1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với, tôi đang chán đời quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ndungvnam_is_number1, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndungvnam_is_number1

    ndungvnam_is_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với, tôi đang chán đời quá

    Cô ấy làm cùng cơ quan với tôi, cô ấy đã có người yêu và sắp cưới. Tôi với cô ấy rất thân nhau và tính tình cô ấy rất vui vẻ cởi mở.Chúng tôi thường tâm sự được với nhau rất lâu.Đêm tôi thường nằm mơ thấy cô ấy.Vắng cô tôi thấy rất nhớ nhung.Nhưng trong một lần trò chuyện cô ấy đã messeg cho tôi bảo đừng nên có tình cảm gì ,vì cô ko muốn mất đi một người bạn.Mặc dù đã biết được kết quả nhưng tôi vẫn rát bồn chồn và khi đến cơ quan rất ngại gặp mặt nói chuyện.Tôi phải làm gì bây giờ????

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết dành phần ai???
  2. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện tình cảm thật rắc rối và phức tạp. Người ta tìm mãi thì không thấy lúc tìm thấy rồi thì mọi sự đã vượt xa ngoài tầm tay. Như trường hợp của bạn chẳng hạn, cô ấy sắp lấy chồng và đó là người cô ấy yêu và đã lựa chọn. Bạn hầu như không thể thay đổi hoặc lật ngược lại tình thế trừ phi cô ấy và người chồng sắp cưới không hoà hợp với nhau nữa. Nhưng trong trường hợp này thì cô ấy đã có quyết định rồi. Mình cảm thấy cô ấy rất tôn trọng và quý mến bạn. Cô ấy trân trọng tình cảm này và cũng rất hiểu những gì mà bạn đang nghĩ, đang cảm thấy, thế nên cô ấy đã messg cho bạn biết câu trả lời rồi.
    Nên làm bạn tốt bạn ạ! Hãy kìm nén những tình cảm của mình lại (điều này có thể là khó khăn với bạn bây giờ nhưng sẽ là tốt cho cả hai), rồi bạn thấy sẽ có người con gái khác lại làm trái tim của bạn rung động và thổn thức đấy!
    Chúc bạn luôn vui vẻ!!!
    LE COEUR A DES RAISONS QUE LA RAISON ELLE-MEME NE CONNAIT PAS
  3. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vốn dĩ là thế đấy, nhiều khi mãi theo đuổi một bóng hình, nhưng người đó đã có người khác rồi..lại ôm mối tình câm lặng. Tôi đã rơi vào trường hợp như vậy nên tôi hiểu được tâm trạng của anh hiện giờ. Không biết khuyên gì với anh, vì chính tôi cũng chưa thoát ra được nỗi ám ảnh rằng tôi vẫn yêu cô ấy, và cô ấy luôn ngự trị trong tim tôi. Có một người bạn khuyên tôi rằng, tôi đang nhìn vào cánh của đã đóng quá lâu, để rồi quên rằng có một cánh cửa, hoặc nhiều cánh cửa khác đã mở sẫn trước mặt tôi. Ngay bây giờ, điều cần làm là tập quên, tập quên một người, tập trung vào công việc rồi cũng sẽ quên thôi....nói vậy mà đối với tôi sao khó quá: mất một giây để thích một người một phút để si mê một người , một giờ để yêu một người, và mất cả đời chỉ để quên một người
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY

Chia sẻ trang này