1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minh1984, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    đừng hận ngta a ạ , ai chẳng có phút yếu lòng ,
    buồn là điều ko tránh khỏi ,
    e thì đang ở trường hợp ngược lại của a, em mới bỏ ngta, và đọc những tâm sự của anh em cũng thấy 1 chút hối hận
    mặc dù mối quan hệ của bọn em ko đc sâu nặng như anh
    đôi khi 1 mình hay đi đến những chỗ bọn e hay đến , e lại nhớ
    và trong 1 thoáng suy nghĩ, e lại muốn quay lại... nhưng e lại ngại
    nếu có cơ hội , sẽ nói hết suy nghĩ và để ngkia quyết định.
    cũng chẳng biết thế nào .
    thế nên, đừng qua thất vọng và cũng đừng hết hy vọng.
    con trai với nhau e ko tin là anh lại ko có chút j rung rộng trước mấy đứa con gái khác cute và oishi còn đầy ngoài đường .
  2. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzz!! Đọc xong thấy hoa hết mắt vì lỗi chính tả! Chậc, học nhiều mà làm j ... Haizzz Chắc tại pác sai chính tả nhiều quá em í ko chịu nổi đây mà
  3. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn nên gặp cô gái đó và nói hết tình cảm đi. Đừng để mình phải ân hận vì điều j. Nếu bạn trân thành người mà còn yêu sẵn sàng họ sẽ tha thứ thôi và hãy cho ngta chút thời gian suy nghĩ, đừng dồn dập.
    Còn chuyện mấy em cute thì mình nói thằng cái đẹp ai chẳng thích nhìn nhưng nhìn chỉ là nhìn cái chính trong thâm tâm bạn, ai mới là người con gái của mình, mình cố gắng vì điều đó, với lại mình cũng chẳng mấy khi để ý đến việc đó mình khá bận trong việc học và đi làm, hết giờ lại đón em đi chơi, nói chung không còn thời gian hay cái j khác để nghĩ đến mấy em cute.
  4. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Bác quên ngay đi quên khẩn trương ko phải buồn làm gì cả
  5. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng chẳng phải là trò đùa hay thử và đối với tình yêu có khi chẳng cần phải nói ta vẫn cảm nhận được đối phương của mình. Tôi nghĩ cũng thấy lạ khi chưa hề biết j mới gặp nhau trong vòng 1 tuần đã ôm ấp rồi còn bảo với tôi khi ôm hắn em có cái cảm giác của ngày trước giống như lần đầu ôm anh. Sau 4 buổi đi chơi đó cô ấy cũng có nói với thằng kia sau khi đi với nó, ôm ấp nó rằng em đã có người yêu những j trải qua chỉ là trò đùa... Tôi không thể hiểu được thằng kia nghĩ j khi nghe câu đó nữa ? Nếu bạn là thằng đó liệu bạn có tin được cái người bạn đang theo đuổi ko? Có đáng tôn trọng ko ? Tôi thấy mình đang như trong 1 trò đùa khủng khiếp vậy. Thật ghê tởm!
    Tôi cũng muốn quên nhanh, khẩn trương nhưng con người mà tình cảm mình cất công vun đắp nói quên đâu phải đơn giản. Nhưng tôi sẽ hết sức cố gắng. Cám ơn các bạn!
  6. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới lại bắt đầu. Xin chúc cả mọi người có những giây phút vui vẻ và sảng khoái.
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0

    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 16/05/2008
  8. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Là con trai hay gái thì khi bị người ta bỏ cũng phải đau đớn ,vì mình cứ đang nghĩ mình bị mất cái gì quý nhất mà,lúc yêu bạn quá mơ mộng,và mình cũng đã và đang đau như bạn,nhưng bạn àh,cách đây 2 tháng mình cũng buồn,và khó sống lắm,ăn k ngon,ngủ k được,chỉ biết khóc,mình nghĩ bạn là con trai cũng khóc cũng đau,nhưng chỉ có thời gian bạn àh,thời gian sẽ quên thôi,bạn hãy sống cho gia đình,bạn sẽ cảm thấy đỡ buồn,bạn nên quên cô gái đó đi,hãy thật tĩnh táo,và hãy sống thật vui vẽ,hạnh phúc cũng sẽ đến với bạn thôi,sống chung tình quá cũng khổ,mình cũng đã từng chung tình như bạn,cuối cùng cũng bị bỏ rơi đấy,rồi sao,sau đêm tối trời sẽ sáng,hãy chấp nhận chỉ cần thấy người mình yêu nhất hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc,còn hơn người mình yêu ở bên cạnh mình mà cô ta k hạnh phúc,cứ nghĩ vậy đi,trong cuộc sống như vậy sẽ làm mình mạnh mẽ hơn,mình chỉ tiết cho cô gái đó ,có người chung thuỷ như vậy mà k biết tôn trọng,mà bạn cũng nên quên đi,cô đấy k xứng đáng với bạn đâu,bạn đã nói gì thì mình k biết ,nhưng cuộc sống nên tha thứ,nhưng trong tình yêu phải chung thuỷ,cái gì chứ chuyện đó k nên tha thứ,lỡ may sau này cưới nhau về rồi cô ấy đi ngoại tình thì chết,mất bản chất phụ nữ Viet Nam,THÀ ĐAU 1 LẦN CÒN HƠN,1 tháng k quên được thì 5 tháng,5 tháng k quên được thì 1 năm,điều quan trọng là bạn k nên liên lạc với cô gái đó,càng liên lạc thì càng làm bạn đau khổ thêm thôi,bây giờ bạn thích gì thì làm đi,nhưng đừng đánh mất bản thân mình,trên đời này còn có rất nhiều cô gái hơn cô bạn gái cũ của bạn,hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người sống đàng hoàn
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyên của bác tôi có cảm tưởng nhưng con bé người yêu bác là diễn viên phim *** vậy , hoặc cuộc sống của nó như 1 đứa con gái xa đoạ và thiếu thốn cái thứ đó trong khi bác ko thể làm thoả mãn nó
    cũng chỉ bít khuyên bác hãy bớt buồn hãy chú tâm vào công việc, thực sự đứa con gái như thế ko đáng để chửi , và cũng ko đáng để nhớ đến . Đừng nói là bác sẽ mở lòng nếu nó quay lại, nếu là tôi chỉ cần có ý nghĩ thui thì nó cũng ko bao giờ còn cơ hội
  10. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hay !
    Nói quá hay !​

Chia sẻ trang này