1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niemtintheki, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chẩn bệnh: nóng vội rồi bác ạ. Mọi thứ đều ổn mà, chỉ là chưa đến lúc thôi. Khoai sắp nhừ rồi mà không chờ nốt được sao
    Theo tớ thì bạn nên kiềm chế đừng bày tỏ bóng gió nữa, cứ hàng tuần (hoặc nhiều hơn, nhưng cường độ vừa vừa thôi) liên lạc & đi chơi với em ý. Em ý không thích mưa rào thì lại mưa lâm thâm vậy .
    P/S. Tệ thật, chẳng nhẽ từng này người xúm vào mà không hội đồng nổi bé kia sao???
    Được Sulik sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 23/06/2006
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hị hị, đứt cước y hệt tớ
    Xin lỗi vì thỉnh thoảng tớ gở miệng
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chết thật. Sao tự nhiên bác lại cắt đứt liên lạc với em nó thế ? ( ko gọi điện, ko nhắn tin ý ) Đã bảo bác cứ bình thường cơ mà, fải trước sau như 1 chứ chỉ ko được sấn sổ quá thui Bác mà chơi trò lặn mất tăm như thế thì em nó có khi lại suy nghĩ, chứ làm sao mà bthường được. Nói chung là bác cứ fải tấn công 1 cách từ từ, chứ ko được kiểu, cưa ko được lại quay sang kiêu, thế thì bó tay
    chúc bác sáng suốt, ngày đoàn tụ sẽ nhanh thôi
  4. saovangdatviet1234

    saovangdatviet1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ơ hay nhỉ đọc bài viết mà các chú với cô bé con thanh xinhdep ko thấy gì sao chỉ có chú (niemtintheki) là yêu thôi chứ cô bé con kia đã yêu đâu . cô bé đó chỉ coi chú là anh trai thôi, cảm cúm thì hỏi thăm là chuyện thường mà có tình ý gì đâu. chú niemtintheki ạđừng cố gắng nữa . Anh khuyên chú nên coi cô bé đó là em gái mình đicó lẽ sau nay còn có cơ hội, chú mới có 4 tháng thử "việc" thôi quá ít như ăn 1 bữa cơm chuyện tình cảm mà chú cứ nghĩ như là đi mua mớ rau ấy,cứ coi là ko có chuyện gì đi vui lên đời thiếu gì những cô bé hơn cô bé đó không có tầu hoả ta đi máy bay thiếu gì. hay là chú làm quen với em THANhHXINHDEP ấy em này cũng độc thân đấy mà về chuyện tình cảm chắc kinh qua nhiều
  5. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chài, nhảy vào đây tý, vì tình huống này cổ điển quá, mà vẫn còn nhiều người bị, hic...
    Trai thấy gái hay hay, nhảy vào tán ào ào, nếu gặp gái tốt, là còn được như chú em này, gái mà không có quan hệ gì thân thiết hay ràng buộc gì khác là outside luôn.. Sau đó shock vì bị knockout, tính AQ nổi lên .... Nhưng chỉ trong trường hợp gà quá thôi, tức là chưa biết cách kìm chế tình cảm của mình, nóng vội thành ra hấp tấp nên trở thành lố bịch trong con mắt của gái... Chứ gặp cao thủ thì ... không phải lên đây xin tư vấn rồi
    Bây giờ nha, lặn 1 hơi dài không sủi tăm, khoảng 2-3 tháng, lấy lý do đi công tác hay bận gì đó.
    Sau đó quay lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra, mặt mũi trơ tráo một tý,gái nói bóng gió gì cũng tỏ ra không thèm để ý, làm một người bạn thân thiết trưóc đã, rồi tìm kiếm cơ hội hợp lý, đánh nhanh thắng nhanh ( giới hạn 2 tuần thôi là chuyển từ bạn sang yêu ) Chớp thời cơ là ra đòn quyết định nhé. Có hai câu này :
    " Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng "
    " Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi "
    tặng chú
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú 1 câu: Dục tốc thì bất đạt!
  7. niemtintheki

