nhất bạn nên hỏi: Thực ra bạn đang muốn gì? Trả lời câu hỏi này thì bạn sẽ có được cách giải quyết ổn thoả, đúng đắn nhất.
    (Cảm nhận riêng của mình thôi nhé: hình như ông này chỉ muốn bạn là "hàng dự phòng" thôi thì phải. Nếu không đúng thì cho tớ xin lỗi)
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 02/06/2007
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm tính, tôi đoán anh người yêu bạn đang tự ti nên vậy. Qua những gì bạn kể thì nhà anh ấy không khá giả bằng bạn. Khi mới yêu, tình cảm rất mạnh mẽ, nhưng việc tiếp xúc với bố mẹ bạn đã khiến anh ý có tâm lý tự ti. Có thể đó là lý do khiến anh ý ngại bày tỏ cảm xúc với bạn vì anh ý ko muốn đánh đồng "theo đuổi bạn" và "theo đuổi đồng tiền", anh ý e ngại sự hiểu lầm chăng? Việc bạn không thắng thắn đứng về phía anh ý cũng có thể là 1 phần lý do.
    Còn chuyện hỏi cưới, có thể là 1 ý muốn bộc phát do những mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí.
    Bạn cần tỏ ra hiểu anh ý, gợi cho anh ý nói ra suy nghĩ, cảm giác, điều đó chắc sẽ giải toả được bạn
    Tôi nghĩ anh ý rất yêu bạn, nhưng anh ý tự trọng cao quá, ấp ủ nhiều suy nghĩ, mâu thuẫn quá! Chắc chỉ có bạn giúp được anh ý thôi
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm tính, tôi đoán anh người yêu bạn đang tự ti nên vậy. Qua những gì bạn kể thì nhà anh ấy không khá giả bằng bạn. Khi mới yêu, tình cảm rất mạnh mẽ, nhưng việc tiếp xúc với bố mẹ bạn đã khiến anh ý có tâm lý tự ti. Có thể đó là lý do khiến anh ý ngại bày tỏ cảm xúc với bạn vì anh ý ko muốn đánh đồng "theo đuổi bạn" và "theo đuổi đồng tiền", anh ý e ngại sự hiểu lầm chăng? Việc bạn không thắng thắn đứng về phía anh ý cũng có thể là 1 phần lý do.
    Còn chuyện hỏi cưới, có thể là 1 ý muốn bộc phát do những mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí.
    Bạn cần tỏ ra hiểu anh ý, gợi cho anh ý nói ra suy nghĩ, cảm giác, điều đó chắc sẽ giải toả được bạn
    Tôi nghĩ anh ý rất yêu bạn, nhưng anh ý tự trọng cao quá, ấp ủ nhiều suy nghĩ, mâu thuẫn quá! Chắc chỉ có bạn giúp được anh ý thôi
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì bài ở trên mình đã khuyên vớ vẩn mà không suy nghĩ.Theo mình thấy thì anh kia cũng thật sự không phải là người vớ vẩn.Bởi vì người con trai cũng có sự tự trọng của riêng anh ấy.Việc bạn nói anh ấy không chiều theo ý muốn của bạn thì còn phải xem xét xem những ý muốn ấy có chính đáng không.Việc bạn đòi chia tay với anh ấy là do bạn không yêu anh ấy thật lòng hay do sức ép từ gia đình bạn.Còn câu nói là anh ấy chọn người bạn gái kia cũng có thể là do trong lúc nóng giận anh ấy nói mà không suy nghĩ kỹ.Bạn phải đứng ở địa vị của anh ấy để suy nghĩ xem trong tình huống bị đối xử như thế thì phải xử lý thế nào?Nếu yêu thật sự thì con người ta sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn của cuộc sống,còn nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua thì tốt nhất chia tay quách cho xong.Bây giờ 2 người nên gặp gỡ thẳng nhau và nói chuyện một cách thẳng thắn,nếu tìm ra lối thoát thì không nên chia tay bởi vì chắc gì bạn đã tìm được một người khác yêu bạn thật lòng.Còn nếu bản chất của anh ấy thật sự là vô tâm và không quan tâm đến tình cảm và tâm lý của bạn thì nên chia tay,không nên tiếc 1 chú cùi bắp như thế
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì bài ở trên mình đã khuyên vớ vẩn mà không suy nghĩ.Theo mình thấy thì anh kia cũng thật sự không phải là người vớ vẩn.Bởi vì người con trai cũng có sự tự trọng của riêng anh ấy.Việc bạn nói anh ấy không chiều theo ý muốn của bạn thì còn phải xem xét xem những ý muốn ấy có chính đáng không.Việc bạn đòi chia tay với anh ấy là do bạn không yêu anh ấy thật lòng hay do sức ép từ gia đình bạn.Còn câu nói là anh ấy chọn người bạn gái kia cũng có thể là do trong lúc nóng giận anh ấy nói mà không suy nghĩ kỹ.Bạn phải đứng ở địa vị của anh ấy để suy nghĩ xem trong tình huống bị đối xử như thế thì phải xử lý thế nào?Nếu yêu thật sự thì con người ta sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn của cuộc sống,còn nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua thì tốt nhất chia tay quách cho xong.Bây giờ 2 người nên gặp gỡ thẳng nhau và nói chuyện một cách thẳng thắn,nếu tìm ra lối thoát thì không nên chia tay bởi vì chắc gì bạn đã tìm được một người khác yêu bạn thật lòng.Còn nếu bản chất của anh ấy thật sự là vô tâm và không quan tâm đến tình cảm và tâm lý của bạn thì nên chia tay,không nên tiếc 1 chú cùi bắp như thế
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, vì tự ti mà lẩn tránh không gặp mặt người yêu à? Gặp chứ không phải đến nhà người yêu nhé. Người yêu em mà gọi thì nửa đêm em cũng đến (chắc bác trai nào cũng vậy thôi). Sau này cưới hỏi xong cũng vì tự tin mà không về nhà à??? Lạ thật, lạ thật.
