1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niemtintheki, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niemtintheki

    niemtintheki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với!

    Mọi người nghe chuyện của tớ nhé! Tớ sẽ kể thật chi tiết.
    Tớ quen cô bé ấy trong một lần thật tình cờ và hết sức thú vị. Em là bạn thân của chị tớ (kém tớ 2 tuổi). Sau lần gặp ấy, chúng tớ gặp nhau nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Em rất hồ hởi nhắn tin với tớ. Tớ rủ em đi uống nước, đi xem ca nhạc, em đều nhận lời đi. Khi ấy tớ vẫn chỉ coi em là một cô bạn bình thường như bao người bạn khác. 1tháng trôi qua, tớ đi công tác xa hà nội gần 2 tháng, vẫn nhắn tin và gọi điện cho em, lúc này tớ đã thấy mến em mất rồi. Kỷ niệm 1 tháng ngày gặp em, tớ nhờ thằng em trai mang tới em một bó hoa thạch thảo. Em xúc động lắm. Hix. Mỗi lần về HN, dù chỉ 1 ngày thôi, tớ cũng rủ em đi chơi, và như thường lệ, em rất vui vẻ nhận lời.
    Hai tháng công tác trôi qua, tớ về Hà nội trong tâm trạng khát khao được gần em. Lúc này em bắt đầu thi học kỳ nên cũng ít thời gian. Tớ hiểu điều ấy. Cũng không làm phiền em nhiều. Tớ tỏ thái độ quan tâm đến em nhiều hơn. Nhưng mà thực sự tớ đã có những cư xử thật nóng vội trong việc thể hiện tình cảm với em, có thể nói tớ không khéo lắm. Có lúc tớ chẳng là chính tớ của ngày thường nữa, không giải thích nổi. Em còn bảo tớ rằng, tớ càng ngày càng trẻ con. Hix. Tớ hay nhắn những dòng tin nói bóng gió tình cảm của mình. Em nói rằng, tớ đừng vội vàng. Em rất quý tớ nhưng để tới một điều jì đó xa hơn thì em không dám chắc. Em sợ không đáp lại được sự quan tâm của tớ dành cho em, và em sẽ cảm thấy khó xử mất. Tớ cảm cúm, em nhắn tin thăm hỏi luôn, máy tính hỏng em nhờ tớ đèo đi lấy ở bảo hành...Nhưng mà tớ cảm thấy dạo này có vẻ em chán tớ hay sao ấy, rủ em đi chơi có vẻ khó hơn thường ngày. Mặc dù, vẫn có những buổi đi chơi ăn kem, uống nước cùng em. Hàng ngày, tớ nhắn cho em một tin đặc biệt vào buổi sáng, hỏi thăm em, chúc ngày mới..... Mấy hôm đầu em nhắn trả lời( tớ thì không thích em nhắn lại đâu), rồi không thấy nhắn lại nữa. Được đâu một tuần, tự tớ cảm thấy chán mà có lẽ em ấy cũng không thích như thế lắm. Sinh nhật tớ hôm qua, tự em nhớ. Tớ bảo qua đón em, nhưng em còn phải bận làm việc jì đó nên nhắn tin đến muộn(em ko có xe máy). Mãi hơn 8h em nhắn cho tớ bảo tớ qua đón em ở chỗ em vừa có việc. Nhưng mà tớ cảm thấy em có cái jì đó lạnh với tớ lắm, trong cả buổi sinh nhật ở phòng tớ. Em chẳng tặng hoa tớ, chỉ một món quà ngộ nghĩnh thôi.
    Chuyện của tớ là như thế. Có thể chỉ là cảm giác, xong tớ linh cảm em chán tớ mất rồi hay sao ấy. Mọi người xem xét, phân tích tình huống giúp tớ trong chặng đường sắp tới. Tớ phải làm jì, vì em là một cô bé có đủ mọi yếu tố để tớ yêu và xác định lâu dài........
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì không tư vấn gì nhe!
    Sao đọc tình huống của bạn nghe ngồ ngộ, hay hay, dễ thương ghê...
    Chúc mọi chuyện tốt đẹp!
  3. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rõ hết rồi còn gì, có thế mà cũng hỏi. Bạn hơn tuổi nên thể hiện mình là người chín chắn và bình tĩnh chứ. May cho bạn là cô gái này không phải thuộc dạng cáo già, chứ không còn lâu mới nói mấy câu kia. Cô gái này được đấy chứ, rất thẳng thắn, anh bạn may mắn thật (nhưng phải từ từ thôi không làm con nhà người ta sợ)
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Theo anh là như này chú ạ,gái nó tinh vi lắm,lúc đầu nó thấy chú hay hay là nó cũng mến mộ chú nhưng sau này khi cho chú cắn câu rồi nó bắt đầu giở trò mèo vờn chuột với ta,chú bắt đầu có cảm giác nhơ nhớ mà tưc tức,akay con bé ấy lắm vì : sao nó lại nỡ đối sử với ta như thế,nó biết là ta quý nó mà.......
    Để dẹp tan tính tinh vi với cái trò vờn thú ấy của nó thì chú nên dừng hết các hoạt động liên quan đến con bé ấy cho anh,ko nt,ko gặp cũng dek thèm hỏi thăm.....nếu bé con ấy thực sự mến mộ chú thì khắc nó sẽ nt,gọi điện hỏi thăm chú,lúc ấy thì nó cũng như chú đã biết nhau rồi,khỏi cần vờn thú làm gì cho mệt,cứ vậy mà xúc thôi.Còn nếu nó dek quý chú,hoặc chỉ coi chú là thú vui thì biết ngay ấy mà,nó sẽ ko thèm đả động đến con tim nhỏ nhoi của chú đâu,mặc cho chú ôm đau khổ hận sầu.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em thì em nghĩ là em bé ấy chưa nghĩ gì đến chuyện xa xôi đúng như lời em ý nói, chỉ đơn giản là em ý quý anh thôi. Và khi thấy anh có vẻ định tiến tới thì em ý phải khéo léo để cho anh vẫn thấy được rằng em nó chưa nghĩ đến chuyện ấy mà lại không để gây ra tình huống khó xử cho 2 người. Con gái rất sợ kiểu, khi mình chưa có tình cảm gì vượt qua tình bạn mà người kia đã nghĩ xa xôi. Lúc ấy chả biết fải đối xử thế nào. Nói chung là khôg được thoải mái nữa. Thân mật 1 tẹo thì lại có vẻ như tạo hi vọng, mà lạnh lùng thì lại bị trách là ... thay đổi. Nói chung là anh cứ tự nhiên như hồi trước. Đừng quan tâm thái quá. Trước quý em nó thế nào thì nay cứ như vậy, hơn 1 tẹo cũng được nhưng đừng tạo áp lực quá. Để đến mức mà em nó có cảm giác là ko yêu thì có vẻ có lỗi với anh là hỏng đấy. Mọi chuyện fải để tự nhiên Đi đâu mà vội cơ chứ.
  6. niemtintheki

