1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với ... ! Xin hãy giúp tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minh1984, 15/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thế nhỉ
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ bảo chủ topic quên khẩn trương đứa con gái ấy mà ko bảo chủ topic nên nhìn nhận lại bản thân gì xấc ,nếu đã 2 năm yêu nhau có nhiều kỉ niệm về tinh thần lẫn gắn bó với nhau về thể xác thì ko thể một sớm một chiều mà người con gái ấy lại đi tìm hiểu người khác cả

  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    quá chuẩn!!!!!!!!!!!!!!!!! vote cho bác!!!!!!!!!!!!!!
  4. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Nếu như câu chuyện đúng như bác kể,thì tôi chân thành chia sẻ và chia buồn.
    Này,giống tôi đến 80,90% đấy .
    Tôi rất hiểu cảm giác của bác,nhưng phải lý trí và nhìn nhận vào thực thế thôi.Đời vẫn vậy mà.
    [​IMG] Phải chấp nhận thôi!

    Được k1 sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 23/05/2008
  5. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Loại này nên giải tán cho sớm,để còn tính nước khác bạn à
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Oh! Bạn là người hơi yếu đuối đó nhé! Nhưng ko sao, bản chất của bạn là tốt.
    Theo tôi nhé, chắc chắn là nên quên,oco ta ko đáng với tình cảm của bạn 1 chút nào, tuỳ bạn lựa chọn nên quên theo cách nào:
    1: Vứt tất cả những gì có liên quan đến cô ta, thay sim, tìm những niềm vui mới... Tóm lại là kể cả cô ta có liên lạc bạn cũng ko thèm bắt máy.
    2. Để nguyên mọi kỷ niệm. Đây chính là cách của Tôi, vì tôi ko muốn vứt bỏ để nuối tiếc, Tôi muốn hàng ngày đối mặt với chúng, cho đến khi hoàn toàn quen và cảm thấy chúng chả gây đau đớn được cho tôi nữa.
    Có lẽ, tôi chọn cách 2 vì tôi yếu đuối, nhưng thực sự bây giờ nó chả làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi, dù giáp mặt hàng ngày.
    Cố lên bạn ạ, phải yêu mình chứ! Đừng để người ko xứng đáng làm đau mình.
  7. kakacoccocr

    kakacoccocr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn bạn cái đã.Đúng cô ấy no quá rồi và bạn như quả Chanh vắt kiệt rùi chấp nhận đi thôi.Anh chàng kia cũng sẽ tội nghiệp hơn bạn thui không đáng không đáng bạn ạ.Thui thì có nhà rùi thì để sau này tìm được người xứng đáng hơn về ở lo gì.Chúc bạn cứng rắn hơn.
  8. abcd66

    abcd66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà buồn Bác ! Cuộc đời còn có bao cái tốt đẹp đang ở phía trước chờ đón. Delete khỏi bộ nhớ để thời gian làm việc khác có ích hơn

Chia sẻ trang này