1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minh1984, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với ... ! Xin hãy giúp tôi

    Tôi yêu 1 cô gái 2 năm rồi . Rất gắn bó cả tinh thần và quan hệ thể xác. Đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp, đã tính cưới nhau và bố mẹ tôi cũng đã mua nhà mới, cố gắng ủng hộ cô ấy về cả vật chất lẫn tinh thần. 1 tuần gần đây tôi thấy cô ấy có vẻ lạnh nhạt mặc dù trước đó chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau đi chơi xa rồi về nhà ăn cơm với bố mẹ tôi, và khi tôi hỏi ra thì cô ấy nói đã thích người khác và hẹn hò đi chơi với hắn trong khi yêu tôi (cô ấy nói mới đi chơi đc 4 buổi nhưng đã ôm hắn mặc dù chưa nói yêu hắn mới chỉ thích thích vì tính hắn hay hay). Mới đầu tôi nghĩ chỉ là trò đùa ác ý hay thử tôi, tôi đã đi gặp bạn thân của cô ấy thì nó xác nhận với tôi là có chuyện như vậy cô ấy đã kể với nó. Cô ấy đề nghị chia tay để đến với người mới. Tôi quá đau khi nghe câu chuyện đó, tôi đã nghĩ có thể đó chỉ là con gió thoảng qua với cô ấy, 1 cảm giác mới khi gặp 1 cái j mới. 2 năm so với 1 tuần chẳng có j` đáng để so sánh. Tôi nói tôi sẽ đợi để em nghĩ và xem xét lại tình cảm, mặc dù lúc đấy tôi rất hận, xong cô ấy nói với tôi em sẽ xem xét lại nhưng vẫn tiếp tục đi tìm hiểu thằng kia, nghe vậy tôi uất quá và có nói những lời quá đáng... Giờ thì tôi vẫn yêu tôi vẫn muốn chờ, nhưng lý trí tôi lại mách bảo rắng ko đáng để làm vậy. Tôi đau khổ, đấu tranh bản thân và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra 1 con đường đi đúng nhất cho mình. Không biết có ai ở đây đã rơi vào cái tình trạng như tôi, đau khổ như tôi, hãy cho tôi lời khuyên có nên đợi hay không, cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao để vượt qua khoảng thời gian này. Trân thành cảm ơn các bạn!
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Haizzzz .... lòng dạ con người bạn ah có thể thay đổi bất cứ lúc nào ,tình cảm cũng vậy ....
    Tốt nhất nếu bạn yêu cô ấy , bạn hãy để cô ấy ra đi .... đến 1 ngày nào đó cô ấy sẽ thấy tình cảm dành cho người kia chỉ là thoáng qua, và lúc ấy cô ấy sẽ quay về với bạn , nhưng liệu lúc ấy ai biết đc bạn có mở lòng đón cô ấy quay lại ko mà thôi .... try to best
  3. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới tìm hiểu thêm đc thông tin. Trong thời gian yêu tôi cô ấy đi với thằng kia và chỉ đợi nó yêu cô ấy, chắc chắn, là cô ấy bỏ tôi. Tôi tự hỏi ko hiểu cô ấy đi với thằng kia lúc nào, nhưng chợt nhớ ra có vài lần cô ấy bỏ máy ở nhà đi chơi(vì tôi cũng hay gọi điện). Tôi là tình yêu đầu tiên và cũng là lần xxx đầu tiên của cô ấy. Tôi nghĩ rằng tôi phải có 1 tình yêu mà cô ấy dành cho thật vững chắc. Và tôi tự kiểm lại bản thân để xem mình có làm j sai ko, tôi thấy chưa phải hối hận vì điều j mình đã làm hay đối xử trong khi yêu cô ấy. Trước lúc chia tay tôi có hỏi anh đã làm j có lỗi với em để điều này xảy ra. Cô ấy nói anh quá tốt với em... Tôi đã yêu hết lòng, khóa lòng mình để không dung động trước bất cứ ai và chỉ dành hết tình yêu cho cô ấy. Tôi cố gắng làm việc cố gắng đi học thêm để mong đc 1 ví trí làm tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn vững chắc cho đám cưới xắp tới. Hết thời gian làm tôi lại về đón cô ấy đi chơi, chăm sóc... Vậy chỉ trong 1 tuần hay 4 buổi đi với thằng kia hoặc hơn mà cô ấy không nói đã có thể xóa đi 2 năm yêu nhau sự gắn bó từng đấy kỷ niệm, quay ngoắt 180độ. Để tôi và cả gia đình tôi phải chết đứng khi biết chuyện. Tôi tự hỏi không biết tình người ở đâu nữa. Tôi quá đau khổ khi bị phản bội cũng như mất hết lòng tin. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ.
  4. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz .... lòng dạ con người bạn ah có thể thay đổi bất cứ lúc nào ,tình cảm cũng vậy ....