    niemtintheki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã trải qua 4 tháng với em rồi mọi người ạ. Thế đã là lâu lắm chưa. Đôi lúc cảm giác sốt ruột lắm. Nhưng tớ xác định mình có thể mất nhiều thời gian hơn, 1 năm, 2 năm cũng được, chỉ cần em không quay lưng lại với tớ thôi. Tớ đã qua một lần yêu, và tớ không thích yêu nhiều. . Em Thanhxinhdep nói tớ thấy rất đúng, đúng là tớ hơi vội vàng. Em Thanh bảo mọi chuyện phải đến tự nhiên, nhưng giờ em của tớ đã biết tình cảm của tớ như thế rồi thì tự nhiên thế nào nhỉ!
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nói chung với em thì 4 tháng cũng chưa lâu lắm đâu ạ. Mới cả chuyện tình cảm thì chả biết thế nào là lâu với nhanh cơ.
    Em nó biết rõ ý bác rồi thì bác fải kìm nén lại đừng dồn dập em nó sợ, con gái hay sợ thế. Tại vì em nó mới chỉ quý thôi mà. Bây h bác cứ bình thường thôi, đừng thờ ơ, em nó sẽ nghĩ " à, anh này cưa mình ko được nên trở mặt" mà cũng đừng tỏ ra quấn quít em ý quá, em ý khó xử. Dù sao thì bác cũng đã xác định rằng bác có thể chiến đấu lâu dài, mà em ý thì chắc cũng ko vội vàng gì cho nên cả 2 cứ từ từ mà tiến thôi
    Giả dụ mà có thằng khác nhăm nhe , khiến cho em nhà bác fải cân đo đong đếm thì bác mới sợ chứ
  8. niemtintheki

