1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với, thực ra anh í muốn gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    thực ra
    tên này muốn có thời gian dành cho việc khác (tán gái chẳng hạn )
    nhưng vẫn muốn có 1 người chờ mình
    tóm lại là ích kỉ
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi câu nói ở chữ kí
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi câu nói ở chữ kí
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình cũng đang trong hoàn cảnh tương tự với bạn. Ba mẹ mình k đồng ý bạn trai mình. Ba mẹ không cấm, cũng không có thái độ gì quá đáng với bạn mình cả. Ba mẹ chỉ phân tích con người anh ấy và nói rằng mình sẽ khổ, ba mẹ không đồng ý người này.
    Bạn biết sao không?Ba mẹ luôn thương yêu và lo lắng cho con cái. Ba mẹ lo con cái sẽ khổ, và ba mẹ có cái lý của ba mẹ.
    Anh ấy của bạn đã có thái độ như vậy, k muốn gặp, k liên lạc với bạn có nghĩa là anh ta muốn kết thúc rồi bạn ạ.
    Trong lòng mình đau khổ lắm, nhưng đành phải cố thôi bạn ơi. Gìơ mọi việc của bạn đã như vậy rồi, bạn quay lại với anh ta chỉ thêm phần thiệt thòi cho bạn mà thôi. Hãy cố gắng lên bạn nhé! Rồi thời điểm khủng hoảng sẽ qua. Bạn sẽ lại đứng dậy được.
  5. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình cũng đang trong hoàn cảnh tương tự với bạn. Ba mẹ mình k đồng ý bạn trai mình. Ba mẹ không cấm, cũng không có thái độ gì quá đáng với bạn mình cả. Ba mẹ chỉ phân tích con người anh ấy và nói rằng mình sẽ khổ, ba mẹ không đồng ý người này.
    Bạn biết sao không?Ba mẹ luôn thương yêu và lo lắng cho con cái. Ba mẹ lo con cái sẽ khổ, và ba mẹ có cái lý của ba mẹ.
    Anh ấy của bạn đã có thái độ như vậy, k muốn gặp, k liên lạc với bạn có nghĩa là anh ta muốn kết thúc rồi bạn ạ.
    Trong lòng mình đau khổ lắm, nhưng đành phải cố thôi bạn ơi. Gìơ mọi việc của bạn đã như vậy rồi, bạn quay lại với anh ta chỉ thêm phần thiệt thòi cho bạn mà thôi. Hãy cố gắng lên bạn nhé! Rồi thời điểm khủng hoảng sẽ qua. Bạn sẽ lại đứng dậy được.
  6. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Bác có lòng tự trọng thấp quá.
  7. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Bác có lòng tự trọng thấp quá.
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Vì sao phải nghĩ ngợi nhiều thế nhỉ, thể loại này mà còn tiếc.
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Vì sao phải nghĩ ngợi nhiều thế nhỉ, thể loại này mà còn tiếc.
  10. kittycun

    kittycun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác này ăn nói suy nghĩ chút đi.

Chia sẻ trang này