    niemtintheki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Hà nội một thời gian, cô bé đã về quê nghỉ hè rồi mọi người à. Em định ở lại làm thêm một việc jì đó nhưng không thành. Với lại tớ cũng góp ý em ấy không nên đi làm thêm làm jì cả, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Chẳng biết góp ý của tớ có tác động jì tới em ấy không nữa, mà tớ cũng thực sự muốn em ấy về nhà nghỉ ngơi.
    Lúc này, công việc của tớ cũng đang rất nhiều, làm việc tít chong chóng. Tớ nghĩ rằng, mình cũng phải có một thời gian để refresh lại mình, lấy lại tớ những ngày trước khi gặp em. Nhắn tin và gọi điện ít hơn, cả tuần mới nhắn cho em một lần. Em vẫn nhắn tin rất nhiệt tình, và tớ cảm giác có jì đó hơn những ngày trước về phương diện tình cảm. Thật đấy! Có lúc 12h đêm tỉnh giấc, sau cả chục ngày tớ ko nhắn cho em, tớ cầm máy và SEND rồi ngủ quên mất luôn. Sáng sau đọc tin em rồi đi làm luôn, tới trưa em nhắn sao đêm qua ko trả lời em, ngọt ngào cực. Tớ đã nói rất thật và chi tiết nữa?phải không mọi người? Chẳng sao cả, tư vấn thì phải thành thật và cụ thể chứ! Nhưng sắp sinh nhật em rồi, tớ định đi cùng chị tớ và bạn em về nhà em nếu em không lên Hà nội. Theo mọi người , tớ có nên về nhà em không bởi tớ đang băn khoăn vì về lúc này có lẽ không phù hợp lắm!...Giờ tớ nên làm sao đây!!!!
  8. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác đang tự làm khó cho mình khi mà cứ vội vàng lao vào khi chưa nhìn thấy rõ con đường đi là ntn đó. Cứ từ từ thôi, đừng thể hiện tc wá nhiều làm em ý sợ. Mà bác thử nghĩ ngược lại mà xem, cứ hàng ngày em ý nt cho bác chúc ngày mới, tuần mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn gì gì đó...đọc chán chít...khách khí và nhạt!
    Vụ SN của em thì bác ko nên về nhà em ý, nhỡ đâu em ko thích thì sao?? Bác đi xa xôi vất vả về em ý miễn cưỡng tiếp đón thì cũng ngại. Bác chỉ nhắn tin cho em ấy thôi, nhưng tranh thủ chứa chan tình củm lãng mạn trong đó chút sáng sớm nhắn 1 cái & tối muộn nhắn 1 cái (bác sẽ là ng đầu tiên & là ng cuối cùng nhắn cho em ấy mà). Tới khi nào em ý ra HN lại thì tổ chức SN bù với em. Dù sao cũng chúc bác may mắn lý chí của bác thì cứng ...còn tình cảm của em ngày càng mềm
  9. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dục tốc bất đạt thật, nhưng đến 2-3 tháng em thấy hơi có vấn đề đấy...quen nhau được 4 tháng không gặp mặt 2-3 tháng em nó quên ngay :D
    2-3 tháng sau gặp lại chẳng có chuyện gì để nói. Lúc đấy lại bảo"Sao giờ em để anh đơn côi - mong người ấy luôn tốt với em ^^" :D
    em chỉ góp ý thế thôi...
    chứ nói thì nhiều kiểu lắm...Kưa gái cũng có nhiều kiểu lắm, có bác thì "đẹp "chai" không bằng "chai" mặt", có bác" Dục tốc bất đạt",có bác "nhất cự ly,nhì tốc độ" ^^
    Được firefoxvn sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 14/07/2006

Chia sẻ trang này