1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp tôi với

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hoangtudatinh, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Rocket thân mến, đồng chí đã chai mặt được bao nhiêu lần rồi, và thành công bao nhiêu lần vậy?
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì tán vậy. Ứ làm gì ai cả, mà chẳng biết da mẹt mình có dày hay không nữa. Đi buôn da trâu vậy. Khà khà.
    TÁN
    Gặp
    Mặt đối mặt
    Hai kẻ lạ xa
    Hự
    Sét đánh
    Kẻ âm thầm nhung nhớ mãi
    Đêm không ngủ, hồn yêu mê mải
    Phập phồng
    Tim gõ cửa hỏi "Nhớ ai?"
    Và thế là hoa tặng một sớm mai
    Buổi hôm sau ngỏ lời xin ...địa chỉ
    Ngượng ngùng
    Mùa xuân, tình yêu tràn thi vị
    ....
    (Thêm vô:
    Ngọt li chè, chua miếng cóc, pha lẫn mặn ô mai - Thi vị roài cần phải có ... ngũ vị nữa )
    Vậy là ....tán
    Cô bé ngúng nguẩy, lắc đầu "Em hổng dám"
    "Chẳng dám yêu, sợ mẹ mắng lắm anh à."
    Không sao
    Là bạn thôi, chắc chẳng chối món quà
    Còn yêu thì để đó ...
    Sau trước .. quyết chẳng tha.
    Là bó hoa
    Là bài ca thằng bạn cùng phòng vừa dạy
    Lá thư viết vội
    Dấu dấu chẳng dám gửi tận tay
    ....
    (Còn gì nữa nhể)
    ..
    Thức dậy ngỡ ngàng tin nhắn buổi sớm mai
    Ngày hum qua quên hẹn cùng cô bé
    Sẽ là chút dỗi hờn, và trời mưa se sẽ
    Và ngúng nguẩy, lắc đầu "Hổng dám đâu".
    Hê hê hê hê hê hê
    Ngoclong80
  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Chào bac : tôi chỉ khuyên bác 1 điều mà thôi : bác hãy là chính mình và hãy đến với người bạn gái của bạn bằng cả tâm lòng của mình , đừng nghĩ rằng những lời tán tỉnh nó có thể giúp bạn chiếm được lòng của những cô gái , Đôi khi điều đó còn khiến bạn mất đi một hình ảnh đẹp về mình đối với cô ấy nữa , Hãy đến với họ , hãy thể hiện cho họ thây mình là một người như thế nào chứ không phải những lời tán của mình hay ra sao . Đó là điều tốt nhất đó . Tuy biết rằng con gái thích những điều mật ngọt nhưng mà cũng tuỳ thôi , chứ đâu có phải cái điều đó nó quyết định . Chúc bác thành công với mối tình của mình
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ông anh em có truyền cho bí kíp thế này,trích nguyên văn nhá:
    Con gái mấy cô là rất hay mềm lòng.Anh mày có cả nghệ thuật đi cưa nữa cơ (nghe đâu sau này sẽ viết sách truyền đời đấy).Để anh ví dụ cho cô thấy .1 thằng con trai mời cô đi uống nước,ly nước tan đá thì sẽ ướt ở đáy ly.Nó galan đến nỗi nhấc ly,lau vô quần nó cho khô rồi nói em uống đi.Nếu ko được anh mày nói trước thì thử hỏi đồ nhẹ dạ cả tin cô có mủi lòng mà cảm nó không?
    Đấy,nguyên văn nó là như thế,hoangtudatinh coi có học tập được gì không nhá.
    [​IMG]
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thời gian qua tán anh Yann mãi mà chưa đổ (rồi 1 ngày nào đó sẽ đổ ) thấy cũng lạ.Bình thường có bao giờ mình tán ai đâu ,người ta cứ lao vào ào ào đấy.Mà anh có đẹp trai chi cho cam,eo ôi,nhìn cái ảnh trong album kìa,xấu kinh khủng khiếp.Chắc anh ấy mà đổ xong thì mình phải dẫn anh ấy đi thẩm mỹ viện mất.
    To hoangtudatinh : Học tập anh Yann kia kìa quyết không yêu cho gái nó thèm
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  6. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Làm nick HoangTuDaTinh mà còn bảo ko biết tán gái.úi sùi sùi,mai mình cũng bắt chiếc làm nick HoangTuNgố
    Từ đó có 2 khả năng.E hềm.
    Thứ 1 sẽ cười vào mẹt mấy ông ngố dám múa rìu (trừ mỗi anh yanh <--công lực ông ne` thâm lắm ),rồi sau sẽ truyền đạt lai với câu "các chú còn non lắm " Chiêu này là chiêu "Giả chết bắt quạ " do Nhọc Lòng nghĩ ra thê''s mà nó vẫn bị dính
    Thứ 2 là mấy con nai vàng thấy vậy cứ tưởng đây là con nai tơ ngơ ngác.Cứ tưởng được mặc hàng ko fải " sê cần hen " thế là ố là la .Chiêu nay gọi là " Rắn giả xà beng "được RocKet và BaoLua nâng cấp
    Vì lợi ích của toàn Đảng toàn Dân và toàn HPC của chúng ta,tui thay mẹt gấu già gia trưởng tụt quần (ac.ac.ac nhầm bóc trần) những âm mưu thủ đoạn tinh vi của bè lũ tán gái
    1 lần nữa kinh mong mong các bà các cô hay cẩn thận với những thủ lợn tinh vi của bọn làm hàng giả,để tránh mặc fải ăn phải,hàng giả hàng nhái kém chất lượng
    ____________________________
          Đã là bạn hãy mãi là bạn
     Đừng như sông khi cạn, khi đầy
  7. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã có lòng giúp đỡ, hỏi là hỏi vậy thôi chứ thành tích trên tình trường thì tôi cũng có kha khá, vấn đề là bây giờ yêu thật nên cảm thấy khó tàn quá, không choi cái trò chai mặt như đối với những cô gái khác được, Hoangtudatinh vẫn có thành tích la tán gái trong vòng 6h la đổ mà, ai không tin thi hay liên lãc,
    jhahha
  8. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    HPC toàn những người có tiếng tăm. Bất kì một thành viên nào cũng có thành tích về ít nhất 1mặt. Đáng nể và đáng sợ thật.
  9. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ách chà tôi đang định truyền cho ông một chút nhưng ông nói thế chắc có lẽ mai tôi phải cầm sách vở đến nhà ông để học thêm chút kinh nghiệm đây ,cho địa chỉ đê đểhọc hởi chút kinh nghiêm coi
  10. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    ặè?, ..... miè?nh vÂèfn 'uè? saèng suôèt 'êè? không tiè tặĂè?n lên 'Ây quÂn sặ quaèÊt mo cho caèc chaè?ng trai treè? treè? taèn caèc cô xinh xinh .... HÂèÊu sinh khaè? uèy, toaè?n caèc em, caèc chaèu gioè?i quaè, gheè? 'Âè?y ngặặĂè?i, hehê, quên, công phu+kinh nghiêèÊm 'Âè?y miè?nh.
    Noèi giè? thiè? noèi caèi HPC naè?y ai maè? qua 'ặặĂèÊc baèc nico nhaè? ta, rÂèt tiêèc laè? baèc ta daèÊo naè?y chêèt diè ặĂè? caèi xoè naè?o, không thÂèy lên 'Ây ho he giè? caè?.

Chia sẻ trang này