1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với ....Tôi không có một đam mê rõ ràng nào cả!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi langdu23, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với ....Tôi không có một đam mê rõ ràng nào cả!!!

    Mọi người có cảm thấy mình bất hạnh khi bất chợt nhận ra rằng mình không có một niềm đam mê một sở thích nào cả không . Tôi cảm thấy thật bất hạnh khi nhận ra điều đó . Tôi thích rất nhiều thứ nhưng không hiểu sao khi đạt đươc rồi lại rất chóng chán . ngay như trong ty cũng vậy!
  2. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là bạn đạt được điều đó quá dễ dàng hoặc ko bằng chính sức lực của bạn hoặc là chưa đến lúc
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chưa đến lúc thiệt
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nhu cầu về cuộc sống của bạn quá cao, chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có
  5. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    bạn ui có thể là bạn chư bao giờ cần tới cái gì gọi là thích héng vậy thì qua hội nhậu đi đi nhậu một vài lần thì bạn sẽ biết bạn thích cái gì nói thiệt đó rượu uống vừa đủ hay lém đó hì hì
  6. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thế. Muốn xem tiểu thuyết thì một tuần liên tục chỉ xem tiểu thuyết, thế rồi chán phải 3 tháng sau mới cầm lại được cuốn tiểu thuyết. Muốn xem phim, thế là 3 ngày liên tục(18/24), vừa mì tôm vừa phim, thế rồi chán đến 4 tháng sau mới xem lại phim. Thèm ăn kem thì cả ngày ăn kem trừ cơm để mãi mấy tháng sau cứ nhắc đến kem là thấy sợ. Thích người ta thì nói thẳng với người ta, khi người ta chưa thích thì làm mọi cách để người ta thích mình. Đến khi người ta thích mình thì mình lại sợ.
    Nói tóm lại là còn trẻ, chưa trưởng thành về mặt xã hội lắm(Tôi nói tôi chứ không phải nói anh nhé).
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Trái lại tui thấy bạn là người đang hạnh phúc đó ,tại bạn không tự nhìn ra thôi. Pug tui là gần giống cái bóng nghịch chiều với bạn ,tui cái gì củng mê, cái gì củng khoái chết mê, chết mệt. Bây giờ rửa tay cất cuốc rồi , nhìn lại đoạn đường đả qua ôi sao mê muội nhiều thứ,ôm đồm nhiều việc chẳng ra gì cả tốn công , tốn sức , và tốn tiền, thời giờ nửa.Câu hỏi tui tự đặt ra : thế trả giá cho cái khoái đủ thứ đó có đáng? Hì hì :Chưa từng hối tiếc.Bây giờ thì sao ? Còn mê dài dài...Nghĩ về bạn, không có cái gì để thích mê mệt lâu dài có thể do tính trời sanh thôi , cố áp đặt cho mình một cái đam mê không thích hợp có nên chăng ? Thân PUG
  8. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thế lắm langdu23 ạ , có gì mà phải buồn , hix mà nâng lên bất hạnh thì lại càng không , đời có phải gặp cái gì cũng đam mê được đâu mê càng nhiều chết càng sớm , khi bác gặp được cái gì đó thực sự đáng để đam mê thì bọn em có can bác cũng chẳng dứt ra được .Còn trong ty ,hix ,bác còn xếp nó trong "nhiều thứ" của bác thì làm sao mà bác thích lâu được đó không phải ty mà chỉ là đi chinh phục và chiến thắng , sau khi thắng rồi cần một chiến công mới và chúng ta lại lên đường ... .Nói vậy thôi chứ bác bao nhiêu tuổi rồi ? Còn trẻ thì để sức mà chơi y làm gì cho mệt , mà sắp ế rồi thì tính chuyện tử tế đi ,kiếm chiến công làm gì nữa , già rồi rửa tay gác kiếm làm một người lương thiện cũng có lắm cái hay

Chia sẻ trang này