    Vì tự ti mà không thèm nhắn tin cho người yêu, thậm chí không trả lời tin nhắn nữa. Lạ quá, lạ quá.
    Vì tự ti mà bảo sẵn sàng chọn cô bạn thân thay vì người yêu? Xin hỏi tất cả các bác trai đang yêu hoặc đã từng yêu, đã bao giờ các bác nói như vậy với người mình yêu chưa? Và để dễ hình dung luôn, xin hỏi chị em ai đã nói như vậy khi đang yêu chưa ạ?
    Vì tự ti mà khi "giận nhau, chia tay rùi" mà anh ta nhắn tin ko phải để xin lỗi mà thông báo một chuyện nào đó như là anh đang uống rượu, anh đang ốm... thì phải hiểu sao đây nhỉ? Anh ý có quan tâm đến người yêu không nhỉ? Hay là nhắn vậy để người yêu vui?
    Nếu anh ta vẫn còn yêu => chẳng có mảy may quan tâm, để ý gì đến bạn (xin lỗi nhưng từ ích kỷ là đúng nhất), thế thì sau này lại càng thêm khổ thôi. Còn nếu không thì với họ, bạn chẳng còn gì là quan trọng cả. Vậy thôi.
    Mà nghe lời cầu hôn của anh ta (qua tin nhắn) thì dường như anh ấy muốn cưới là để giữ tiền thì phải. Không tin thì bác cứ xem cái chỗ bôi vàng phía trên ý
    Nếu là em, em cho nghỉ khoẻ từ lâu rồi, khỏi suy nghĩ.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 02/06/2007
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, vì tự ti mà lẩn tránh không gặp mặt người yêu à? Gặp chứ không phải đến nhà người yêu nhé. Người yêu em mà gọi thì nửa đêm em cũng đến (chắc bác trai nào cũng vậy thôi). Sau này cưới hỏi xong cũng vì tự tin mà không về nhà à??? Lạ thật, lạ thật.
    Vì tự ti mà không thèm nhắn tin cho người yêu, thậm chí không trả lời tin nhắn nữa. Lạ quá, lạ quá.
    Vì tự ti mà bảo sẵn sàng chọn cô bạn thân thay vì người yêu? Xin hỏi tất cả các bác trai đang yêu hoặc đã từng yêu, đã bao giờ các bác nói như vậy với người mình yêu chưa? Và để dễ hình dung luôn, xin hỏi chị em ai đã nói như vậy khi đang yêu chưa ạ?
    Vì tự ti mà khi "giận nhau, chia tay rùi" mà anh ta nhắn tin ko phải để xin lỗi mà thông báo một chuyện nào đó như là anh đang uống rượu, anh đang ốm... thì phải hiểu sao đây nhỉ? Anh ý có quan tâm đến người yêu không nhỉ? Hay là nhắn vậy để người yêu vui?
    Nếu anh ta vẫn còn yêu => chẳng có mảy may quan tâm, để ý gì đến bạn (xin lỗi nhưng từ ích kỷ là đúng nhất), thế thì sau này lại càng thêm khổ thôi. Còn nếu không thì với họ, bạn chẳng còn gì là quan trọng cả. Vậy thôi.
    Mà nghe lời cầu hôn của anh ta (qua tin nhắn) thì dường như anh ấy muốn cưới là để giữ tiền thì phải. Không tin thì bác cứ xem cái chỗ bôi vàng phía trên ý
    Nếu là em, em cho nghỉ khoẻ từ lâu rồi, khỏi suy nghĩ.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 02/06/2007
  10. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    thực ra
    tên này muốn có thời gian dành cho việc khác (tán gái chẳng hạn )
    nhưng vẫn muốn có 1 người chờ mình
    tóm lại là ích kỉ

Chia sẻ trang này