Giúp tôi với Tôi và anh ây hai ngươi thưc sư yêu nhau và cả hai đều quyết định đi đên hôn nhân. Khi anh ây đưa tôi vê ra măt mẹ anh ấy, bà ấy bảo là tôi và anh ây không hơp tuổi. Vì bà ấy đi xem bói và thầy bói bảo như thế. Tôi tuôi Tỵ còn anh ấy tuổi Thân. Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung. Hiện tại bà ấy khăng khăng không cho chúng tôi cưới. Nhưng anh ấy thì không dám cãi lời mẹ bây giờ anh bảo với tôi là chờ khi nào mẹ anh nguôi đi thì cưới, mà chúng tôi cả hai người đều không còn trẻ nữa. Chúng tôi phải chờ đến bao giờ thì bà ấy mới đồng ý. Các bạn hãy giúp tôi với nhé!
Anh ấy tuổi thân mà không còn trẻ nữa thì chắc sinh năm 68 đúng không em? 68 năm nay là 36 cả tuổi mụ rồi mà bà mẹ kia vẫn vô tư cấm đoán thế kể ra bà ấy cũng khác người đấy nhỉ. Ông chồng tương lai của em ngần đấy tuổi rồi mà ngay cả cái việc tí ti đấy cũng không vượt qua nổi thì thực lòng rất buồn cho em đấy . ------------------------------------ I came, I saw and I left.
Đọc chuyện của bạn, Chop thấy thời này rồi mà những việc mê tín dị đoan,bói toán, tử vi hay xem tướng vẫn còn nặng nề quá. Chuyện này Chop cũng nghe nhiều trường hơp như bạn vậy. Cũng vì những lời bói tuổi , bói quẻ ấy mà biết bao nhiêu người yêu nhau phải chia tay và tình yêu của nhiều người bị ngăn trở. Thấy cũng buồn cười thật. Bộ chỉ mình bạn và anh ấy sinh năm Tỵ và năm Thân hay sao? Vậy nếu hai bạn sung khắc tuổi như thế thì số người mà sinh cùng năm, hoặc cùng ngày với hai bạn cũng sẽ như thế. Trời , vậy mấy người đó cũng phải chịu cảnh yêu mà hỏng dám cưới hay seo?. Số mệnh của mình tất cả đều do trời. Chop nghĩ thế. Biết bao nhiêu người tan vỡ hạnh phúc nhưng tuổi , tướng thì được thấy bói xem là wá hợp nhau. Có người được bói là sẽ sống đến "răng long đầu trọc", hehehhe, nhưng chỉ vài tháng lại vác vali ra toà. Cũng có thể thông cảm cho suy nghĩ của bà mẹ trên, vì bà thuộc lớp người thế hệ trước. Suy nghĩ còn phong kiến lém, lại còn nhiều người tin thầy bói như phật. Nếu như đúng bạn sansiro nói ở trên thì hai bạn chắc đã lớn tuổi rồi. Người ấy bảo bạn là chờ? Chờ bao lâu đây? Nếu như người mẹ ấy vẫn không thay đổi ý kiến thì sao? Chop nghĩ có thể trong thời gian này , bạn và người ấy hãy dành thời gian gần gủi, động viên và giải thích cho bà mẹ hiểu rằng tình yêu của hai người sau nặng như thế nào, việc hợp tuổi hay không chỉ là bói toán, không thể tin vào nó được. Nếu một thời gian vẫn không làm bà mẹ này thay đổi ý kiến, Chop nghĩ bạn nên có một thái độ dứt khoát với người ấy của bạn. Nếu là một người đàn ông thật sự thì chắc người ấy phải mạnh mẽ, dứt khoá và kiên quyết trong vấn đề bảo vệ tình yêu cho mình. Nếu người ấy vẫn vì chữ hiếu mà không đến với bạn, Chop thấy người đàn ông thiếu kiên quyết, dứt khoácnhư vậy không xứng với bạn đâu và tình yêu của người đó dành cho bạn cũng không đủ lớn để vượt qua thử thách này. P/S: Chop chắc nhỏ tuổi hơn ngatlu. Có gì nói không đúng thì bỏ qua nhé. Chop chỉ nói theo những gì mình biết và cảm nhận thôi. Thân và chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề tình yêu của mình. Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.