1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với tôi phải làm thế nào !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mtpk47, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mtpk47

    mtpk47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với tôi phải làm thế nào !

    Các anh chị trong diễn đàn thân mến tôi có chuyện này không biết giải quyết thế nào cả mong anh chị tư vấn giúp nhé. Chuyện thế này tôi và em yêu nhau đã hơn 7 tháng phải nói rằng hai người đã có một tình yêu rất đẹp và cả lãng mạn nữa thời gian gần đây hai đứa giận nhau lỗi là do tôi, tôi cũng chỉ có muốn thử em một chút thôi thế là em giận tôi rằng em cho rằng tôi không còn tin em nữa tôi đã giải thích rằng đó chỉ là thử thôi chứ tình cảm và lòng tin của tôi với em không bao giờ thay đổi cả nhưng em cứ khăng khăng đòi chia tay tôi cũng đã xin lỗi cung làm hết cách rồi mà không có kết quả gì cả em bảo rằng em cần thời gian suy nghĩ thời gian đó là 2 tháng tôi cũng không hiểu 2 tháng đó tình cảm của em có thay đổi không? còn tôi thì tình yêu của tôi với em không bao giờ thay đổi cả. Thời gian này tôi đã hết lòng quan tâm cũng mong rằng em sẽ nghĩ lại cho tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nhưng không có kết quả. Em thì đã đi làm rồi còn tôi vẫn đang còn học 2 năm nữa liệu đó có phải là lý do không? thật sự giờ tôi không biết làm thế nào cả mong các bạn các anh chị em trong diễn đàn tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm !
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Làm như em bảo, cho em 2 tháng để suy nghĩ + thể hiện cho em thấy bạn còn yêu em. Làm đàn ông phải có bản lĩnh, thương yêu em hết mình nếu còn yêu nhau, nhưng cũng sẵn sàng bye em nếu cần thiết.

Chia sẻ trang này