Giúp tôi với Làm thế nào bây giờ đây hả các bạn. Tôi phải sống như thế nào đây. Người yêu tôi sau mấy ngày đi miền nam về bỗng nhiên bảo tôi hãy để cho người ta đến ngày 30-04 để cảm nhận được tình yêu cho dù chúng tôi đã yêu nhau 04 naem rồi thế là thế nào đây. Tôi phải làm gì đây
thôi chứ sao có nghĩa là đã có người khác rùi BẦU TRỜI TƯ CÁCH Không thể có những tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....................
nghĩa là người yêu bạn thấy quan hệ giữa bạn và người ta có vấn đề cần xem xét lại , she/him dùng kế hoãn binh . -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO) -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Rất khó khi bạn không nói rõ quan hệ của 2 bạn thân thiết đến mức nào, đã đi quá giới hạn chưa? Lá một người con trai tôi rất hiểu, nếu các bạn yêu nhau lâu thế rồi mà bỗng nhiên anh ấy nói như vậy là có vấn đề rồi, chỉ xem là có nghiêm trọng không thôi, không hẳn anh ấy đã có người khác mà chỉ là 1 thoáng sao lòng và mình dám chắc đã có 1 sự so sánh nảy sinh! trước tiên bạn cần xem lại mình đã, yêu nhau đã 4 năm vậy chắc chắn các bạn muốn tiến tời hôn nhân, vậy bạn xem bạn đã xứng đáng là 1 người vợ mà anh ấy cần chưa, phần lớn đàn ông khi yêu muốn tiến tới hôn nhân thì họ cần 1 người vợ thực sự, một người vợ đúng nghĩa! Cũng có thể anh ấy đang chạy theo 1 bóng hình nào đó nhưng bạn yên tâm chỉ cần bạn cho anh ấy thấy bạn yêu anh ấy và xứng đáng làm người mà anh ấy yêu chọn đời thì anh ấy sẽ lại ở bên bạn mà mau chóng quên đi bóng hình đó thôi!Nhưng nếu như thế thì đừng quá hẹp hòi nhé! Chúc hai bạn hạnh phúc, có rảnh tặng * cho tớ nhé! Cứ đi đi em đời còn lắm cái để nghĩ suy
Chỉ có mấy ngày vào miền nam mà anh ý thay đổi à? Chuyện này có thể do nhiều nguyên nhân: - hoặc là trong mấy ngày vào miền Nam anh ta chết một cô bé nào trong đấy, bây giờ cần thời gian để xem lại tình cảm của mình. Cũng có thể anh ta có người yêu cũ trong đấy, mấy ngày vào gặp nhau họ nối lại tình cảm. - hoặc là anh ta bị bạn bè rủ rê làm chuyện linh tinh, bây giờ cần thời gian đi khám đã. Mình chẳng nghĩ ra được lý do nào khác. Tốt nhất bạn nên hỏi anh ý. Tuy anh ta có thể anh ta không trả lời trực tiếp vào câu hỏi nhưng bạn có thêm thông tin để hiểu vấn đề hơn. một thời để nhớ, một thời mộng mơ, một thời yêu biết mấy ...
"Thế là thế nào đây?" Thế là thế! Có thể kể ra 1 nghìn lẻ 1 khả năng tại sao anh ta có thái độ như vậy. Đừng mất thời gian suy nghĩ tại sao. "Tôi phải làm gì đây?" Hãy làm như anh ta nói: Cho anh ta một khoảng thời gian. Tình yêu không thể gượng ép. Cách làm mất TY nhanh nhất là giữ rịt lấy nó. Cái gì đến sẽ đến. Tình cảm của anh ta chỉ anh ta có thể (và có quyền) quyết định. Bạn hãy bình tĩnh chờ đợi câu trả lời. Nếu mọi chuyện lại tốt đẹp, hãy mở rộng vòng tay đón nhận anh ấy và gạt bỏ hết tất cả lo lắng, nghi kỵ trong lòng. Nếu ngược lại, bạn phải nhớ điều này: Những cái gì không phải của mình, sẽ không bao giờ là của mình. Chúc bạn hạnh phúc. The road goes ever on and onDown from the door where it began...
Mà tại sao lại phải chờ đến 30/04, không lẻ chờ đến ngày đó cảm nhận tình yêu cùng với ngày kỉ niệm ngày giải phóng miền nam luôn hay sao nhỉ? Ngộ wé. Thôi cũng gần đến ngày ấy rùi, cứ chờ xem sao, tới lúc đó "trừng phạt" anh ta hay cô ta cũng chưa muộn mà, đúng không? Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa