1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kylanhvn, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với...

    Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào đây nữa, khó quá. Tôi đang không biết mình phải làm thế nào đây, tôi rất muón lập gia đình trong năm nay với cô ấy thế mà cô ấy không bao giờ nghĩ đến và bây giờ cô ấy chỉ học và học. Hiện tại cô ấy đang học cao học và đòi đi học thêm bằng hai nữa, trong khi đó tôi rất sợ mất cô ấy vì tôi hơn cô ấy 5 tuổi. Không biết tôi phải làm thế nào nữa đấy. Chờ đợi hay thôi??
    Thật khó quá.
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chờ chờ chờ.Việc học hành bao g cũng quan trọng.Nếu cô ấy mún học hãy tạo điều kiện cho cô ấy học
  3. shaolinboy

    shaolinboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thì bác nói thật với cô ấy đi, nếu không được tôi nghĩ chia tay tốt hơn , dẫu gì vẫn còn giữ cho nhau hình ảnh đẹp. Bác nghĩ xem nếu bác đợi cô ấy lấy thêm hai cái bằng ( khoảng thêm năm năm nữa ), cô ấy có còn yêu bác không ,..tình yêu chẳng bao giờ vĩnh cữu ở một chủ thể nếu nó tự tìm cho mình đối tác thích hợp hơn và bác cũng nên nhớ người phụ nữ bao giờ cũng muốn những cái mình có tương đương với hình ảnh của họ. Trong 5 năm nữa , bác nghĩ xem ...
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn yêu cô ấy thế thì phải để cô ấy học thôi, nhưng sao không thoả thuận với cô ấy vừa lấy nhau mà vẫn đi học. Tôi thấy rất nhiều người vừa có gia đình vừa học có sao đâu? còn nếu nhất định cô ấy không chịu thì phải xem lại người yêu của bạn rồi, cô ấy có yêu bạn nhiều đến mức muốn lấy bạn không?
  5. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bây giờ vẫn có người mê muội về sự học ở VN. Học cao học chứ có học tiến sỹ giáo sư gì nữa ở VN thì có gì gọi là bận để đến nỗi không lập gia đình được đâu. Hay là cô ấy chán bác rồi.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chờ!
    Anh iu của e mà thích đi học, e đợi đến khi lão hết học vị thì thôi!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Jep, xã hội vn mình bây giờ tiến bộ nhiều lắm rồi, bác cũng nên nghĩ cho cô ấy một chút. Người phụ nữ mà dính vào chuyện gia đình, chồng con thì hơi khó chu toàn được mọi thứ, có nghĩa là nếu cô ấy có trái tim nóng hổi và một cái đầu "thép", thì may ra mới có thể vừa lấy chồng vừa học thêm hai bằng nữa. Xét cho kĩ thì thấy thôi, bác có thể đồng ý cho cô ấy đi học, chứ mẹ bác có thích vậy ko nào, rồi nếu dính vào con cái nữa thì hơi....khổ thân bác, vừa kiếm tiền nuôi gia đình, vừa chăm con cho vợ đi...học, và dăm ba những mối lo khác....Cô ý nhà bác có tư tưởng cầu tiến, thì cứ để cho cô ý học, dưng mà bác cũng nên cho cô ấy thấy ý kiến và nỗi lo lắng của bác, để hai người từ từ có cách giải quyết thống nhất. Không nên vì cô ấy cứ thích đi học, chưa thích lấy chồng mà bác chia tay cô ấy, yêu nhau tới cái mức bác muốn lấy, mà chia tay dễ dàng vậy thì ...chả ra làm sao cả.
    Túm lụi là bác nên đứng trên góc độ là cô ấy để cảm thông cho sự ham thích học hỏi của cô ấy; nhưng đồng thời cũng nên để cho cô ấy biết ý kiến của bác cũng ko kém phần quan trọng đâu...
    Chúc hai bác hạnh phúc vững bền!
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chả thích lấy chồng mà lại còn không thích học nữa cơ .. thú thực cái thể loại ko thích lấy chồng như tớ thì nên vứt đi đi... đừng nên dính vào.. mất thời gian lắm . Khuyên bác thật lòng nên sơ cua 1 em.. Nhưng mà cái thể loại như người yêu bác ấy nếu giống em thì biết bác có sơ cua là bỏ bác luôn đấy
  9. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trong cau hỏi của bạn đã có câu trả lời rồi đó nếu cho bác lời khuyên ở đây khéo lại bị chị em cho là ấu trĩ, cổ hủ, phong kiến...
  10. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bạn đã góp ý cho tôi. Nhưng thật lòng thì rất khó các bạn ạ. Vì nếu chờ đợi tôi không biết sau này có được không, người ta có thay đổi không, mà tôi có nói truyện với cô ấy rồi cô ấy nhất quyết là phải học xong, đi làm mới lập gia đình, chắc mât 2 năm nữa mất. Mà chia tay thì tôi không thể.
    Tôi có thể đợi nhưng không biết trước được điều gì vì 2 năm là một quãng thời gian sẽ có rất nhiều thay đổi. "Lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày....." Đấy không biết thế nào nữa.

Chia sẻ trang này