1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIUP TOI VOI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Suytchet_l1, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Oái, chưa đến nửa đầu 2 có được vào khuyên ông anh đầu 3 k nhẩy
    Theo iem, ông anh mà không có ý định yêu or cưới j bà chị đóa thì thui đi vì n` truyện lằng nhằng sau khi đứa bé ra đời lém (fim HQ nó bảo thế )
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không mới, bên HPGĐ nói mãi rồi, nói đến nhàm cả tai. Mỗi người một quan điểm, ai cũng có lý của mình. Có gì mà phải giúp! Thích sướng thì cứ sướng. Sướng xong thì đèo bòng, đèo bòng đến lúc nhắm mắt xuôi chân có đứa chít khăn, đứa chít khăn đến khốn nạn những đứa chít khăn chính thống. Mà cứ lập luận kiểu này tiêu cực lắm. Nó mà ngon làm tới đi! chắc gì đã dính.
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Keke, em chỉ đùa tý thôi mờ, ko có ý gì với bác đâu.
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đùa làm quái gì. em là em cũng ngạc nhiên khi bác nói bác đã thuộc dạng 3X rồi cơ đấy. từng ấy tuổi rồi mà còn không biết đối mặt với chuyện này thế nào. Bác khẳng định cái chữ KHÔNG to đùng về chuyện tình cảm giữa hai người. Vậy mà bác lại không thể biết nói CÓ hay KHÔNG đối với chuyện mà cô ấy đề nghị. Cô ấy là người thế nào, hơn bác 2 tuổi thì không thể nói là hiếm muộn không còn ai theo đuổi nữa mà phải đi xin bác một đứa con. Còn cô ấy có cảm tình với bác mà xin bác một đứa con ư? Cái lý lẽ ấy mà bác cũng nghe được. Bác xem xem cô ấy đang sống với ai, sống trong một gia đình như thế nào. Nếu như trong một gia đình gia giáo thì chẳng bao giờ người ta đi đưa ra cái đề nghị như thế ở cái tuổi này cả. Còn bác không rõ gia đình cô ta mà bác lại băn khoăn về cái đề nghị này thì em cũng không hiểu bác lo lắng như thế nào cho con cái của bác sau này. 30 tuổi đối với nam mới nghĩ đến chuyện tình cảm, chuyện gia đình là bình thường và cũng chẳng còn bồng bột nông nổi đến nỗi vì cái tình thương nào đó mà dễ dàng ăn nằm với người khác như thế đâu. Bác bây giờ chưa có vợ, cũng chưa có người yêu. Mọi người cũng vạch ra cho bác thấy các con đường của bác, HẬU QUẢ của nó như thế nào rồi, mà bác vẫn còn không biết làm thế nào ư. Em nói thật chứ nếu bác vẫn còn lăn tăn cái chuyện này thì em nghĩ là bác chỉ không biết chọn cái nào giữa một bên là việc thoả mãn cái ham muốn xác thịt trước mắt với một bên là lương tâm khi bác có người yêu thực sự sau này mà thôi.
    Nói xong rồi.
  5. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đã nói Không rồi. Không chịu đọc bài ở trên hay sao mà còn viết bài kiểu này. Cũng có vài suy nghĩ nên muốn nhờ ý kiến tư vấn.
    Kết thúc vấn đề

Chia sẻ trang này