1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIUP TOI VOI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Suytchet_l1, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 việc thế này xin ý kiến anh chị em tư vấn giùm.
    Tôi năm nay trên 30 tuổi (NAM). Cũng có công ăn việc làm ổn định tại HN.
    Cũng có ý định lập gia đình trong khoảng thời gian này tuy nhiên, hiện tại chưa có người yêu.
    Hôm qua bỗng nhiên nhận được một lời đề nghị mà thấy khó nghĩ quá.
    Người đề nghị là một cô gái hơn tớ 2 tuổi (tức là cũng >30t), khá xinh đẹp, hiền lành học hành và công việc ổn định. chưa lập gia đình. Người này mình biết khá lâu rồi tuy nhiên chỉ là bạn bè, cô ấy tỏ ra khá quý mến mình.
    Nội dung của lời đề nghị: Cho cô ấy xin một đứa con.
    Tôi thật sự thấy bối rối, chưa dám trả lời gì chỉ nói với cô ấy rằng hãy cởi mở lòng mình ra và lập gia đình đi. Thật ra cô ấy cũng có nhiều người giới thiệu và nhiều người tìm hiểu, tuy nhiên cô ấy cũng khó tính, cảm thấy không thích là không tiếp xúc nữa.
    Tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Mong mọi người cho một lời khuyên?
    Cảm ơn nhiều
  2. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn à ! có thể bạn cảm mến cô ấy ở 1 điểm gì đó ! Chắc chắn trong thâm tâm bạn đã có lúc định đồng ý cho cô ấy 1 đứa con nhưng bnạ còn lo lắng e dè nhiều lí do khác.......( Chứ nếu bnạ đã ko cho thì có gì mà phải băn khoăn chứ )
    Bạn cho cô ấy 1 đứa con ! Bạn đừng nghĩ rằng như vậy chỉ là vì bạn muốn Giúp cô ấy ! 1 đứa bé ra đời ...nó là con của bạn đấy ! lúc đó lương tâm bạn có thể chối bỏ sự tồn tại của đứa con của mình ko ? Rồi bạn còn phải lập gia đình , còn phải lo lắng cho gd của mình nữa chứ ..........Hãy nghĩ đến nhưng điều Sau Này bạn nhé .........
    Hay bạn thử tìm hiểu cô ấy đi ,,,,,,,,,,Biết đâu 2 người hợp rồi lại yêu nhau ------------------> lấy nhau..........Hi ! như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thoả cả thôi
    Chúc may mắn
  3. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Bạn nói nhiều ý rất đúng với suy nghĩ của tôi. Thật ra tôi chỉ coi cô ấy như bạn cũng không có ý định cho như vậy vì tôi cũng suy nghĩ đến nhiều vấn đề khác, đặc biệt hiện tại tôi chưa có gia đình. Chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra sau này nữa. tôi chỉ suy nghĩ nếu là con mình thì mình không thể không có trách nhiệm được, vả lại vợ mình và con mình sau này suy nghĩ gì? Còn chuyẹn yêu và lấy cô ấy thì chắc là không rồi.
    Một lần nữa cảm ơn bạn
  4. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không ai có ý kiến gì sao?
  5. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ui ông này có câu chuyện giống tui thế không biết. Nhưng chuyện này phải tự mình giải quyết thôi. cuộc đời này còn có nhiều ngóc ngách lắm. Phải tìm hiểu thật kỹ người kia đi mà nói cho gọn là không muốn có chuyện lằng nhằng sau này thì trả lời không luôn cho rõ ràng. Nếu ông không phải là người có trách nhiệm thì chắc ông đã chẳng phải suy nghĩ mà hỏi việc này . Mà đã là người có trách nhiệm thì nặng nợ lắm. Ở đây tui chỉ đứng trên quan điểm của đàn ông chúng ta để nói thôi nhé. Chứ đặt vào hoàn cảnh của cô bạn kia thì cũng còn phải bàn nhiều việc đấy. Ngwời ta đã dám đặt vấn đề thế này là ngwời ta cũng phải suy nghĩ nhièu và tin twởng nhiều nhưng cũng chẳng biết hết được ngóc ngách của cuộc đời
    Chúc vui vẻ và lựa chọn đúng
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này cứ nửa đùa nửa thật nói "giống" của ông anh chưa phải là tốt nhất. Cô kia mất công kén chọn thì kén chọn thêm chút nữa, biết đâu lại kiếm được cả chồng và con.
    Ông anh không yêu người ta thì đừng có lằng nhằng, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn phải lăn tăn mấy vụ mà hậu quả nhãn tiền là nó rõ ràng thế nhỉ. Chắc trong tâm cũng định giúp người ta đây, nhân hậu nhỉ .
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ah, chuyện này vui đó nha. Có 1 số ng tôi quen (nữ) sau khi ly dị
    họ cũng nói là sẽ chọn 1 ai đó "giống tốt" (từ họ dùng) để có thêm 1 đứa con nữa.
    Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ về vấn đề này cởi mở. Bạn là ng trong cuộc biết rõ nội tình, biết rõ tính cách của bà chị kia thì mới có thể có quyết định được.
    Lời khuyên của ng ngoài cuộc trong trường hợp này không giúp ích được gì nhiều. Về thuần fong mỹ tục, chuẩn mực xã hội thì không khuyến khích nhưng còn tuỳ tình huống mah.
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0

