1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi free_lady, 24/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free_lady

    free_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với

    Tôi thực sự không hiểu được tâm trạng của minh bây giờ thế nào nũa. Nếu các vị có ai có chiêu nào giúp được tôi giải toả tâm trạng này thì tôi xin chân thành cảm ta.
    Gần đây tôi đi làm và tôi đã đón nhận tình yêu của một đồng nghiệp trong công ty, nhưng sau một thời gian yêu đương tôi nhận thấy rằng tôi và anh có những điểm rất khác biệt nhau. Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả và có địa vị trong xã hội, còn bố tôi chỉ là một ngưòi lái xe ôm. Tôi không bao giờ mặc cảm vì điều này cho đến khi tôi gặp anh, vì tôi luôn yêu thuơng và kính trọng bố tôi. Cho dù tôi rất yêu anh nhưng không có khi nào khi chúng tôi ở bên nhau tôi cảm thấy thoải mái. Thậm chí tôi không dám nói với anh về bố mình cho dù anh thúc giục tôi để đến gặp bố mẹ tôi.
    Tôi thực sự cảm thấy tức giận vơi chính bản thân mình vì tại sao tôi có thể có những mặc cảm như vậy mặc dù trước đăy tôi không hề có. Tôi đã từng rất tự hào vì tôi đã được nuôi dưỡng bằng những đồng tiền chạy xe ôm của bố tôi mà tôi mới đuợc ăn học tử tế. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với bố tôi và cả với cả ngưòi yêu của mình nữa.
    Tôi phải làm sao đáy. Hãy giúp tôi với. Tôi chờ đợi sự chia xẻ của đồng bào.
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hãy đưa anh ấy đến gặp bố mẹ bạn, rồi xem cảm giác sau khi đó so với cảm giác bạn đang thấy như thế nào. Hãy nhớ rằng nếu bạn và anh ấy cùng vào một công ty, cùng là đồng nghiệp thì trình độ của bạn so với anh ấy không phải là một trời một vực, và bạn phải tự hào vì bố bạn và những đồng tiền của bố bạn đã cho bạn những thứ đó: cơ hội để thu nhặt kiến thức, và cả ngày bạn có thể tự tin bước chân vào công ty này để gặp anh ấy nữa. Hơn nữa, tớ nghĩ rằng anh ấy yêu bạn chứ không phải là yêu bố của bạn, và nếu anh ta câu nệ như bạn đang câu nệ bây giờ thì anh ta không xứng đáng. Còn bạn thì chẳng việc gì phải câu nệ cả.
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao bạn lại mặc cảm về chuyện ấy, theo tôi nghề nào mà chẳng là nghề miễn sao nó không phải là việc làm phạm pháp. Tôi nghĩ bạn phải yêu quý và kính trọng bố hơn vì bạn đã được nuôi sống lớn lên và học hành như bây giờ bằng những đồng tiền mà bố bạn đã phải rất vất vả mới có thể kiếm ra được, nghề xe ôm là một nghề theo tôi là rất vất vả, bố bạn luôn phải ở ngoài đường những lúc trời nắng cũng như trời mưa. Tôi thấy bạn cứ kể cho anh ấy nghe về bố mình về công việc của bố, và những vất vả ông phải trải qua để bạn có được như ngày hôm nay. Nếu như anh ấy không chấp nhận được việc bố bạn làm nghề xe ôm thì tôi nghĩ anh ấy không xứng đáng với bạn. đâu phải ai sinh ra cũng là người may mắn khi gia đình có địa vị và giầu sang và mỗi người đều có một việc làm khác nhau để kiếm sống cho chính bản thân mình và cho gia đình có thể bằng nghề gì miễn sao nó không phải là nghề phạm pháp.
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nói phải đó free_lady ạ, cứ dẫn anh ấy tới gặp bố mẹ bạn đi. Nếu anh ây thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ tôn trọng bố mẹ bạn - những người không chỉ mang bạn đến cuộc sống này mà còn dạy dỗ bạn nên người. Có thế anh ấy mới có một cô người yêu xinh đẹp dễ thương thông minh Tự tin lên nhé, có gì mà xấu hổ......Tớ mà là bạn, tớ tự hào chết đi được............Tớ mà là bạn trai của bạn...tớ sẽ thần tượng ông bà nhạc tương lai...hihihi
  5. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    đừng lo !
    nếu thực sự yêu nhau ....

Chia sẻ trang này