    Tốt nhất nếu bạn yêu cô ấy , bạn hãy để cô ấy ra đi .... đến 1 ngày nào đó cô ấy sẽ thấy tình cảm dành cho người kia chỉ là thoáng qua, và lúc ấy cô ấy sẽ quay về với bạn , nhưng liệu lúc ấy ai biết đc bạn có mở lòng đón cô ấy quay lại ko mà thôi .... try to best
    Nếu là bạn trong trường hợp của tôi, liệu bạn có thể quên đi những việc đã xảy ra và bắt lại từ đầu khi người đó đã ban cho bạn cái nỗi đau đó ko ? Liệu là 1 thằng đàn ông bao nhiêu người cố thể chấp nhận được điều đó ? Khi biết mình đã phải chia sẽ người yêu với đứa khác.
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau 10 năm ... cuối năm định cưới ( đã xem ngày cẩn thận ) , mà còn có thể chia tay nhau bẳng 1bức mail độ 5 dòng , thì đấy còn đau hơn bạn ah .... ko dám đứng đối diện để nói , mà chỉ chia tay = 1 bức mail vô hình .... điện thoại ko dám nghe ....
    Tỉnh lại đi bạn ah :)
    Hạnh phúc sẽ đến với những ai thật lòng chỉ có điều sớm hay muộn thôi
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Tôi là 1 đứa con gái , tôi đã từng trong hoàn cảnh của bạn , cũng gần tương tự như vậy , lúc đầu tôi còn nghĩ đến cái chết cơ , 20 viên thuốc ngủ tôi cầm trong tay và đã định uống nó , nhưng trc khi uống nó tôi nhận được điện thoại của 1 người bạn tôi và tôi đã suy nghĩ thật kĩ lại những điều mà tôi định làm , chợt tôi nhận ra tôi chưa giúp đc j cho bố mẹ , chưa làm đc j cho bản thân ... mà vì sự phản bội của 1 thằng con trai mà phải ra đi ... liệu có đáng ko ..... 1 năm trc của tôi đấy .... bây giờ thì tôi đã vượt qua đc , vì bên tôi có những người bạn ... những người bạn chơi với tôi ko lâu , những người bạn tôi quen qua mạng .... nhưng họ luôn ở bên tôi giúp tôi vượt qua đc nỗi buồn đấy :)
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Kể cả 40 tuổi và với tính cách đó thì vẫn bỏ chú em yêu người khác như thường.Ở đời không thể thiếu những người hấp dẫn về mặt hình thức hoặc tâm lý.Tìm kiếm như vậy hết đời vẫn thấy thừa và vẫn thấy thiếu.
    Vậy thì chú em hãy quên ngay cô bé đó đi nhé.Chú em sống tình cảm sâu như vậy sẽ tìm được 1 người xứng đáng hơn.
    Tuy nhiên cần tìm hiểu thêm là cô ấy có thử em không?Vì trước khi thử cô ấy đã nháy trước với bạn của cô ấy rồi.
    Quyết định cuối cũng vẫn là chú em.
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Thật sự đồng cảm với bạn chủ topic...Mình cũng đã từng bị phản bội, đã từng bất ngờ đến không bao giờ dám tưởng tượng ra điều đó....nhưng rồi cũng phải chấp nhận cái thực tế...mình đã đặt tình cảm nhầm vị trí...phải chăng người ta cũng iêu mình đấy...nhưng lý do để lẳng lặng ra đi...đến lòng họ cũng chẳng lý giải nổi...nếu cô ấy đã muốn ra đi...có thể chỉ là giây phút lạc lối hay là cả một sự quyết định bỏ người mình yêu để chạy theo người mình thích ....thì bạn vẫn phải kiên cường để vượt qua ... Cố lên bạn ạ... Hạnh phúc không trọn vẹn, lỗi chẳng phải tại tình yêu...
  9. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người hạnh phúc quá hoá điên đó mà !!! Không biết trân trọng những gì mình có rùi. Em tiếc (thay) cho cô ấy quá!
    Bác cứ lạnh lùng dứt khoát chia tay xem, chả xoán xuýt lên ý chứ. Con gái hay được đằng chân lên đằng đầu mà!
  10. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thật sự giận bạn gái của bạn, tớ không tức hộ cậu chuyện chia tay. Nhưng cái kiểu đang yêu cậu rồi vẫn đi lại tình cảm với người khác. Không thể chấp nhận được, cậu đã bị lừa dối quá đau đớn. Nhưng cũng may mắn chán cậu ạ, may mà chưa cưới nhau đấy, cậu cũng phải cảm thấy may mắn đi. Cậu thử nghĩ xem: Nếu cô ấy cưới rồi mới thế thì cậu + GĐ còn buồn thế nào. Hãy cám ơn trời vì đã giúp cậu không rơi vào tình cảnh trớ trêu hơn.
    " Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra. Quan trọng cậu đừng nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng để rồi không nhận thấy cánh cửa khác đang mở ra"
    Thực ra tớ cũng đang buồn chẳng kém cậu đâu, bọn tớ yêu nhau 5 năm. Vô cùng gắn bó về tình cảm, nhưng vẫn giữ gìn đợi ngày cưới. Tớ cũng rất chiều cô ấy, luôn tôn trọng gìn giữ tình yêu. Thế mà bây giờ cũng đang sóng gió đây này... Buồn thật, hình như con gái không thích con trai chung tình quá.....

Chia sẻ trang này