1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ctci, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với

    Tôi và cô ấy tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe buýt. Chung tôi đã nói chuyện trên xe buýt lâu và tôi thấy rất vui khi nói chuyện với cô ấy. Tôi cũng đã xin số điện thoại liên lạc với cô ấy. Tối hôm đó tôi đã gọi điện cho cô ấy.
    Nói thật là ngay từ đầu mình đã có cảm tình với cô ấy rối. Nhưng mình không biết là cô ấy có bạn trai chưa. Mình có nên mới cô ấy đi uống nước nói chuyện được không nhỉ. Nó có quá vội àng không.
    Các bạn cho mình ý kiến với. Giúp mình nhé
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cậu này chán đời quá, ngồi đoán thì làm sao có kết quả được. Gọi điện, hẹn cô ta đi chơi, nói chuyện vui vẻ rồi hỏi cô ta thôi là biết ngay. Tuyệt đối kô nên lả lớn, thể hiện tình cảm gì nhiều quá=>bị loại ngay! Mà thực tế có hay kô có bạn trai thì quan trọng gì đâu, cậu có đủ tự tin để chiếm được cảm tình của cô ta kô mới quan trọng!
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    vậy bạn còn chờ gì nữa nào..haỹ cố lên ...nha chúc sẽ bạn gặp được thật nhều may mắn .à mà bạn nhớ là đừng có vội vàng quá ...bây giờ chĩ nên là bạn thôi còn sau naỳ thì còn tuỳ ở bạn đó
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hình như cái bác này mới yêu lần đầu thì phải . Bác mà không biết nắm lấy cơ hội thì đứa khác nó cướp thôi. Kể cả người ta có người yêu rồi thì sao, bác âm thầm biết thế và âm thầm rút lui à, , chắc gì người yêu của cô ấy là người hợp và yêu cô ấy như bác đâu, vì thế dù có hay chưa thì bác cũng mặc kệ đi .... Flirt cho đã vào bác ạ..
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khà khà..."Có vội vàng quá không?" Việc bạn gọi điện ngay buổi tối hôm đó đã trả lời câu hỏi này rồi
    Nhưng không vấn đề gì cả, đã "tham chiến" thì không được chùn bước, dù "đồn có địch hay không có địch". Phải tự tin mới chiến thắng được, chúc bạn có 1 happy end
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì phải dũng cảm lên chứ. Quan trọng là phải thẳng thắn và mạch lạc. Còn việc cô ta có bạn trai hay không thì bạn không cần phải thắc mắc... no không quan trọng bằng việc bạn sẽ " cưa" cô ta thế nào
  7. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có khi cưa được "đồn có địch" xong, cậu này lại nhờ bà con "giúp bỏ người yêu" vì cưa được xong là thấy chán vì mình chinh phục cô nàng dễ quá
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thế có giống quảng cáo Singum Bạc Hà không?
    Nghe chuyện thì có vẻ tiến triển tốt đây. Mới buổi đầu mà xin được số điện thoại của em nó có thể là anh bạn khéo tán tỉnh, hoặc là đã có chút ấn tượng của em nó rồi. Cứ thế mà xúc tiến thôi. Đôi khi sự chủ động và mạnh dạn của mình cũng làm con gái thích đấy. Bây giờ quan trọng nhất là anh bạn đừng lăn tăn chuyện em nó đã có bạn trai hay chưa. Hãy cứ xác định như mình đang bắt đầu một tình bạn đã. Bởi với cái tư tưởng hơi "xấu" của anh bạn sẽ làm cho những quan tâm của anh bạn trở nên lố bịch đấy. Con gái đôi khi không thích những người con trai quá vội vàng, vì trong mắt họ những người con trai ấy không chín chắn...
    Còn cái vụ mời em nó đi uống nước cũng hay đấy. Nhưng từ từ đã..xác định thật kĩ tâm tưởng của em nó đi. Bây giờ tốt nhất cứ nấu cháo điện thoại với em nó, hay chọn giờ để có thể tiếp xúc với em nó nhiều hơn trên xe Bus
    Chúc thành công!
  9. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã cho những lời khuyên.
    Hôm qua tôi có gọi cho cô ấy và nói chuyện với nhau. Thật tình cờ là tôi bảo đang tìm một lớp học tiếng Anh, nên cô ấy giới thiệu vào lớp học tiếng Anh của cô ấy. Lớp học dịch thầy Tân trong Bách Khoa, không biết bác nào biết không nhỉ.
    Không biết đấy có phải một điềm may cho tôi không nhỉ.
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đừng để ý đến tiểu tiết. Tạng bạn 1 câu nổi tiếng nhé: " Có thể thua từng trận đánh, nhưng phải thắng cả cuộc chiến tranh"

Chia sẻ trang này