    Sorry nếu bức tranh vui này hơi khiếm nhã nhưng nó cũng phản ánh phần nào về topic này.
    Anh có định làm một cái máy tương tự? Câu hỏi hơi funny, tất nhiên đàn ông khi nhận được một lời đề nghị như thế thì hầu như 90% đều tặc lưỡi: vì "tình thương" cô gái kia, chả có gì đâu.
    Chị gái kia theo như anh kể thì "hiền lành" mà lại đưa ra một lời đề nghị chả hiền lành tý nào nhỉ.
    Thứ nhất: anh có chắc là chỉ một lần là sẽ có con? và cứ cho là như vậy, anh có chắc anh sẽ đủ dũng cảm quất ngựa truy phong sau khi đơm hoa kết trái? hay anh sẽ đứng ra nhận trách nhiệm và "sập bẫy"? Tâm lý chị gái kia có tốt không hay lúc ấy lại muốn tự tử vì xấu hổ, anh có đành lòng?
    Kể cả chị ấy ra đi âm thầm, lương tâm anh có thanh thản không khi bỏ mặc một người phụ nữ bụng mang dạ chửa mang cốt nhục của mình nuôi con một mình? Anh sẽ giữ kín được điều này trong bao lâu, vợ tương lai của anh khi biết sẽ phản ứng thế nào và anh sẽ giải thích thế nào?
    Thứ hai: Anh có đành lòng nhìn con mình sinh ra mà mang tiếng là con không bố? Không được như những đứa trẻ khác được 2 người dắt tay đi dạo công viên khi bé biết đi những bước đầu tiên? Anh có định chu cấp cho 2 mẹ con họ hay anh vẫn ngủ ngon khi con anh không được bằng bạn bè?
    ANh phải suy nghĩ kỹ, có thể là chị gái kia yêu anh và muốn dùng cách này để níu kéo. (cũng ko có gì sai) Anh xem anh có yêu chị ấy không, và nếu 2 người cùng muốn tiến tới hôn nhân thì đứa con là sự mong đợi tất yếu của nhiều người rồi. Em nhớ bài thơ Cắt nghĩa (?) của Xuân Quỳnh cho Minh Vũ có đoạn:
    Con làm yêu thương
    Của ba và của mẹ
    Của bà và của ông
    Của má nữa biết không? (vì XQ là mẹ kế của MV)
    Con làm bằng tất cả
    Nếu chỉ là chuyện vui vẻ giây lát không để lại hậu quả gì thì còn có thể xem xét chứ điều này ràng buộc ghê lắm, anh nên suy nghĩ thật chín chắn đi. (em hơi ngạc nhiên vì thấy anh nói đã hơn 30 tuổi rồi cơ đấy)
    man.jpeg
    Được saturdays sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 25/05/2006 [​IMG]
    Được saturdays sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 25/05/2006
  9. liquor

    liquor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác không giúp được để đấy em bảo ông anh em giúp cho keke
  10. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói có nhiều điểm giống suy nghĩ của tôi đấy. Cũng phải suy nghĩ nhiều mới xin ý kiến tư vấn ở đây. Làm sao dám khẳng định 1 lần đã có con được (nhiều đôi vợ chống lấy nhau hàng năm trời cũng chưa có nữa là). Làm sao dám khẳng định sau này mình không gặp lại (vì đều sống và làm việc ở HN này cả) làm sao khi vợ mình sau này biết chuyện này??? Đúng là khó mà nói trước được chuyện gì nhỉ, nhất là khi con người ta rơi vào hoàn cảnh cụ thể rồi. Còn chuyện tình cảm và lấy người ta thì khẳng định rồi KHÔNG. nếu cũng yêu họ và muốn tiến tới hôn nhân thì có gì phải bàn nữa ở đây nhỉ. Hiện tại, Có lẽ cũng phải lựa chọn lấy một giải pháp thôi, Sẽ quyết định nói Không.
    Cảm ơn tất cả ý kiến của mọi người.
    Ps: @saturday: sao cậu lại nói ngạc nhiên khi anh đã ngoài 30?

Chia sẻ trang này