1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với, thực ra anh í muốn gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kittycun

    kittycun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác này ăn nói suy nghĩ chút đi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hì hì, hành động cầu hôn thì qua TIN NHẮN. (Cách đây 2 năm tôi còn đọc thấy là ở nước Hồi giáo nào đấy chồng muốn ly dị vợ thì nhắn tin qua điện thoại là coi như hợp pháp, khỏi ra tòa lằng nhằng. Hì hì, tiện nhỉ? )
    Lý do cầu hôn thì là để GIỮ TIỀN.
    Cô Hai ạ, anh Hai này bực bội vì bị gia đình cô chê vụ không có tiền nên trút giận vào cô, nói rằng, Em mà lấy anh--->thì anh khắc có người giữ tiền--->lúc đó ắt anh không nghèo nữa--->cha mẹ em nhất định không thể khinh/chê/thiếu tôn trọng anh nữa.
    Kỳ nhỉ? Tôi không thấy cái TÌNH CẢM ở đâu trong cái ý định + hành động cầu hôn ấy. Tôi chỉ thấy cái ý định + dự tính THỂ HIỆN MÌNH CŨNG BIẾT KIẾM + GIỮ () TIỀN TRƯỚC MẶT CHA MẸ CÔ của anh chàng kia.
    Hé hé.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hì hì, hành động cầu hôn thì qua TIN NHẮN. (Cách đây 2 năm tôi còn đọc thấy là ở nước Hồi giáo nào đấy chồng muốn ly dị vợ thì nhắn tin qua điện thoại là coi như hợp pháp, khỏi ra tòa lằng nhằng. Hì hì, tiện nhỉ? )
    Lý do cầu hôn thì là để GIỮ TIỀN.
    Cô Hai ạ, anh Hai này bực bội vì bị gia đình cô chê vụ không có tiền nên trút giận vào cô, nói rằng, Em mà lấy anh--->thì anh khắc có người giữ tiền--->lúc đó ắt anh không nghèo nữa--->cha mẹ em nhất định không thể khinh/chê/thiếu tôn trọng anh nữa.
    Kỳ nhỉ? Tôi không thấy cái TÌNH CẢM ở đâu trong cái ý định + hành động cầu hôn ấy. Tôi chỉ thấy cái ý định + dự tính THỂ HIỆN MÌNH CŨNG BIẾT KIẾM + GIỮ () TIỀN TRƯỚC MẶT CHA MẸ CÔ của anh chàng kia.
    Hé hé.
  4. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thực ra chuyện anh muốn cưới tôi, anh đã nhắc đến 2,3 lần trước đó. Một lần là hồi chúng tôi mới yêu nhau, anh hỏi rằng có đồng ý cho anh làm chồng ko. Lúc đấy tôi đang còn đi học nên bảo cứ từ từ đợi khi em ra trường đã ( thực ra thì chưa nghĩ đến nên nói vậy ). Anh nói rằng để khi nào em chuẩn bị ra trường, anh sẽ hỏi lại một lần nữa. Nếu được thì ok, mà nếu ko thì anh cũng ko muốn em bị lỡ dở "vì em là con gái, khó hơn bọn anh".
    Lần tiếp theo anh nhắc lại là hôm anh đi uống với bạn xong rồi gọi điện cho tôi. Bạn bè anh có hỏi chuyện 2 đứa có nghiêm túc ko, và anh bảo anh muốn biết ý của tôi. Lúc đó thấy anh say nên tôi chỉ nói đùa rằng được rùi, mai này gia đình mình sẽ chỉ có 1 đứa thôi, trai hay gái cũng được.
    Đến hôm bố tôi nói làm anh tự ái, anh bỏ về. Tôi gọi điện và nhắn tin vào máy để xin lỗi anh. Anh cáu lắm, nhưng rồi lại xuôi. Và anh hỏi tôi liệu em có thể dám vượt qua mọi thứ để đến với anh ko. Chuyện này sẽ rất khó, nhưng anh tin là sẽ làm được. Rồi anh sẽ làm cho bố em hiểu anh là người thế nào.
    Tôi cũng ko biết con trai khi muốn cưới người con gái thì sẽ xử sự thế nào. Nhưng những chuyện quan trọng như vậy mà nhắn tin thì sẽ làm con gái rất khó nghĩ. Ko biết anh thật hay đùa nữa. Buồn thật đấy.
  5. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thực ra chuyện anh muốn cưới tôi, anh đã nhắc đến 2,3 lần trước đó. Một lần là hồi chúng tôi mới yêu nhau, anh hỏi rằng có đồng ý cho anh làm chồng ko. Lúc đấy tôi đang còn đi học nên bảo cứ từ từ đợi khi em ra trường đã ( thực ra thì chưa nghĩ đến nên nói vậy ). Anh nói rằng để khi nào em chuẩn bị ra trường, anh sẽ hỏi lại một lần nữa. Nếu được thì ok, mà nếu ko thì anh cũng ko muốn em bị lỡ dở "vì em là con gái, khó hơn bọn anh".
    Lần tiếp theo anh nhắc lại là hôm anh đi uống với bạn xong rồi gọi điện cho tôi. Bạn bè anh có hỏi chuyện 2 đứa có nghiêm túc ko, và anh bảo anh muốn biết ý của tôi. Lúc đó thấy anh say nên tôi chỉ nói đùa rằng được rùi, mai này gia đình mình sẽ chỉ có 1 đứa thôi, trai hay gái cũng được.
    Đến hôm bố tôi nói làm anh tự ái, anh bỏ về. Tôi gọi điện và nhắn tin vào máy để xin lỗi anh. Anh cáu lắm, nhưng rồi lại xuôi. Và anh hỏi tôi liệu em có thể dám vượt qua mọi thứ để đến với anh ko. Chuyện này sẽ rất khó, nhưng anh tin là sẽ làm được. Rồi anh sẽ làm cho bố em hiểu anh là người thế nào.
    Tôi cũng ko biết con trai khi muốn cưới người con gái thì sẽ xử sự thế nào. Nhưng những chuyện quan trọng như vậy mà nhắn tin thì sẽ làm con gái rất khó nghĩ. Ko biết anh thật hay đùa nữa. Buồn thật đấy.

Chia sẻ trang này