1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp tôi với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mylove2005, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylove2005

    mylove2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    giúp tôi với!

    Tôi không biết phải làm thế nào nữa, càng nghĩ càng thấy mình ngớ ngẩn, có bạn nào giúp tôi không hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi có một người bạn trai (mới quen được vài tháng và gặp nhau vài lần) chúng tôi thường nói chuyện với nhau về cuộc sống về công việc về tương lai, có lúc là bàn luận về một gia đình sau này. Tôi cảm nhận được ở người bạn này sự thông minh, đàn ông, sự nghiêm túc.......và thấy rất vui mỗi lần trò chuyện với him. Càng ngày tôi phát hiện ra mình nghĩ đến him nhiều hơn. He thường bảo tôi hãy hẹn hò với một người nào đó để lấy chồng đi thôi, tôi không phải là không có ai để hẹn hò nhưng không hiểu sao bây giờ người đàn ông duy nhất tôi muốn gặp là him. Sau khi chia tay bạn trai đầu tôi đã nghĩ có lẽ mình có thích được ai nữa. Thế mà bây giờ him đã làm mọi suy nghĩ trong tôi thay đổi, tôi chỉ muốn coi him như một người bạn mà không được nữa rồi, bạn tôi khuyên nếu thực sự mày thích hắn ta như thế thì hãy làm thế nào đó để hắn ta cũng thích mày (kiểu như chinh phục) tôi thì không quen chuyện đó và luôn ngại ngùng chuyện chủ động hẹn hò bạn trai. Có lúc tôi cảm thấy him cũng thích tôi lúc đó tôi muốn tiếp tục là bạn vơi him để 2 đứa có thêm thời gian tìm hiểu nhau, có lúc lại ko lúc này thì tôi chỉ muốn cắt đứt mọi liên lạc với him để có thể quên him cho lòng tôi bớt khổ sở, vì tôi biết him co quen 1 em mà tôi cũng biết em này, him thường nt cho em ấy nhiều hơn, him có kể với tôi về em ấy và nói chỉ coi em ấy như một người bạn nhỏ tuổi khi tôi trêu hay bạn theo đuổi cô bé ấy đi vì him nói với tôi là cũng muốn lấy vợ rồi. Tôi phải làm gì bây giờ. Tôi viết khá lộn xộn mong mod và các bạn đừng cười nhé, dân toán mà.
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đang ở giai đoạn có cảm tình .Bằng chứng là bạn muốn nói chuyện với anh ấy nhiều và còn hơi ghen khi anh ấy nhắn tin cho người khác nhiều hơn , cố gắng giải thích là anh ấy và cô bé đó không có gì .Đây là chuyện rất thường gặp thôi mà ...Muốn gặp nhiều muốn nói chuyện nhiều nhưng lại cũng muốn ko liên lạc nữa .Nói chung là cho dù mình có khuyên thế nào thì bạn vẫn sẽ làm theo tình cảm của bạn thôi .Khi nào bạn thực sự muốn có anh ấy , cần anh ấy , thì kể cho mọi người cùng nghe nhé !Biết đâu từ đây lại bắt đầu một tình yêu đẹp
  3. love_peace

    love_peace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tấn công thôi, tình yêu nhiều khi cũng phải dành giật vất vả lắm. Con trai hay con gái giờ đều bình đẳng cả thôi, thích mà k dám thể hiện thì sau này lại lỡ cánh hoa rơi, vương vấn cả đời mệt lém. Bằng cách nào đó đi "câu" thôi, nhưng để cho con cá "cắn câu" mà vẫn giữ được thể diện là thằng đi câu là ổn. Chúc bạn may mắn!
  4. mylove2005