    niemtintheki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em thanhxinhdep và mọi người. Em thanhxinhdep lại nói tới chuyện thằng khác nhăm nhe. Tớ đang lo điều này xảy ra đây. Không phải tự kiêu đâu, xong tớ thấy mình chẳng đến nỗi nào về cả ngoại hình, tính cách và nghề nghiệp. Tuy nhiên, điều tớ lo lắng nhất cho tới lúc này là tớ đã thể hiện không được khéo léo cho lắm với em, hình như gặp em làm tớ chẳng là tớ của ngày thường nữa. Tớ đã nhận ra và rút kinh nghiệm rồi.. Chỉ lo tớ đã làm em chán tớ thôi, mà lúc này có thằng nào nhảy vào là tớ đi đời mất, liệu điều ấy có dễ dàng xảy ra không nhỉ? Em là một cô bé rất thẳng thắn và nghiêm túc. Em nói với tớ rằng em cũng rất muốn có một người để em quan tâm, nhưng điều đó lúc này với em rất khó. Nhưng tớ thấy dường như trái tim em ấy bị đóng băng ấy (em cũng đã trải qua một mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu cả, em chủ động chia tay, tớ biết điều ấy). Chà chà, để chui vào được tảng băng ấy chắc thật là khó đây.. Nhưng mà cứ giả sử trong cái giai đoạn nhạy cảm này có một chú nào đấy nhảy vào thì tớ phải làm jì đây? À còn nữa, thanhxinhdep và mọi người ơi, giờ tớ phải "bình thường" với em như thế nào đây, để em vẫn biết tình tớ và chịu đầu hàng...
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    có vẻ bạn hơi nóng ruột trong những trường hợp cần bình tĩnh rồi, làm cho cô bé thấy chỉ nên dừng ở mức quý mến, chứ chưa đi xa.. sự vồn vã của bạn trong những trường hợp như vậy làm cho cô bé thấy nên từ từ.. Dục tốc bất đạt, bạn nên hết sức kiềm chế.. có máu quá thì cũng chỉ nhắn một tin hỏi thăm nhẹ nhàng, cố gắng đừng tở ra săn đón quá, cô bé sợ... gặp mặt ít thôi, nhiều thì tuần một lần, còn lại thì chỉ nên nắnh tin thôi.. có dịp sinh nhật bạn bè thì rủ cô bé đi, đừng nài ép hoặc đẩy cô bé vào tình thế đã rồi, chắc chắn sẽ bất lợi đấy...
    Túm lại, bây giờ bạn cứ quan tâm đến cô bé như một trong những người bạn của mình thôi, đặc biệt hơn cũng được, nhưng nhẹ nhàng thôi, đừng dồn dập quá, cô bé ngại, và sợ đấy...
    Chúc vui :D
  10. niemtintheki

    niemtintheki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong ý kiến mọi người, tớ đã củng cố quyết tâm. Đã 4 ngày nay tớ không nhắn tin, gọi điện hay tới nhà em chơi rồi. . Chưa thấy có tín hiệu gì từ phía em cả. Hix, thế này thì hỏng mất. Hình như em sợ và lẩn trốn tớ. Tớ có làm điều jì quá đáng đâu nhỉ? Nhưng dù sao cũng phải quyết tâm chịu đựng thôi.
    Mà ít người giúp tớ quá, phải post bài lên đầu thôi!.

Chia sẻ trang này