1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp tôi với

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hoangtudatinh, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hêh, tất nhiên là cũng phải có cái gì mới dám vao HPC rồi chứ, Hoangtudatinh có nghĩa là không bao giờ thấ bại khi tán gái cả , có ai muốn học kinh nghiệm không hả
    tien ai che mat gai suong gio phu doi trai
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Dân HPC thì chưa ai biết hoangtudatinh là ai nhưng ai cũng biết tiếng Nico78 .Làm sao phải học tập hoangtudatinh chứ?Nico78 kìa,kinh nghiệm đầy mình,công phu đầy người kia kìa.Yêu nhiều thì chỉ có khổ thôi,sướng quái gì mà rao bán chứ?Làm như tán được nhiều gái là con gái nó phục à,nó khinh cho đấy.
    To hoangtudatinh : Em chưa thất bại khi tán gái nhưng ko có nghĩa là ko thất bại đâu nhé.
    Đa tình là khổ phải ko anh.???
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 16/03/2004
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 16/03/2004
  3. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hehe, khinh à?con gái thi 10 người đến 9 ngươi nói như thế nhưng mà khi yêu vào rồi là quên hết ngay mà. mà tất nhiên chưa thất bại không cò nghĩa là không thất bại, đang chờ đợi ngày đó mà lâu quá à? ai là ngưới có đủ khả năng đó nhỉ?congai19 à? rất hân hạnh,
    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai
  4. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mô phật, đời là bể khổ quay đầu là bên
    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Không biết cái nhân vật này mặt ngang mũi dọc ra sao nhỉ ? Hơi tò mò rồi đấy nha .. chẳng biết có bao nhiêu năm phiêu bạc tình truờng rồi mà có vẻ anh hùng quá nhỉ ? Thế hoá ra là chửa bị đá đít lần nào sao ? Thể nào mà có vẻ tinh vi con lợn nhựa quá nhỉ ? Đừng thách đố con gái HPC chứ .......... mà nè trước khi có ý định cưa mấy cô thì lên về mài lại cưa đi nha , cẩn thận cưa vào tay mình thì khổ đấy , heeeeee.
    Ghét nhất loại đàn ông tự phụ !!!
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    chị em nhà mình chưa nhận được ra bộ mặt của một kẻ giả chết bắt quạ ạ? Cái kiểu này nhẹ thì người ta gọi là :rắc thính" cao siêu hơn nữa thì gọi là "lăng xê bản thân" tồi tàn hơn thì gọi là kể khổ để lấy lòng thương hại của những chị em nàh mình nhẹ dạ cả tin ngây ngơ ngơ ngác. Chị em HPC đâu xếp hàng điểm danh rôi vặt lông con gà này đi. Chị làm trọng tài cho
    Lâu lắm không có hội nào thèm chân gà nướng với rịu quá mà cái mụ con quái 19 nó đi HN về chưa không biết?
  7. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hha ha, nghe mà sợ quá à? thôi đươc rồi ai cũng có phấn , từng người vào một thì chấp hết, chứ đành hội đồng nghe sợ quá à.
    ĐỘC CÔ CẦU BẠI xách kiếm đi khằp giang hồ không tìm đươc đồi thủ,
    đã dây vào chị em của HPC thi phải là một ngươi cực kì dũng cảm và có trái tim lạnh.hahhah
    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai
  8. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    thích thì chiều em nỗi buồn mùa thu đâu mang bếp than ra đây làm món tim nướng này .Rồi chị em mình làm 1 chầu riệu nhắm với tim nướng trước khi bắt tay vào cuộc chiến vặt lông con gà có tên là love prince này. Có thực mới vực đưọc cái gì thì vực nhể.
    Con gái 19 nữa giúp 1 tay lôi nó đi một vòng giai đoạn 1 là gọi là kiêu
    bước chân đầu tiên đi nhà hàng akiko gặm mấy cái bánh ngọt, bước thứ 2 đi kem Pháp. sau đi hát ở Nam Dương cho nó nếm mùi "trắng mắt" ra là như thế nào. Mỗi lần dừng ở chỗ nào nhớ bắt nó tặng 1 bó hoa hồng cho nó thêm phần "nãng mạng"
    Bước 2 ừ mà cứ bước xong bước 1 thì chúng ta bàn tiếp
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Dạ,thưa bà con,em có mặt ạ.Em cũng muốn làm cái phi vụ này lắm nhưng hỏi tý không phải : hoangtudatinh mấy tuổi rồi ạ.Ko cẩn thận lại là em của em chứ lại.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  10. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị em gái của HPC từ đã xem nào chưa gì đã nhặng cả nên thế hảTui cũng thấy thằng này nó hơi ti toe đây chắc phải cho nó bài học nó mới biết thế nào là mùi đời.Thằng này thích gây thù hằn với chị em của HPC đâyNào hỡi những em gái của HPC hãy cho nó biết tay đi anh ủng hộ chochiến đê<-----chú mày mà gây thù hằn với con gái của HPC thì chỉ có nước thế này thôi
    Không đâm không chém đồi không lể

Chia sẻ trang này