    mylove2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, tôi đã suy nghĩ thật nhiều xem có nên thể hiện mình đã yêu quý người ta không và thật sự bối rối.
    To hien_chocopice: tôi thực sự muốn có him và thấy cần him trong cuộc sống của mình biết bao nhiêu tôi không còn là trẻ con (và để có được một người tôi cảm phục và yêu mến như him kô phải dễ đối với tôi) nên tôi biết đó không phải là một chút cảm tình thoáng qua, tôi luôn luôn nghĩ đến him kể cả khi đi chơi với bạn bè tôi chỉ ao ước người ngồi cạnh mình là him.....trong lòng tôi giờ đây ngập tràn hình ảnh him.
    To love_peace: tôi đã nghĩ đến việc tấn công him nhưng tôi không đủ dũng khí đó (tôi ko phải là người mềm yếu mà ngược lại nhưng tính tự cao trong tôi có vẻ hơi nhiều, tôi sẽ không chịu được nếu him tôi quan tâm him, hẹn hò him mà him thờ ơ với mình- tôi lo sợ điều đó). Hơn nữa gia đình nhà him rất khá giả và bản thân him cũng thế, tôi rất ngại him sẽ nghĩ khác về mình vì thế tôi đang rất phân vân. Mà đặc biệt him có vẻ như chưa muốn lập gia đình năm nay mà tôi thì không thể chờ được (chúng tôi bằng tuổi nhau và tôi đã 28 tuổi rồi)
  5. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nói toạc ra chứ có phải tội ác gì đâu mà phải giấu giếm rồi lại đau khổ âm thầm. Cứ tỏ tình thẳng thừng với chàng, lúc đấy sẽ có 2 trường hợp (dân toán nhé )
    1) chàng yêu bác : thế thì tuyệt quá còn gì, tự nhiên có người yêu mà lại không phải mất công và thời gian gạ gẫm, tán tình
    2) chàng không yêu bác : thế thì mặc xác chàng, ai thừa cơm đi yêu đứa không yêu mình, lúc đấy bác sẽ thảnh thơi nhẹ nhõm đi yêu người khác đẹp trai, dễ thương hơn - mà tập những người như thế là khác rỗng (vi chứa ít nhất 1 phần tử là username reincarnated )
    Chúc thành công
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cũng viết được 1 bài dài hơn 2 câu.
  7. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mylove bao tuổi rồi...nhưng mà Anh chỉ nói 1 điều với em thôi....nếu thật sự yêu nguời ta thì em nhào tới đi,nhưng nhớ là fải nhìn kỹ coi có bao nhiêu fần trăm thành công nha,đừng vì yêu wá mà mù quáng nha,vì nếu nguời ta không yêu mình thì đôi khi tự mình làm khó xử mình và nguời ta nữa đó mylove...Anh thì đau thương nhiều rồi nên giờ hết dám yêu rồi hehehe chán thật

  8. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ em gái theo dõi anh, cảm động quá . Từ giờ anh sẽ viết bài thật hay để em đọc nhé
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết nắm lấy cơ hội của mình bạn ạ,không phải dễ dàng mà bạn tìm được người đem lại cho mình cảm giác thương yêu như vậy đâu.Là con gái thì không có nghĩa là bạn không được quyền theo đuổi bày tỏ tình cảm của mình mà.Chỉ có điều cách thể hiện của con gái chúng mình khác một chút thôi.Nếu L là bạn L sẽ thể hiện cho người ấy biết là L yêu anh ấy bằng cách quan tâm,chăm sóc anh ấy,ánh mắt nhìn anh ấy ,thái độ khi nói chuyện với anh ....Để cuối cùng nếu anh ấy cũng có tình cảm với L thì anh sẽ ngỏ lời .L sẽ chờ đợi tới lúc anh ấy ngỏ lời bằng được.
    Chuyện đó bạn chưa làm bao giờ nhưng bạn đừng lo ,nếu tình cảm của bạn là thật lòng và chân thật thì bạn sẽ thật sự muốn quan tâm ,chăm sóc yêu thương lo lắng cho người ấy,do bản năng làm thôi,miễn là bạn đừng che giấu và ngại ngùng quá bạn nhé.Không có người đàn ông nào lại không hiểu tình cảm của người phụ nữ đối với mình qua những gì cô ấy làm như vậy đâu.
    Chúc bạn thành công nha.
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ ,có một cách để biết ai sẽ là người thực sự của mình đó là khi bạn cảm thấy cần , không thể thiếu người ấy trong cuộc sống của mình!Vậy bạn còn chờ gì nữa ? Yên tâm ...Cái gì từ trái tim sẽ đến được với trái tim , bạn cũng 28 tuổi rồi , để còn yêu được một người như thế là quá tuyệt vời ...Đừng vì sự rụt rè ngại ngần mà đánh mất tình yêu đó nhé ,tình cảm của bạn sẽ nói cho bạn biết phải làm gì.Chúc thành công !À , thế dạo này thái độ của anh ấy với bạn thế nào ?

Chia sẻ trang này