1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với !! Tôi phải làm sao??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi JetSmoKing, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JetSmoKing

    JetSmoKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với !! Tôi phải làm sao??

    Tôi và người ấy đã yêu nhau được một năm rồi tình yêu của chúng tôi rất đẹp chúng tôi cảm thấy không thể yêu ai hơn như vậy nhưng chúng tôi lại gắp quá nhiều khó khăn từ hoàn cảnh khách quan.
    Gia đình của cô ấy rất có địa vị trong xh còn tôi thì ngược lại tôi chỉ là một người công nhân bình thường ba mẹ của cô ấy bắt cô ấy phải yêu một người maq2 cô ấy ko yêu chút nào nhưng vì hoàn cảnh vì công việc của ba mẹ mà cô ấy phải chịu chấp nhận im ko dám phản kháng quyết liệt chỉ biết "dần dần" làm cho người kia nản mà bỏ cuộc . Nhưng cái "dần dần" đó làm chúng tôi mệt mỏi và đã cãi vã nhau rất nhiều lần cô ấy nói là không cho anh ta một cơ hội nào nhưng anh ta thì cứ nói dần dần rồi anh ta sẽ chinh phục được ngày lễ , ngày tết tôi ko được đi chơi với cô ấy mà lại chính là người kia được quyền đó cô ấy nói cho cô ấy thời gian để cô ấy giải quyết mọi chuywện nhưng tôi luôn tự hỏi là "sẽ là bao lâu??" tôi thấy buồn vô cùng ko biết phải làm thế nào cũng chỉ vì cô ấy còn đi học nên chúng tôi phải cố gắng chịu đựng nhưng cái "chịu đựng" này là đúng hay sai ?? tôi phải làm thế nào đây ?? Mọi người giúp tôi với tôi buồn và chán lắm ??
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Có mối tình nào mà không phải trải qua vài thử thách đâu bạn. Hãy coi chuyện bạn đang gặp phải như là một thử thách bạn cần phải vượt qua. Vượt qua được hay không là tuỳ vào ứng xử khéo léo của bạn. Hiện tại bạn đang là người chiếm trọn tình cảm của cô ấy, nên đừng để sự tình xấu đi.
    Nếu bạn đặt mình vào địa vị của cô ấy, bạn sẽ thấy cô ấy còn khổ hơn bạn, khó xử hơn bạn giữa một bên là tình, một bên là hiếu. Cô ấy vừa phải chịu áp lực từ gia đình - đi chơi với người mình ko thích, ko yêu chẳng khác gì một sự tra tấn; lại còn phải chịu thêm áp lực từ chính người mình yêu - chính là bạn. Dễ stress lắm bạn ạ.
    Cô ấy cần có bạn để chia sẻ, để giúp cô ấy vượt qua thời kỳ khó khăn này, vậy mà mỗi khi nói chuyện với bạn, bạn lại chỉ mang đến cho cô ấy những cãi vã, mệt mỏi. Điều đó sẽ dần khiến cô ấy mất niềm tin với bạn, dần mất đi cảm giác yên bình khi ở bên bạn, dần mất đi ý nghĩ coi bạn là một điểm tựa vững chắc... Cô ấy hẳn cũng hiểu nỗi buồn mà bạn đang phải chịu đựng (mà hẳn ra là bạn ko đáng fải chịu đựng) nên đã trấn an bạn "không cho anh ta một cơ hội nào", xin bạn có thêm thời gian để giải quyết (chuyện cô ấy gặp phải chắc chắn ko thể giải quyết trong ngày một ngày hai được)
    Vậy nên bạn hãy thông cảm với cô ấy, có niềm tin với cô ấy, chia sẻ mọi chuyện với cô ấy với thái độ dịu dàng và bao dung hơn
    để cô ấy càng khẳng định được bạn chính là người bạn đời (trong tương lai)mà không ai có thể thay thế được. Bạn hãy thể hiện là người đàn ông chín chắn, có suy nghĩ sâu sắc!
    Trời không phụ lòng người tốt đâu bạn ạ.
    Có niềm tin là có tất cả. Hãy tin thế!
    Có đôi lời chia sẻ với bạn vậy thôi.
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trước hết,cho xin hơi thuốc Jet nào:
    HAaaàa.
    Yêu có nghĩa là phải đấu tranh, thế thôi.
    cảm ơn đã cho xin hơi thuốc. OO
  4. JetSmoKing

    JetSmoKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Imissun Cám ơn bạn rất nhiều về những lời khuyên bổ ích của bạn Sau khi đọc những lời của bạn mình thấy dễ chịu hơn nhiều , thực lòng mình post bài này chỉ muốn có một người nào đó hiểu cùng chia sẻ những khó khăn với chúng mình để chúng mình có thêm nghị lực trên con đường này . Mình cảm thấy yêu cô ấy hơn cảm thấy quý trọng hơn những gì mình đang có . Cám ơn , cám ơn bạn rất nhiều . Chúc cho bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mừng cho bạn, vì bạn đã hành động đúng.
    Chúc 2 bạn sớm được kết tóc se duyên!
  6. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Và tình yêu cần đi hết cả cuộc đời bạn nhé?

Chia sẻ trang này