1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Giúp tôi với!! WC ở đâu...?" ở giữa nơi công cộng biết sẽ làm gì khi tìm đâu thấy nhà vệ sinh ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi little_tuxedo, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cũng may mà vẫn có người hỏi câu này. Chứ mỗi lần đi qua những góc phố tối tối, khuất khuất là y như rằng em phải đưa tay lên bịt mũi vì mấy bác giai kiên quyết không để mình rơi vào trường hợp nọ.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    ối trời ạ , đi qua một lần chưa thấy chán hay sao mà còn đi qua đến mấy lần thế ??????/
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà cơ khổ, ngày nào em cũng phải đi học qua đấy cơ ạ!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thế này các bác ạ...để em kể cho các bác nghe một tình huống.
    Kết thúc đợt thực tập trên Lạng Sơn, bọn em làm một bữa cho ra trò, đập hết chỗ $ còn lại cho bõ. Tất nhiên là có cả bia. Sau đó thì vì vội nên lên xe về HN luôn. Từ Lạng Sơn về Hn khoảng gần 200 km, xe chạy liên tục, không dừng lại! hehehe, có bia vào tất phải ra thôi. Nhưng mà làm sao được. Ý kiến đưa ra là dùng vỏ bình Lavie để ...chứa! Nhưng mà có 2 cái vỏ bình mà con trai có đến mấy chục thằng! Bảo lái xe dừng lại thì ngại!
    Nhất là có mấy chú bị thận, đứng ngồi nhấp nhổm. Sau lại có ý kiến đưa ra là cắt đáy đi, rồi thò đầu bình ra cửa xe, thay nhau mà giải quyết!
    Ý kiến được thực thi ngay. Nhưng đến đoạn gay cấn nhất thì bọn lợn nó cứ cười hô hố lên làm bọn con gái quay lại, thế là cóc làm ăn gì được. Về đến HN thì tắc đường...... Ôi khốn nạn, không nhảy xuống được mà cứ nhấp nhổm.
    Về đến trường em, chú nào xuống xe cũng ...khép nép....đi nhè nhẹ vào nhà VS...hehehe chết cười!
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nam giải phết nhỉ tuỳ từng trường hợp mà giải quyết thui mà chỗ nào chả có quán n'c vào hỏi ng` ta nhà vẹ sinh chỗ nào để rửa mặt rùi giải quyết sau đó chọn thức uống nào rẻ rẻ nếu ko có nhìu xiền còn lại ko có xu nào thi gọi nhờ điện thoại gọi ng` thân đến giả xiền OK mà chuyện nhỏ
  6. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hê hê , vấn đề tưởng nhỏ hoá lại to
    Thôi thì đi đâu cứ mang xiền đi là ok , ko vào quán giải quyết thì cũng vào mấy cái công cộng , kiểu gi nó chẳng thu xiền các bác
    Chứ lúc cực điểm rồi còn kì kèo bớt 1 thêm 2 thì ...e ko chịu được ...
    Chứ đi xa mà đang ngồi trên xe thì chỉ có cách ...kêu tài xế dừng lại để giải quyết thôi ,lúc đấy thì chui vào gốc cây bên vệ đường , hay cái xó xỉnh nào cũng được miễn nhẹ bụng ...ha ha
    Những lúc như thế thì con trai hay con gái như nhau cả , đều cảm thông tình huống đó , chứ còn ngượng ngiụ nữa thì hết cách các bác ạ .....
    cà chua đỏ là cà chua không xanh , cà chua xanh là cà chua không đỏ
  7. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ! Bó tay ! Bó tay ! Bó tay ! Bó tay ! Bó tay !
    little
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần mang theo mũ phớt là được , cần gì phải mang theo xẻng cho rách việc , mà còn nhiều cách lắm , chưa hết đâu
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hic, với em thì câu "cẩn tắc vô áy náy" luôn trong đầu mỗi khi có việc ra ngoài
    We shall see what we shall see

Chia sẻ trang này