1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi commandos, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Giúp tôi với!!!!!!!!!!!

    Một lần tôi và thằng bạn đến nhà bạn gái tôi chơi. Sau khi ngồi nói chuyện chán với cô bạn và ông già cô đó thì chúng tôi xin phép ra về. Trong khi chào bố cô bạn thì tôi đã nói với bố cô ta như thế này mới có chết tôi không: " Cháu nghỉ bác về". Ông bố trợn mắt nhìn tôi và thằng bạn không nói một câu, hai thằng sợ quá vội vàng chạy mất dép. Từ chuyện đó cô bạn gái của tôi giận tôi đến cả tháng nay luôn không thèm nhìn mặt nữa. MỌi người thử nói xem cách nào có thể giúp tôi được không.

    TIỀN HẾT TÌNH TAN

    COMMANDOS
  2. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bạn Command mến,
    Bạn hãy gọi phone giải thích với cô ra rằng là vì trong lúc đứng trước mặt bố của cô ta, bạn quá run và mất cả tự chủ của bản thân nên mới bị nói liệu như vậy, có lẽ cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho bạn
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...
  3. sandboy83

    sandboy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    trơi ơi
    tui thấy ông bạn là số một đấy
    nên gặp hẳn phụ huynh mà giải thích là tôt nhứt
    nhưng nên xin lôi cô bạn của ông bạn trước nhầm thế này ai mà chả nhầm ng ta thôngcảm ý mà
    tui chỉ sợ cô bé kia giận u trước rùi nay lấy cớ này để giận luôn thể ha
    [marquue]chúc may mắn[/marquue]
    tmd
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hichichic, nhưng em đã cố gắng rồi nhưng cô ta vẫn không thèm nghe.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    bác commandos này ai bảo bác nói câu ý xong laịi bỏ chạy hả, phaỉi xin lỗi ngay bố nàng chứ, lúc run con người ta hay nói lộn ngược thế cũng không có gì lạ cả. Mà bác nên giải thích cho nàng trước, nếu không thì thằng khác nó phỗng mất thì hỏng

    I can live without you but without you my life is not possible
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Phải giải thích từ nàng. Nếu nàng hiểu rồi thì giải thíchvới bố nàng càng dễ. Cũng tại cậu dại cơ, nói lôn xong lại biến ngay.

    To be or not to be
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao cứ ở đâu có hai_uyen là ở đó có ghost2k1 thế??????
    2 ngôi sao này cứ đi với nhau à?????????
    tui hơi ghen thôi......hề hề hề
    maxfire_soldier
    maxfire_soldier
  8. yennt

    yennt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    khong biet em con tran tro gi ve viec nay nua khong chu chi nghi do khong phai la van de lon, mien la em khong nen qua nhat gan de den muc lan sau cung bi nhu the. Nhan dip Tet hay den tham va mua cho bo co be mot canh dao (nho xinh, vua phai thoi) va chuc gia dinh an Tet vui ve

Chia sẻ trang này