1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với - Tôi kô tự tin - Nhờ các bác và nhất là các Cô giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conquytrungdu, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, nick @conquytrungdu bạn bác nếu không nhầm là mem gạo cội bên NFN đúng không bác, em gặp bác ý rồi nhưng có thấy chân cẳng sao đâu (!?)
    Anyway, hãy cứ tự tin lên bác nhé!
  2. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    xin phép cả nhà em có vài nhời ah!
    Rất cám ơn, giúp tôi với nhé, 25t rồi đấy, ế mất<<<<<<<<<<<<bác làm em nghĩ ngợi vì cái câu này thế, buồn mất mấy tic tắc! con rai mà kòn thía thì nữ nhi tnhư em chắc gọi cứu hoả để chữa cháy ah?
    Mỗi cái là thấy mọi người yêu nhau nhiều mình cũng thích nên có phần bức súc<<<<<<<<<<<<oài ui, nói như thể chưa yêu bao giờ.
    em mà được như bác em hạnh phúc và sung sưong bít bao nhiu.
    Em chỉ mong em la giọt nước không bít iu va không bít đau.
    chúc bác đủ dũng cảm để đến với người bác yêu, nếu người ta chưa có bong hình ai trong tim, thì chỉ cần bác chân thành và làm người ta tin tưởng bác là vòng tay che chở cho họ suốt cuộc đời này, em tin bac sẽ có 1 tình yêu đẹp.
    em ngưõng mộ nhất những ngưòi đàn ông giauỳ chí, đặt công danh sự nghiệp lên trước gia đình(lưu ý chị em là trước chứ không phải trên)
    đầu em dễ vỡ lắm, các anh các chị đừng đập em tội nghiệp. em nói sai gì thí sửa lại giúp em.
  3. incapable_man

    incapable_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tôi có đọc mấy bài của các bạn ở trên ,tôi thấy các bạn viết hết sức tình cảm,mang đậm tính chất động viên khích lệ nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi thì có lẽ chưa trả lời đúng vào câu hỏi của "khổ chủ".Vì câu hỏi đặt ra ở đây là "bây giờ tôi phải làm gì" và "các girl nghĩ về tôi thế nào" cơ mà,vì vậy tôi xin mạn phép có vài ý kiến như sau:
    _ Thứ nhất nếu chú là người vui tính tốt bụng thì tất cả con gái đều coi chú như những thằng đàn ông khác ,không có gì phân biệt cả.Tất nhiên ở đây chúng ta chỉ bàn về tính cách,con người chứ chưa bàn đến ngoại hình đâu đấy.
    _ Thứ hai là đến vấn đề cưa gái.Chú phải nói rõ là bạn gái của chú là người thế nào,ngoại hình ra sao,bên cạnh đó chú cũng phải giới thiệu chi tiết về bản thân một tý(ngoại hình,điều kiện kinh tế ) để anh em trong diễn đàn tiện ra tay giúp đỡ chứ.Có gì chú cứ ghi rõ tình trạng của chú và "gà" của chú hiện nay đi ,có gì thì tư vấn tiếp.
    Thế nhé.See u next time!
  4. mototacx

    mototacx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn incapable_man đã nói vào chủ đề chính. Vậy tôi xin chích xiên lý lịch chút xíu để anh chị em hiểu rõ hơn. Nói thật tôi cũng kô xấu trai mấy đâu, nhìn cũng được đấy, nếu như tôi kô sao thì có lẽ là sẽ có nhiều bạn gái rồi chữ không đến nỗi phải thê thảm như bây giờ. Xét một cách cục bộ (trừ cái chân đáng yêu của tôi) thì tôi được nhận xét là khá, tính cách dễ hoà đồng. Nếu chơi vô tư với các bạn gái thì cũng ok nhưng mà tính đến chuyện yêu đương là dè chừng. Đau phết đấy các bạn ạ, thực ra thì tôi không đến nỗi thiếu tự tin đâu, tôi chỉ muốn có sự giúp đỡ của các bạn xem cách nào để một thằng như tôi có thể đốn củi được. Kinh tế thì tương đối ổn định vì gia đinh có mở công ty riêng, nhưng tôi cũng đã làm việc khi chưa về làm tại gia. Do công việc khá vất vả và lương hơi ít nên đành về nhà quản lý. Cô bạn mà tôi muốn tìm hiểu thì mang tc hơi hiện đại một chút, ví dụ từ cách ăn mặc rất hợp thời trang nhưng không chơi bời, nhưng tuýp này từ trước tôi chưa tiếp xúc nhiều. Mới gặp vài lần thôi nên chưa có dịp tiếp cận tốt hơn. Vậy các bác giúp đỡ từng bước một nhé, vì đi xấp xênh nên hơi lâu
    Thankssssssssssssssssssss
  5. akita13416

    akita13416 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cái đáng tự tin nhất là bạn LÀ CON TRAI.
    Bạn có thể không hoàn hảo, nhưng bạn có quyền nói với 1 cô gái rằng ANH YÊU EM DÙ ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HOÀNHẢO.
    con gái thì khác. không phải lúc nào cũng có thể nói thẳng những gì mình nghĩ ra cả dù có là người thừa tự tin đi chang nữa.
    ĐÔI KHI tui đã muốn mình là 1 đứa con trai đấy bạn ạ. ĐỂ làm những việc mình thích, đẻ sống theo cách của mình và để nói với người tôi yêu rằng: ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HOÀN HẢO< NHƯNG ANH SẼ YÊU EM THEO CÁCH KHÔNG HOÀN HẢO CỦA RIÊNG ANH.
    chúc bạn tự tin nha.
  6. mototacx

    mototacx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác ới ời ơi, các bác xem giúp em tán gái với. Mãi chẳng thấy ai hồi âm, chán thế cơ chứ.
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Vote cho bác ạ .......... !
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cho dù chân tật , tay tật, cho dù kể cả không nhìn thấy ji, cũng không có ji đáng sợ chỉ sợ rằng 1 điều trái tim bị tật mà thôi, cố gắng lên bạn
  9. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng không yêu 1 cô gái chỉ nhìn vào những khuyết tật của ng khác để đánh giá đúng k? Nếu tâm hồn bạn khiến cô ấy yêu thì 1 tật nhỏ ở chân đôi khi lại là điểm riêng biệt để cô ấy yêu nhiều hơn.Yêu 1 ng là yêu cả những khuyết tật của ng đó
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Ở gần nhà mình có một anh bán hàng tạp phẩm, người thấp và trông không lanh lợi(nếu không nói là hơi ngô nghê) thế mà lấy một chị khá xinh, trông rất duyên, bi h có 2 đứa con ngoan và rất kháu khỉnh.
    Còn chuyện nữa. Hồi cấp 3 mình học nhạc một ông thầy ở trên Hàng Bạc(chơi trống nổi tiếng ở HN). Lúc đầu đến học mình gọi là chú vì cũng nhiều tuổi. Ông này có dị tật chắc bẩm sinh, lưng gù và mặt mũi thì cũng chả thuộc dạng khôi ngô tuấn tú như người khác. Một lần mình mình bỏ quên đồ và quay lại lấy gặp một chị rất xinh, lại cao ráo(mình gọi là chị) thì bị chị ý mắng cho vì gọi thầy là chú mà gọi VỢ thầy là chị. Lúc đấy mới biết là ông thầy có cô vợ xinh thía.
    -->Đấy!!! Không hiểu mấy người đo "thiếu tự tin" kiểu gì mà lấy vợ xinh thế

Chia sẻ trang này