1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minh1984, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongdong123

    thongdong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Bạn đã quá yêu và bạn nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn nữa
    . Bạn gái của bạn dang thiếu 1 cái "tát" hoặc là để đới nó tát thì mới tỉnh đc
    Good day to U!
  2. huydoduc

    huydoduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm gì thì cứ làm . Dừng để sau này có bất kì cơ hội nào để hối hận là được
  3. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    con gái kiểu j` vậy tệ quá kô hiểu nổi nữa
    e cũng là con gái nhưng sao e coi thương loại đó vậy
  4. ngoclucbao22486

    ngoclucbao22486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ở trong chăn mới biết chăn có giận!nghe trên đây chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân a.Mọi người chẳng ai hiểu rõ sự việc bằng chính bản thân a.A đã thực sự biết cách yêu chưa?a phải hiểu quan tâm chăm sóc khác với quản lý.Có bao giờ a quan tâm tới thái độ của người yêu chưa hay tất cả đều do a áp đặt cô ấy?A phải tự hỏi bản thân mình tại sao lại bị rơi vào hoàn cảch này.Đây có phải lần đầu tiên a phải chịu đau đớn k?A cũng nên xem lại cái cách cư xử của mình với người yêu đã đáng mặt đàn ông chưa?A lôi chuyện "quan hệ thể xác" ra đây để giải quyết vấn đề gì?Chả nhẽ một "tình yêu đẹp 2năm" mà phải dùng cách hèn hạ thế này mà níu kéo à?achỉ có một vài lời quá đáng với cô ấy hay đã xỉ nhục,lăng mạ k tiếc lời?a muốn người khác tôn trọng mình trước hết phải biết tự trọng đã
  5. ngoclucbao22486

    ngoclucbao22486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    A nên bỏ những thủ đoạn gặp gỡ bạn bè,người thân để bôi nhọ người yêu đi.Buồn cười lắm,hành động đó chỉ làm ađáng thương hại hơn thôi.A đã thất bại vì chẳng ai quay lưng với cô ấy cả.Chính a đã chặn mọi con đường giờ lại mong chờ sự quay lại.Hoang đường quá!mong a sớm bình tâm lại và có những hành động đáng mặt đàn anh hơn.Chúc a may mắn hơn ở lần sau!
  6. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ nghĩ thế này:
    1. Về phía lỗi của bạn:
    Bạn cứ mải miết đi làm, kiếm tiền. Nhưng đôi khi, 1 chút xíu lãng mạn trong 1 tuần, có thể bạn cũng k mang lại cho người ta, thì tình cảm nó ko được hun nóng hàng ngày. Có khi, đang đi làm, tự dưng bạn nhắn 1 tin nhắn: "Bé ơi, trời nắng, tí về, anh đưa bé đi ăn sữa chua nhé!". Thì sẽ khiến cô bé kia thấy tinh iu thêm thi vị. Hoặc đôi khi bạn tin chắc rằng sẽ có đám cưới, nên ko quan tâm nhiều đến cô bé ấy như hồi mới iu nhau. Con gái rất nhạy cảm. Dù cô bé ấy yêu bạn, nhưng có thể bạn bây giờ đã khác với hình ảnh bạn ngày xưa. Mà cô ấy tìm được trong anh chàng mới kia hình ảnh của chính bạn - chính những nét mà cô ấy yêu bạn thuở ban đầu. Khi ấy, người con gái dễ yếu lòng và tin vào tình yêu sét đánh. Gì chứ, với con gái, tình cảm là cái quý giá, vật chất ko thể sánh được.
    2. Về phía lỗi cô bé ấy:
    Có lẽ cô bé ấy còn trẻ con, hoặc là quá lãng mạn, hay chạy theo cái goi là "tình yêu" mà quên mất cái gọi là "tình nghĩa". Giả sử các cậu đã lấy nhau rồi, thì may ra cô bé ấy còn tự ngăn mình lại để bảo vệ hp gia đình. Nhưng vì chưa lấy nhau, mà có thể lại chưa chín chắn, nên cô bé tin vào cái tình yêu sét đánh kia. Rõ ràng, cô bé ấy cũng là kiểu con gái "dễ dãi" khi nghe bạn kể. Vì dù có yêu nhau, nhưng đôi khi, cũng ko nhất thiết phải cho tên kia ôm hôn.
    Mong bạn lấy lại cân bằng. Cuộc sống còn nhiều cái để chúng ta quan tâm. Bạn là một người yêu bằng cả trái tim, nên chắc chắn, bạn cũng sẽ tìm được một người khác xứng đáng hơn, hiểu bạn hơn. Bạn hãy nhớ câu này nè: "Cánh cửa này đóng lại và 1 cánh cửa khác mở ra. Quan trọng là chúng ta có sẵn sàng bước qua cánh cửa mới ko, hay là cứ lưu luyến mãi cánh cửa đã đóng."
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    em này là em nào thế ??
  8. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là cuộc đời. Cực kỳ khó hiểu
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không có sự thù hận,cần thiết hãy cho cô ấy một cơ hội trở về,nhưng cũng xin nhắc cậu,một người đàn ông không nên ngu đến mức để cắm sừng lên đầu lần thứ 2,hãy thử tưởng tượng xem,con tê giác một sừng sẽ quý hơn con không có sừng và càng quý hơn con trâu con bò có 2 sừng
  10. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Kết bài này đấy :))
    Nhìn cái j` cũng fải nhìn sang cả 2 fía
    Em cũng có 1 tình yêu 2 năm
    cũng này nọ lọ chai
    e cũng bỏ nta để đi theo ng` khác
    Cũng bị níu kéo có tí giống với bác chủ topic tuy ko nhiều bằng
    vì cái kiểu yêu của nta làm mjh` fát sợ lên đc
    Và chưa bao h hối hận về quyết định đấy
    2năm là đủ nhạt nhẽo rồi

Chia sẻ trang này