1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaconngocnghech, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconngocnghech

    gaconngocnghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    giúp tôi với

    Tôi đang ở trong một trạng thái hoang mang và suy sụp vô cùng. Tôi đã có người yêu và đã chia tay gần một năm trời. Tất nhiên tôi không thể khẳng định được rằng tôi đã quên tất cả mọi điều về người ấy nhưng bây giờ tôi đã có người yêu mới. Tôi thật sự rất yêu và biết ơn anh ấy . Trong trái tim tôi không có ai khác ngoài người ấy của tôi bây giờ. Nhưng rồi bạn trai cũ của tôi đang xen vào câu chuyện này làm tôi hết sức khó xử. Anh ta đã nói rất nhiều chuyện về tôi với người yêu mới của tôi mà chắc chắn có một số chyuện là do anh ta bịa đặt nên. Tôi thực sự bị sốc vì bấy lâu nay tôi rất tôn trọng anh ta và chưa bao giờ tôi nghĩ anh ta có thể làm điều tồi tệ như vậy. Anh ta cũng nói khá nhiều điều không hay về người yêu mới của tôi nhưng tất nhiên là tôi bỏ ngoài tai và tôi hoàn toàn tin tưởng vào người yêu của tôi bây giờ. Tuy vậy, anh ấy lại nghi ngờ tôi và cho rằng tôi và hắn đang nối lại quan hệ. Chúng tôi đang rất căng thẳng và tôi không biết phải làm thế nào cả. Đây là thời gian tôi cần sự tập trung vào công việc nhưng cứ như thế này thì tôi chả làm đuợc gì cả. Help me!!

    After all, tomorrow is another day!!
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng người yêu cũ của bạn thật sự đã khiến bạn rất thất vọng đúng không?Quả thực là những dạng người như vậy thật không đáng trân trọng chút nào.Anh ta không còn tình yêu với bạn nữa đâu, anh ta làm những việc như thế chỉ vì anh ta ích kỷ, "không được thì đạp đổ"....Nhũng người như thế bạn không cần phải đau đầu làm gì, bởi người ta cũng chẳng tin những lời anh ta nói đâu.Người yêu bạn, nếu anh ấy thực sự tin tưởng vào tình yêu mà bạn dành cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ bạn đâu.....Còn như anh ấy vẫn nghi ngờ bạn và hắn ta nối lại quan hệ thì có lẽ, là do anh ta chưa đủ lòng tin bạn, hoặc bạn chưa chứng tỏ tình yêu của mình với anh ấy để anh ấy có thể tin tưởng bạn.Hãy làm cho chàng trai kia tin rằng, anh ấy là một phần cuộc sống của bạn, anh ấy sẽ tin và hiểu bạn hơn...Không ai có thể giúp bạn được ngoài bản thân bạn và những hành động của bạn đâu.Chúc bạn hạnh phúc!gaconngocngech ah`
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới

Chia sẻ trang này